Bi kịch gia đình và nỗi đau con trẻ

DNUM_BFZAIZCABD 14:02

(Baonghean.vn) -Standing in front of the court, Bui Van Thanh cried and stammered an apology to the woman he had once shared a bed with and asked the court to reduce his sentence. In a moment of anger, he could not control himself when he swung a knife at his wife and mother-in-law.



Bui Van Thanh in court.

Bui Van Thanh (born in 1975), residing in Hong Lam hamlet, Nam Hung commune, Nam Dan district, married Dinh Thi Thuy (born in 1987), residing in the same commune, to the joy of both families. After the birth of two lovely children, a boy and a girl, the couple's family became even more fulfilled. Relatives were also secretly happy for the couple's happiness.

However, since 2010, Thanh and his wife began to have conflicts, quarrels and family relationships began to crack. The couple decided to live separately, their two children sometimes lived with their father, sometimes with their mother. Many times, both sides of the family tried to find a way to reconcile but failed, the conflict between the two people became more and more serious, causing them to file for divorce.

Chiều 28/1/2013, Tòa án nhân dân huyện NamDan summoned the two to settle the divorce after many unsuccessful attempts at reconciliation. At court, the two still could not settle the matter of child custody after the divorce, so the court decided to postpone the divorce. In the afternoon, Thanh took the two children to his paternal home to play. That evening, Thuy, because she missed her children so much, went to pick them up without telling her husband's family.

Khi Thành đi chơi về, không thấy hai con ở đâu, nghi ngờ vợ đã đón về nhà ngoại, Thành tức lộn tiết, cầm con dao bấm chạy một mạch đến nhà bố vợ. Đến nơi, Thành thấy ba mẹ con đang nằm chơi trên giường, Thành chạy một mạch vào nhà, quát lớn “Răng mi lại bắt con tau”. Thấy vợ không nói gì, hắn rút dao đâm thẳng vào người vợ. Lúc này, chị Thủy hét toáng lên và cố gắng chạy ra ngoài nhưng tiếp tục bị Thành đuổi theo và đâm một nhát vào lưng, gục xuống đất.

Thấy vậy, bà Hoàng Thị Tám, mẹ vợ Thành cũng lao đến can ngăn và hô lớn “Mi làm chi đó Thành”. Như con thú say mồi, hắn tiếp tục rút dao, đâm thẳng vào người mẹ vợ rồi tuyên bố “Để tao giải quyết êm đẹp thì không, cứ thích gây sự thì tao giết” rồi lên xe máy, bỏ về nhà nằm ngủ. Chị Thủy và bà Tám được mọi người đưa đi cấp cứu nên qua cơn nguy kịch. Hai ngày sau, Thành bị cảnh sát bắt.

Theo kết quả giám định thương tật của cơ quan chức năng, chị Thủy chịu thương tích 16%, bà Tám 28%. Công an huyện Nam Đàn quyết định truy tố Thành về tội Giết người, theo điểm a, n khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự.

Chiều 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa phiên tòa ra xét xử. Đông đảo bà con xóm giềng và họ hàng nội ngoại của bị cáo lẫn bị hại đều có mặt. Tại phiên tòa, sau khi tranh luận khá gay gắt về những mâu thuẫn dẫn đến hành động giết người, Bùi Văn Thành tỏ ra hối hận khi được nói lời sau cùng. Khi nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 8 – 9 năm tù cho mình, Thành run lẩy bẩy, cố gắng quay xuống tìm ánh mắt cảm thông của những người xung quanh và muốn cầu xin người vợ trẻ tha thứ, đứng lên nói lời đề nghị giảm án cho chồng nhưng bất thành. Kết thúc phiên tòa, Thành bị tuyên án 11 năm tù, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho 2 bị cáo số tiền hơn 46 triệu đồng.

Chiếc xe thùng dẫn phạm chở bị cáo rời khỏi phiên tòa lúc trời đã nhá nhem tối, hai đứa con nhỏ theo mẹ ra khỏi hội trường xét xử với ánh mắt ngơ ngác, lo sợ và không hiểu điều gì đang xảy ra. Trước đó, trong giờ nghị án, những người thân bên nội cố gắng xin cho Thành được bế hai đứa con một lúc. Nhưng khi Thành vừa đưa tay ra thì hai đứa con hoảng sợ, khóc thét lên và chạy thẳng về phía mẹ. Những người theo dõi phiên xét xử cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, đáng tiếc cho hai vợ chồng và thương cảm cho hai đứa con thơ, chỉ vì một phút cuồng dại của người lớn mà hai đứa trẻ phải theo bố mẹ ra tòa, sống những ngày tháng bi kịch.


Nguyên Khoa

Featured Nghe An Newspaper

Latest

x
Bi kịch gia đình và nỗi đau con trẻ
POWERED BYONECMS- A PRODUCT OFNEKO