Bùi Đình Châu: Những phút giây sống chậm của ngày giãn cách

(Baonghean.vn) - Bùi Đình Châu là một trong những tiền vệ trung tâm chủ chốt của CLB SLNA. Quá trình để có được vị trí chính thức trong đội hình của Châu cũng thật gian nan. Tuy nhiên, giờ đây Châu đang dần khẳng định được vai trò của mình ở đội bóng xứ Nghệ.

Những ngày bùng dịch ở Nghệ An cũng là những ngày Châu cùng một số đồng đội thực hiện cơ chế chơi bóng không giao tiếp bên ngoài. Đó là những ngày sống chậm của em, nó mang lại nhiều điều chiêm nghiệm về cuộc sống đã qua để làm dày lên hành trang cho tương lai phía trước.

Bùi Đình Châu trong trận đấu nội bộ của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Bùi Đình Châu trong trận đấu nội bộ của SLNA. Ảnh: Đức Anh

                                           Những ngày sống chậm

Không gặp trực tiếp được Châu mà chỉ thấy em qua màn hình Zalo. Bởi thời gian này Châu cùng một số đồng đội trẻ trong Câu lạc bộ SLNA đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16. Theo Châu kể, những ngày đầu thực hiện chỉ thị cũng thấy khó chịu, bởi thường ngày sau giờ tập đầu buổi sáng, anh em trong đội cùng nhau dạo phố để hít thở không khí nhộn nhịp ở phố thị. Rồi sau đó uống ly cà phê tán gẫu những chuyện về bóng đá, hay những tình cảm riêng tư.

Thế rồi khi dịch bùng phát “ai ở đâu, ở yên đó”, Châu cũng phải làm quen với cách sinh hoạt mới. Như thường lệ, bình minh của Châu bắt đầu từ 5h sáng, nhưng thời gian này Châu không cùng với đồng đội ra sân mà thay vào đó là tự mình vào phòng gym của CLB để tập thể lực, thể hình. Dù những ngày này BHL không yêu cầu các cầu thủ phải rèn luyện thường xuyên, tuy nhiên, để duy trì được sức bền cũng như sự dẻo dai, cầu thủ người Nghi Lộc vẫn chăm chỉ luyện tập hằng ngày, để khi giải đấu trở lại có thể bắt nhịp được ngay. Quá trình rèn luyện trong phòng gym cũng để Châu bổ sung được chất thép của một tiền vệ đánh chặn, yếu tố rất cần cho những pha tranh chấp đối kháng. Châu cho biết: “Bản thân em không phải là người có thể hình lực lưỡng, vì thế, để body có độ dày hơn thì ngoài tập trên sân em phải cố gắng rèn luyện thêm tăng cơ bắp cho mình. Vậy nên, tận dụng những ngày nghỉ này em phải cố gắng tập gym để khi trở lại sân sẽ có thể lực tốt hơn, cơ thể rắn chắc hơn để làm chủ được khu vực giữa sân”.

Bùi Đình Châu luôn cháy hết mình mỗi khi được ra sân. Ảnh: Đức Anh
Bùi Đình Châu luôn cháy hết mình mỗi khi được ra sân. Ảnh: Đức Anh

Sau những giờ tập luyện thể lực thì việc tìm những thú vui để cuộc sống có ý nghĩa hơn trong những ngày giãn cách là điều cần thiết đối với người trẻ như Châu. Và thú vui mà chàng tiền vệ Bùi Đình Châu cảm thấy có ý nghĩa cho mình chính là tìm đến những cuốn sách. Những cuốn sách ấy không chỉ làm cho thời gian mỗi ngày trôi đi nhanh hơn, mà nó thực sự đem lại những điều bổ ích cho cuộc sống cũng như những kiến thức chuyên sâu ở môn thể thao vua.

Châu chia sẻ: “Những ngày này thật sự là những ngày sống chậm của em, để thấy ngoài bóng đá thì mình cũng cần thêm những trải nghiệm khác như đọc sách hay lên mạng tìm những câu chuyện hay, những câu chuyện nói về tình người trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Đọc sách cũng là cách bổ sung cho em về triết lý sống để làm cho mình hướng đến những điều tích cực hơn trong tương lai”.

Thời gian mỗi ngày trôi qua của Châu cũng thật nhanh. Buổi chiều muộn là thời gian tiền vệ trẻ chơi những môn thể thao yêu thích. Như chơi bóng qua lưới hay bóng bàn luôn đem đến tiếng cười sảng khoái cho Châu và đồng đội.

           Gập ghềnh tìm kiếm thành công

Quay trở lại với con đường quần đùi áo số của chàng tiền vệ trẻ Bùi Đình Châu. Cầu thủ gốc Nghi Lộc sinh năm 1996 này đến với môi trường bóng đá khá muộn. Thông thường để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thì các VĐV phải gia nhập lò đào tạo trẻ của SLNA lúc 10, 11 tuổi. Tuy nhiên, với Châu thì phải đến 15 tuổi bắt đầu mới vào lò của đội bóng xứ Nghệ.

“Thời còn ở quê em thích chơi bóng lắm, không ngày nào là không cùng với lũ trẻ trong làng tụ tập đá bóng. Nhưng không nghĩ mình sẽ theo con đường bóng đá chuyên nghiệp đâu. Chỉ đến khi cậu của em thấy em cũng có chút năng khiếu thế là giới thiệu em cho thầy Kỳ Phương ở CLB SLNA. Khi em đến kiểm tra thì ngay lập tức thầy nhận thấy được tố chất và tuyển dụng em vào đội trẻ của SLNA”, Châu nhớ lại.

Bùi Đình Châu tập luyện cùng các đồng đội ở SLNA. Ảnh: Đức Anh
Bùi Đình Châu tập luyện cùng các đồng đội ở SLNA. Ảnh: Đức Anh

Vào "lò" muộn, Châu gặp rất nhiều khó khăn bởi phải bắt đầu rèn dũa lại cách chơi bóng cơ bản của một cầu thủ chuyên nghiệp. Để theo kịp các đồng đội, Châu phải dành thời gian tập luyện nhiều hơn các bạn. Sự nỗ lực chăm chỉ đó đã giúp Châu lấy điểm với HLV Quang Trường. Quả ngọt đến với Châu đó là vào năm 2012 khi em cùng đồng đội ở SLNA giành chức vô địch giải U17 toàn quốc. Giải đấu đó Châu là cầu thủ luôn trong đội hình xuất phát chính thức của đội. Với sự xông xáo, không ngại va chạm và có khả năng “chia bài” khá tốt, em đã thể hiện được vai trò thủ lĩnh ở tuyến giữa của SLNA. Đội bóng của Bùi Đình Châu năm đó đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc khi đánh bại mọi đối thủ và bước lên đỉnh vinh quang. Bùi Đình Châu với màn thể hiện ấn tượng tại giải đấu đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Những năm tiếp theo, Châu vẫn thi đấu rất tốt và có nhiều đóng góp cho các đội trẻ của SLNA. Tuy nhiên, em vẫn không được gọi lên đội 1 của CLB. Bởi thời điểm đó ở đội bóng xứ Nghệ có quá nhiều tài năng đang chơi cùng vị trí với em, như Văn Bình, Khắc Ngọc, Hoàng Thịnh… Thế nên, Châu phải đi tìm kiếm các cơ hội ra sân ở các đội bóng nhỏ hơn để tích lũy thêm kinh nghiệm.

Quãng thời gian đó thật sự là gập ghềnh đối với đời cầu thủ của tiền vệ trẻ người Nghi Lộc. Em trải qua nhiều câu lạc bộ khác nhau từ hạng nhì cho đến hạng nhất. Chỉ đến khi các lứa tiền vệ đàn anh ở CLB SLNA rời đi, Châu mới được người thầy cũ Quang Trường gọi về nhằm củng cố tuyến giữa cho đội bóng áo vàng. Từ đây đã mở ra trang mới cho chàng tiền vệ trẻ Bùi Đình Châu. Với những gì đã tích lũy được từ các đội bóng Châu tham gia trước đó, cùng sự tự tin của mình, em đã hòa nhập rất nhanh cùng lối chơi của đội bóng xứ Nghệ.

Bùi Đình Châu thi đấu trong trận Hà Nội gặp SLNA tại V.League năm 2020. Ảnh: VFF
Bùi Đình Châu thi đấu trong trận Hà Nội gặp SLNA tại V.League năm 2020. Ảnh: VFF

Trận đấu mà Châu nhớ nhất là trận em cùng với SLNA đã thi đấu cực hay trước đội chủ nhà CLB Hà Nội năm 2020. Đây là trận đấu mà SLNA được cho là đội yếu hơn rất nhiều so với nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, bằng sự kiên cường của toàn đội, SLNA đã giành chiến thắng ngay trên sân khách. “Đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in những khoảnh khắc trong trận đấu đó. Bởi SLNA ra sân với hàng loạt cầu thủ có tuổi đời còn rất trẻ. Đối phương là những cầu thủ ngôi sao ở V.League, vì thế, khi bước vào trận chúng em với tâm niệm bằng sức trẻ sẽ chiến đấu hết mình. Khi đối diện với các cầu thủ như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng… em có phần hơi e ngại. Tuy nhiên, khi bước vào trận em đã gạt bỏ những suy nghĩ đó và đá bóng với sự nhiệt huyết và tỉnh táo. Chúng em đã bọc lót, đeo bám và phản công rất tốt làm cho đội chủ nhà bất ngờ. Và kết quả sau cùng là chúng em đã giành được chiến thắng”, Châu nhớ lại.

Mùa giải sắp tới, Bùi Đình Châu vẫn là gương mặt không thể thiếu ở hàng tiền vệ của SLNA. Với bản lĩnh vốn có cùng với những thay đổi tích cực của CLB, tin rằng Châu cùng đồng đội sẽ gặt hái được những thành công trong mùa giải mới.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.