(Baonghean.vn) - Những khoảnh khắc vỡ òa... Có niềm vui... Có nước mắt... Sau những phút giây đối kháng trên sân - là tinh thần kết nối bè bạn. Đó thực sự là những cảm xúc tuyệt vời của 23 mùa Hè, nơi Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An mang tình yêu đến cho môn thể thao vua. Một hành trình rất giàu cảm xúc, luôn bùng cháy những khát khao.
(Baonghean.vn) - Được mệnh danh là “người phù phép cho cây sáo trúc”, Nguyễn Văn Mão được Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phong tặng nghệ nhân quốc gia trong chế tác nhạc cụ truyền thống, cũng là nghệ nhân trẻ nhất Việt Nam nhận được danh hiệu này.
(Baonghean.vn) - Từ tình yêu với nhạc Trịnh, đôi vợ chồng đã sáng tác bài hát từ tên 139 ca khúc của ông. Từ phần lời đến phần nhạc của bài hát đều toát lên một tình yêu chân thành và nâng niu, mộc mạc và sâu sắc, dịu dàng và còn mãi với thời gian.
(Baonghean.vn) - Đối với đôi bạn thân Nguyễn Thị Thảo Chi, Trịnh Khánh Hiền, khi có tên trong danh sách thí sinh trúng tuyển trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã là thực hiện ước mơ lớn.
(Baonghean.vn) - Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí, ngoài việc đòi hỏi trình độ, kỹ năng của người làm báo chuyên nghiệp, đội ngũ cộng tác viên - những “cánh tay nối dài" của báo Đảng cũng phải nỗ lực, vươn lên không ngừng.
(Baonghean.vn) - Nam sinh lớp 11 này đã chế tạo máy rửa tay tự động, cánh tay robot hỗ trợ người khuyết tật và một số thiết bị năng lượng mặt trời khác.
(Baonghean.vn) - Trong chương trình “Tuyệt đỉnh song ca nhí” phát trên Đài Truyền hình Vĩnh Long đầu tháng 4 này, với ca khúc “Hạ buồn”, cô bé Hoài Ngân quê Yên Thành (Nghệ An) và bạn diễn đã chiếm được tình cảm của khán giả bằng giọng ca ngọt ngào, quyến rũ.
(Baonghean.vn) -Câu hỏi đấy không mới, không lạ, và cũng không dễ trả lời đối với rất đông người trẻ, nhất là những bạn sinh viên. Một số bạn tự phát hiện ra mình chọn nhầm nghề khi còn đang ngồi trên giảng đường, một số khác lại là khi đã ra trường và đi làm; dù có là thời điểm nào, thì bạn cũng hãy thử làm theo mấy lời khuyên vặt của mình nhé
(Baonghean.vn) - Mắc bệnh xương thủy tinh, nên đã sang tuổi 23 mà Phan Thị Thảo ở xóm 2, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành chỉ cao hơn 70 cm và nặng 14 kg, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân. Nhưng nghị lực và niềm đam mê làm tranh thêu và thiệp giấy đã giúp cô gái tật nguyền vững tin hơn trong cuộc sống, được mọi người nể phục.
(Baonghean.vn) - Giới sành nhạc không ai không một lần từng nghe Thuỷ “Mèo ú” chơi ghi ta. Giọng ghi ta trầm buồn như rơi vào thinh không trong những chiều mưa, trong một đêm vắng, nó khiến người ta được sống trong ký ức trong những kỷ niệm đẹp. Đôi bàn tay ấy như múa trên những phím đàn, khiến người ta nghĩ đến một nghệ sỹ tài hoa, một nghệ sỹ quên đi những kỹ thuật ghitar để chơi nó bằng cảm xúc, bằng thứ kỹ thuật được định danh là tư duy bằng những ngón tay.
Khi tâm sự với thầy giáo của mình, bạn sinh viên này đã diễn tả về sự thất vọng với chính bản thân mình. Ngay sau đó, thầy giáo trẻ đã có những chia sẻ chân thành, gần gũi nhưng cũng vô cùng sâu sắc.
Cô gái Brazil tên Luana Torres khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi bởi ngoại hình xinh đẹp, cùng cá tính mạnh mẽ, dám đương đầu thử thách để theo đuổi đam mê.
(Baonghean) - Với niềm đam mê, tâm huyết, các nhà nghiên cứu, người lao động trên địa bàn tỉnh đã tạo nên những công trình không chỉ có giá trị khoa học mà còn có tính ứng dụng thực tiễn cao, mang lại hiệu quả rõ rệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
(Baonghean.vn) - Phong trào ‘chơi’xe địa hình (Offroad) du nhập vào Việt Nam từ khoảng năm 2007, bao gồm các loại: Xe đạp địa hình, mô tô địa hình (cào cào), ô tô địa hình, xe ATV/UTV. Tại Nghệ An có một nhóm bạn trẻ có cùng đam mê chinh phục những cung đường đất đá gồ ghề, đồi cát kể cả những cung đường rừng đã cùng tập hợp và sinh hoạt. Trong nhóm có khá nhiều dòng xe đặc biệt là mô tô địa hình và một chiếc UTV độc đáo.
(Baonghean) - Nghe Tuấn Vỹ hát cùng danh ca Giao Linh trong album “Chuyến đò không em” (do công ty T.N.H.H Hãng phim Chợ Lớn và Trung tâm âm nhạc giải trí Hồng Lộc phát hành năm 2010), xem và nghe anh hát trong chương trình “Những tình khúc vượt thời gian” của VTV cũng khá lâu và ấn tượng với giọng hát tràn đầy xúc cảm, nhưng phải đến gần đây, tôi mới biết anh là “người quen cũ” của những 6X, 7X ngồi cà phê ca nhạc phố Vinh gần 20 năm về trước.
(Baonghean.vn) – Một người bạn hiền lành, nhân hậu, một thiện nguyện viên nhiệt tình, trách nhiệm, một cán bộ trẻ giàu triển vọng… Bạn bè, đồng nghiệp, những người quen biết nhận xét như vậy về Duy Hưng. Còn với cán bộ, phóng viên và bạn đọc báo Nghệ An, thì cái tên Duy Hưng lại gắn với những bức ảnh đẹp về quê hương, con người xứ Nghệ.
Một cửa hàng ở Nhật Bản vừa tung ra thị trường loại táo đặc biệt. Theo lời giới thiệu, khi ăn trái táo này, bạn sẽ khiến đối phương không thể rời xa. Giá bán của trái táo lên tới 105 USD/ trái.