Nhiều 'nhân viên' sập bẫy Thiên Ngọc Minh Uy ở TX. Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Với các chiêu bài của cơ sở Hoàng Giang Phúc TX. Thái Hòa, nhiều người dân ở huyện Nghĩa Đàn sập bẫy lừa với cái tên "nhân viên kinh doanh". Qua tìm hiểu, một số người thậm chí chưa vớt vát lại được một phần số tiền đã đóng…

Bà Đinh Thị Thuyên (SN 1963) trú tại K. Tân Thái, thị trấn Nghĩa Đàn là một trong những người trong “dây” của vị Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Trung Cao Văn Thơ. Tháng 8/2014, ông Cao Văn Thơ đến nhà bà và giới thiệu về Công ty Thiên Ngọc Minh Uy. Vì ông Thơ là anh em bên chồng, hơn nữa, lại là người có chức vụ ở địa phương nên bà đã tin, cùng ông này đến cơ sở Hoàng Giang Phúc TX. Thái Hòa để nghe tư vấn.

Các “chuyên viên kinh doanh cấp một” Đinh Thị Thuyên (trái), Đinh Thị Thảo nói về sự dối trá của cơ sở Giang Hoàng Phúc TX.Thái Hòa.
Các “chuyên viên kinh doanh cấp một” Đinh Thị Thuyên (trái), Đinh Thị Thảo nói về sự dối trá của cơ sở Hoàng Giang Phúc TX.Thái Hòa.

Ở đây, bà Thuyên được giới thiệu về các gói sản phẩm, việc tham gia thành viên và các quyền lợi liên quan. Vì bà và chồng sức khỏe cũng không được tốt. Nên khi chủ cơ sở Trần Văn Cường giới thiệu nếu mua gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe trị giá 9,8 triệu đồng sẽ được chăm sóc miễn phí, trong 2 năm. Với lời hứa sau này được trả lại 9,8 triệu đồng đã đóng còn được thưởng 12 triệu đồng, bà mua ngay một mã. Khi đó, bà được giao một tờ hợp đồng, số 0829284 có sẵn con dấu và chữ ký Giám đốc của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy chứ không được giao phiếu thu tiền.

Ngày 1/9/2014, bà Thuyên tiếp tục mua thêm 3 mã chăm sóc sức khỏe trị giá 29,4 triệu đồng và cũng như lần trước, không được giao phiếu thu tiền. Sau 4 ngày nộp tiền mua 4 mã hàng, bà và chồng là ông Cao Hoài Đức được chủ cơ sở cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp với chức danh “chuyên viên kinh doanh cấp một”. Thẻ không ghi ngày tháng cấp, nhưng có dấu, có chữ ký và phải đóng 60 nghìn đồng mỗi thẻ.

Kể từ khi mua 4 mã sản phẩm, bà Thuyên và chồng chỉ đi “chăm sóc sức khỏe” chứ không lấy bất kỳ một sản phẩm gì và cũng không làm “chuyên viên kinh doanh cấp một”. Vì bà nghĩ, vợ chồng già, gom ít tiền giao cho họ, vừa được chăm sóc, tư vấn sức khỏe và sau một thời gian lại có lợi nhuận cao. Thế nhưng cho đến hơn 1 năm sau, bà Thuyên chỉ được “thoát thưởng” duy nhất một lần với số tiền 3,5 triệu đồng (phải nạp lại 10% thuế phí).

Quá phân vân, bà Thuyên đã đến gặp chủ cơ sở đề nghị chấm dứt hợp đồng và đòi lại số tiền 39,2 triệu đồng đã đóng vào. Thế nhưng chủ cơ sở Trần Văn Cường tuyên bố không trả vì tiền đã dùng vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe!

“Khi tư vấn, họ nói chăm sóc sức khỏe miễn phí, được hưởng lợi nhuận… vì vậy chúng tôi mới tham gia. Thế mà bấy giờ họ tráo trở không chịu trả, còn thách thức chúng tôi này nọ” - bà Thuyên than thở.

Sau cuộc trò chuyện, bà Thuyên giới thiệu cho chúng tôi biết thêm một số “chuyên viên đa cấp" như bà Trương Thị Kiều (xóm Hòn Tổng, Nghĩa Trung), Đinh Thị Thảo (xóm 8, Nghĩa Trung)... và cả địa chỉ của người bà con bên chồng - Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Trung, ông Cao Văn Thơ.

Các bà Trương Thị Kiều, Đinh Thị Thảo đến nay đều đã nhận thức rằng họ đã rơi vào vòng xoáy lừa đảo của “đa cấp”, và rất mong “cơ quan báo chí vào cuộc, đưa sự thật lên công luận để cơ quan pháp luật xử lý lấy lại tiền cho người dân”.

Nhưng với ông Cao Văn Thơ (đã thôi giữ chức Chủ tịch MTTQ chuyển sang làm Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Nghĩa Trung), thì có thái độ khác hẳn. Ông này vẫn tỏ ra tự hào vì là “Phó phòng kinh doanh”, dù thừa nhận chỉ tham gia qua “một buổi tập huấn”. Ông Thơ nói rằng, đã tham gia làm thành viên công ty Thiên Ngọc Minh Uy từ tháng 7/2014; bỏ ra tổng số tiền 127 triệu đồng để mua 13 mã sản phẩm.

Nguyên Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Trung, ông Cao Văn Thơ trao đổi với PV về việc tham gia thành viên bán hàng đa cấp của công ty Thiên Ngọc Minh Uy.
Nguyên Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Trung, ông Cao Văn Thơ trao đổi với PV về việc tham gia thành viên bán hàng đa cấp của công ty Thiên Ngọc Minh Uy.

Về mặt lợi nhuận, ông Thơ xác nhận công ty hứa trả cho thành viên 3 đợt: đợt một 500 nghìn đồng/mã; đợt hai 3,5 triệu đồng/mã; đợt ba 12 triệu đồng/mã (có đóng “thuế” 10%). Qua hơn 2 năm, dù ông Thơ mới chỉ được “thoát thưởng” đợt một với số tiền không đáng là bao nhưng vẫn khẳng định “đã ra công ty ở Hà Nội, thấy trụ sở tòa ngang dãy dọc, và kinh doanh bất động sản cùng nhiều thứ khác có hiệu quả” nên không tin người tham gia sẽ bị mất tiền.

Dù là “Phó phòng kinh doanh” nhưng ông Cao Văn Thơ chưa hề được đào tạo về bán hàng đa cấp. Hơn thế,  tại hồ sơ nộp cho cơ quan chức năng khi kiểm tra, ông này được công ty Thiên Ngọc Minh Uy cấp chứng chỉ đã qua đào tạo.
Dù là “Phó phòng kinh doanh” nhưng ông Cao Văn Thơ chưa hề được đào tạo về bán hàng đa cấp. Nhưng tại hồ sơ của cơ quan chức năng có lưu chứng chỉ đã qua đào tạo bán hàng đa cấp do công ty Thiên Ngọc Minh Uy cấp.

Dù vậy, với bà Bùi Thị Liên (vợ ông Cao Văn Thơ) thì bày tỏ nỗi lo lắng cho chồng và khoản tiền 127 triệu đồng. Theo bà Liên, chồng bà nghe bạn, tin bạn mà tham gia mạng lưới đa cấp, rồi mua sản phẩm. Vì tin sẽ có lợi nhuận nên ông đã kể chuyện này với một số người chứ không phải với ý định rủ rê gì. Dù luôn bị ông Thơ nói át đi nhưng bà vẫn bày tỏ: “Chúng tôi đã cao tuổi, gom góp được ít tiền phòng khi đau yếu nên thực sự cũng rất lo. Nếu như có chuyện gì thì cũng không biết ra sao nữa…”.

Ở xã Nghĩa Trung, câu chuyện về cơ sở Hoàng Giang Phúc TX. Thái Hòa của Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã được nhiều người biết đến. Anh Đinh Trọng Tài - Chủ tịch MTTQ xã cho hay, thời kỳ còn làm phó cho ông Cao Văn Thơ, anh cũng từng được ông Thơ giới thiệu và đã ra gặp chủ cơ sở Trần Văn Cường.

Thời điểm đó, anh cũng được nghe tư vấn về chăm sóc sức khỏe và những món lợi “khủng” nếu tham gia làm thành viên. Từng kinh qua nghề kế toán, vậy nên anh đã nhanh chóng nhận ra đúng bản chất của loại hình kinh doanh công ty này đang thực hiện. Anh Tài nói: “Thời điểm đó, lãi suất ngân hàng khoảng 0,9%/tháng. Vậy nhưng với lợi nhuận họ tư vấn sau hơn hai năm tham gia, bình quân là trên 25%/tháng. Tôi đã nói thẳng điều này với chủ cơ sở, khẳng định không thể kinh doanh kiểu gì để có lãi và trả cho thành viên lợi nhuận cao như vậy. Chủ cơ sở khi đó nói với tôi, công ty kinh doanh nhiều mặt hàng để có lãi trả cho các thành viên. Thế nhưng tôi không tin. Tôi đã nghĩ họ làm việc vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu lừa đảo và trao đổi với bác Thơ nhưng bác ấy không nghe…”.

Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Trung, anh Đinh Trọng Tài nêu những nghi vấn về cơ sở Giang Hoàng Phúc.
Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Trung, anh Đinh Trọng Tài nêu những nghi vấn về cơ sở Hoàng Giang Phúc.

Cũng theo Chủ tịch MTTQ xã Nghĩa Trung, anh Đinh Trọng Tài, trước những thông tin người dân bị sa bẫy đa cấp, bản thân anh được Đảng ủy giao nắm bắt tình hình trên toàn địa bàn. Qua đó, biết ở Nghĩa Trung có một số người tham gia nhưng “không đầy đủ”. Vì như anh nói “người lỡ tham gia rất ngại nói ra vì sợ bị chê cười. Hơn nữa, hy vọng cứ im lặng để lấy lại được tiền…”.

Để xác tín thêm thông tin, chúng tôi đã đề nghị một số người trao đổi thông tin gặp lại chủ cơ sở Trần Văn Cường để nói chuyện phải trái. Và, bằng biện pháp nghiệp vụ, đã thu âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện đó. Nghe toàn bộ nội dung này, thấy rõ sự tráo trở,lật lọng của cơ sở Hoàng Giang Phúc TX. Thái Hòa của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy là rất rõ ràng.

Cũng thời điểm này, một cán bộ có chức trách ở TX. Thái Hòa cung cấp thông tin, cơ sở Hoàng Giang Phúc TX. Thái Hòa của công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy gây dựng được mạng lưới khoảng gần 200 thành viên. Những người này, tham gia cùng lúc nhiều mã sản phẩm, nhưng chỉ đóng tiền để mong “hưởng lợi nhuận” chứ không thực hiện bán hàng; họ được cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp nhưng không được đào tạo, tập huấn theo quy định của pháp luật. Và “Có một chị là thành viên của cơ sở Hoàng Giang Phúc TX. Thái Hòa mới viết đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Chị có giấy tờ thể hiện khá rõ việc giao dịch mua bán hàng hóa trái pháp luật…”.

                                                                                                                                                                   Nhật Lân

                 (Còn nữa)      

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.