Un homme condamné à 20 ans de prison pour avoir acheté de l'essence afin d'incendier la maison de son voisin.
Nhiều lần đòi nợ nhưng bị chửi bới và đuổi về, người đàn ông ở Đà Nẵng ấm ức, mua xăng đốt nhà hàng xóm để trả thù.
Ngày 15/4, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nông (SN 1976, trú tổ 18, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2020, Nguyễn Văn Nông cho người ở gần nhà là ông Trần Vân Nam (SN 1974, tạm trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) mượn 60 triệu đồng.
Sau đó, ông Nam trả cho ông Nông 10 triệu đồng, số còn lại ông Nam chây ỳ không chịu trả và cố tình lẩn tránh.
Nhiều lần nhắn tin đe dọa nhưng vẫn không thấy ông Nam trả tiền, nên khoảng tháng 7/2022, ông Nông nảy sinh ý định đốt nhà của ông Nam.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Văn Nông tại phiên toà. |
Để thực hiện hành vi của mình, bị cáo mua một bộ hàn gió đá mini, can nhựa chứa 7 lít xăng về để ở nhà chờ thời cơ thực hiện hành vi phạm tội.
Cuối tháng 7/2022, ông Nông đem bộ hàn gió đi đến nhà của ông Nam rồi cắt thủng một lỗ nhỏ trên cửa sắt thoát hiểm phía sau nhà, sau đó ông Nông nhét một miếng vải và châm lửa đốt. Do lửa cháy nhỏ nên Nông bỏ về, gia đình ông Nam không phát hiện vụ việc.
Đến khoảng 2h ngày 10/8/2022, ông Nông tiếp tục điều khiển xe máy đem theo bộ hàn gió đến nhà ông Nam. Ông Nông dựng xe ở lề đường gần đó rồi đi bộ đến cửa thoát hiểm phía sau nhà ông Nam dùng bộ hàn cắt rộng lỗ thủng trên cửa sắt đã cắt trước đó.
Khi cắt xong, Nông thu gom bộ dụng cụ hàn đem về nhà cất giấu. Sau đó, bị cáo mang can xăng đã chuẩn bị từ trước và quay lại vị trí cửa thoát hiểm phía sau nhà ông Nam.
Tại đây, bị cáo sử dụng ống nhựa tự chế, đổ khoảng 7 lít xăng trong can vào nhà rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, ông Nông lấy xe chạy về nhà.
Lúc này, chị Trần Thị Hòa (SN 1977, vợ ông Nam) phát hiện nhà bị cháy nên hô hoán ông Nam và hai người con mở cửa trước để thoát ra ngoài và kịp thời dập tắt lửa. Một số tài sản trong nhà bị cháy thiệt hại hơn 7 triệu đồng.
Lors de l'audience d'aujourd'hui, l'accusé Nong a témoigné qu'il était tellement furieux du retard de paiement de M. Nam qu'il avait voulu l'intimider. Auparavant, chaque fois qu'il s'était présenté pour réclamer le paiement, l'épouse de M. Nam l'avait insulté et injurié. Au cours de l'enquête et lors du procès, l'accusé a sincèrement reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
Le collège de juges a estimé que, dans cette affaire, l'accusé Nong avait commis le crime avec des circonstances aggravantes, l'ayant délibérément mené à son terme, utilisant des méthodes susceptibles de tuer de nombreuses personnes et faisant preuve d'une nature brutale…
À l'issue du procès, le collège de juges a condamné l'accusé à 18 ans de prison pour « meurtre » et à 2 ans de prison pour « destruction de biens », soit une peine totale de 20 ans.



