Vòng 4 V.League 2013: Hà Nội T&T-SLNA: 2-2: Gian nan tỏ mặt anh hùng
(Baonghean.vn) - The most anticipated “fight” in round 4 of V.League 2013 between home team Hanoi T&T and away team SLNA this afternoon (April 7) ended with a score of 2-2. A spectacular match! That was the comment of those who witnessed this match.
Before entering the match against Hanoi T&T, SLNA was on a high with 3 consecutive wins. Fans of the Nghe An team were also dreaming of another victory at Hang Day Stadium this afternoon. To support coach Huu Thang and his team, Nghe An fans dyed Hang Day Stadium yellow with waves of people. With the enthusiasm of Nghe An fans, Hang Day this afternoon turned into "Thanh Vinh Fire Pot" in the heart of Hanoi! With the support of the "12th player", although playing away, the young men of Nghe An entered the match very confidently and they were the ones who opened the score in the 8th minute, after a brave move by captain Trong Hoang.
Đội trưởng Trọng Hoàng thi đấu tự tin và có bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 8
Hector thi đấu xông xáo và có bàn gỡ hoà cho 2-2 cho SLNA
Ở những trận đối đầu gay cấn trước đây giữa SLNA và Hà Nội T&T, trước những bàn thua của Hà Nội T&T, nhiều người thường đặt dấu hỏi về phong độ của những “người cũ” của SLNA đang đóng vai trò chủ chốt ở đội bóng của bầu Hiều như: thủ thành Dương Hồng Sơn và hậu vệ Hồng Tiến. Chiều nay, Hà Nội T&T đã không có sự phục vụ của hai cầu thủ này, mặc dù phong độ của họ đang tốt (?). Có thể đây là một sự “phòng xa” của HLV Phan Thanh Hùng! Thế nhưng, những người “đóng thế” Dương Hồng Sơn và Hồng Tiến vẫn không thể ngăn cản được những bàn thắng của SLNA. Điều đó cho thấy, những suy luận trước đây về những bàn thắng của SLNA vào lưới Hà Nội T&T có được là nhờ sự “giúp sức” của những “người cũ” của SLNA ở trong đội hình Hà Nội T&T chỉ là võ đoán.
Một lần nữa các cầu thủ Hà Nội T&T không thể làm nên chuyện trước SLNA
Chiều nay, nếu đội bóng Hà Nội T&T không có sự toả sáng của cá nhân Gonzalo với bàn thắng “không tưởng” ở phút 80, thì có thể thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lại một lần nữa trắng tay trước SLNA.
Mặc dù có những phút bị dẫn bàn, hay có những lần bị Hà Nội T&T “ra đòn” dồn dập, nhưng các cầu thủ trẻ SLNA vẫn chứng tỏ bản lĩnh của mình và họ đã chiến đấu không ngừng nghỉ. Với nỗ lực đó, chính các cầu thủ khách SLNA mới là đội làm chủ thế trận và đẩy Hà Nội T&T vào những tình huống “thót tim” và nếu may mắn hơn, SLNA đã có được 3 điểm ở trận đấu này.
Một trận hoà 2-2 của SLNA trước đội bóng “nhà giàu” của bầu Hiển với dàn cầu thủ nhiều ngôi sao như Cristiano, Văn Biển, Văn Quyết, Ngọc Duy, Thành Lương, Samson, Gonzalo…đã nói lên tính chất kịch tính của trận đấu, đồng thời cũng chứng tỏ rằng các cầu thủ trẻ SLNA đang ngày càng trưởng thành và ngôi đầu bảng họ có được sau 4 vòng trận đấu không phải là ăn may, mà đó là sự nỗ lực và tài năng của các cầu thủ và BHL SLNA!
Đức Dũng