Vợ nối gót chồng bán ma túy, con thơ 8 tuổi ngơ ngác xuống tòa gặp mẹ

(Baonghean.vn) - Ngày chồng bị bắt vì bán ma túy, Minh đang mang thai được 3 tháng. Suốt 8 năm sau, Minh một mình nuôi con. Trong những lần ôm con đến trại giam gặp chồng, Minh phần nào hiểu được cảnh tù tội. Vậy mà, người đàn bà ấy vẫn “nối gót” chồng đi bán ma túy.

Hành lang Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An một ngày cuối tháng 11 có đứa trẻ 8 tuổi cứ ngồi nép vào tường để nghe ngóng bên trong. Cậu bé là con của nữ bị cáo Nguyễn Thị Minh (29 tuổi), trú xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương – bị tòa án đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Đồng phạm với Minh còn có hai bị cáo khác là Lữ Thị Thủy (31 tuổi), Phan Thị Hiền (36 tuổi), cùng trú xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu.

Dáng người còi cọc, gương mặt rụt rè, cậu bé khá kiệm lời. Người dì ngồi cạnh bên vừa vỗ vai cháu, vừa nói: “Năm nay cháu học lớp 3 rồi, thuộc tốp nhỏ con nhất lớp. Thầy cô hiểu rõ hoàn cảnh của cháu nên thường động viên, hỏi thăm. Nhưng có lẽ vì thiếu vắng bố nay mẹ lại bị như vậy nên cháu rụt rè, học tiếp thu chậm...”.

Bố đang ngồi tù, mẹ cũng vướng vào lao lý, cậu bé 8 tuổi theo người thân xuống tòa để gặp mẹ. Ảnh: Trần Vũ
Bố đang ngồi tù, mẹ cũng vướng vào lao lý, cậu bé 8 tuổi theo người thân xuống tòa để gặp mẹ. Ảnh: Trần Vũ

Theo chia sẻ của người thân, từ nhỏ đứa trẻ ấy đã chịu nhiều thiệt thòi, sinh ra không biết mặt bố. Bởi khi Nguyễn Thị Minh đang mang bầu được 3 tháng thì người chồng sinh năm 1986 bị bắt vì liên quan đến ma túy. “Lúc đó, Minh đang mang thai được 3 tháng. Chồng bị bắt khiến nó suy sụp nhưng vẫn phải gắng gượng. Sinh con ra nó vừa chăm con vừa góp tiền để thăm nuôi chồng. Khó khăn nói không hết được”, bà Lê Thị Th. (SN 1971, mẹ đẻ Minh) xót xa.

Khi đứa con được gần 3 tuổi, Minh bế con trai xuống trại giam cho chồng gặp mặt. Đó cũng là lần đầu tiên đứa trẻ ấy được nhìn thấy bố. Nhưng có lẽ cuộc thăm gặp ngắn ngủi nên hình ảnh về người cha mờ nhạt trong tâm trí đứa trẻ.

Một mình nuôi con, không nghề nghiệp ổn định, Minh phải nương tựa vào người thân. Nhưng đắng cay thay bố mẹ chồng của Minh cũng vướng vào lao lý vì ma túy. Thành ra, người phụ nữ trẻ chỉ biết bám víu vào bố mẹ đẻ. Tuy nhiên, bố Minh qua đời sau cơn bạo bệnh nên cuộc sống bên ngoại cũng chẳng dư dả gì.

Giữa muôn vàn khó khăn, Minh quyết định đi giúp việc nhà cho một gia đình ở huyện Diễn Châu. Đó là nhà của Lữ Thị Thủy – bị cáo trong vụ án này.

Theo cáo trạng, đầu tháng 1/2021, Lữ Thị Thủy lên thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong mua hơn 66 gam ma túy với giá 17 triệu đồng từ một người đàn ông.

Vì thời điểm này, Thủy thuê Nguyễn Thị Minh và Phan Thị Hiền đến giúp việc nhà. Do đó, Thủy đã rủ Minh bán lẻ ma túy cho mình và được giúp việc đồng ý. Thủy chia ma túy thành nhiều gói nhỏ và lấy một số viên hồng phiến với tổng khối lượng hơn 20 gam đưa cho Minh bán, thống nhất mỗi viên hồng phiến giá 80 đến 100 nghìn đồng, 1 gói ma túy “đá” giá 200 nghìn đồng. Trưa ngày 3/2/2021, khi Minh đang bán ma túy cho khách thì bị công an bắt quả tang.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh lĩnh án 5 năm tù
Bị cáo Nguyễn Thị Minh lĩnh án 5 năm tù.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Lữ Thị Thủy, thu giữ nhiều gói ma túy. 17h cùng ngày, Phan Thị Hiền đến công an đầu thú về hành vi bán trái phép ma túy.

Hiền khai nhận, khoảng 15h ngày 31/1/2021, khi Hiền và Thủy đang lau dọn sân nhà cho Thủy thì có một người đến hỏi mua 1 viên hồng phiến. Sau khi được Minh chỉ dẫn, Hiền đi lấy 1 viên hồng phiến bán cho người này với giá 100 nghìn đồng.

Phiên tòa xét xử các bị cáo diễn ra khá nhanh khi mọi hành vi phạm tội đã được làm rõ. Các bị cáo thành khẩn khai báo, nhận tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Thủy khai vì áp lực chồng đau bệnh nên đã buôn bán ma túy. Trong khi đó, bị cáo Minh khai vì làm thuê cho gia chủ nên khi được Thủy rủ cùng bán ma túy đã đồng ý. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi con nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trong thời gian tòa nghị án, Minh được nhìn thấy con khi người thân dẫn vào. Trước những câu hỏi thăm của mẹ, đứa trẻ 8 tuổi không trả lời mà chỉ cúi xuống lau nước mắt. Người thân cho hay, từ ngày mẹ bị bắt, cậu bé trở nên trầm tính hơn. Em thường hỏi thăm về mẹ nhưng khi gặp lại không nói gì.

Còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé dường như đã hiểu chuyện nên thường nói với bà ngoại góp tiền để xuống thăm mẹ. “Nhiều hôm dù được người thân cho tiền ăn quà vặt nhưng em không ăn mà góp nói lại để có tiền xuống thăm mẹ”, người dì xót xa khi nói về đứa cháu tội nghiệp.

Riêng về người phụ nữ bất hạnh khi cả con gái và con rể cùng vào tù vì ma túy đã lớn tiếng động viên Minh tại tòa. “Con cứ yên tâm mà cải tạo, ở nhà mẹ sẽ lo con cái cho”, bà Th. nói với con gái.

Với vai trò giúp sức, Nguyễn Thị Minh bị tòa tuyên án 5 năm tù. Trong khi đó, kẻ chủ mưu là Lữ Thị Thủy bị tòa tuyên án 10 năm tù; Riêng bị cáo Phan Thị Hiền bị tuyên án 18 tháng tù giam cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bố đang thi hành án, nay mẹ lại vào tù khiến tương lai của đứa trẻ 8 tuổi thêm mịt mù...

tin mới

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.

Các doanh nghiệp vận tải trên Quốc lộ 46 ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ

Các doanh nghiệp vận tải trên Quốc lộ 46 ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 8/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ đối với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến Quốc lộ 46 và Quốc lộ 46B.