Têt précoce au plus grand marché de buffles du pays
(Baonghean.vn) - En raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, bien qu'il reste encore plus d'un mois avant le Nouvel An lunaire, lors des dernières sessions, les buffles et les vaches ont été vendus en masse au marché U.
![]() |
À seulement 3 heures du matin, alors que l'obscurité régnait encore, les routes de la commune de Dai Son, district de Do Luong (Nghe An), grouillaient au son des conversations, des véhicules qui passaient et même du meuglement des vaches. Troupeaux de buffles et de vaches se succédaient, et des camions de toutes sortes transportant du bétail sillonnaient la campagne nocturne avec empressement. Toutes les routes menaient au marché U, situé en plein centre de la commune. Tout le monde semblait pressé. Photo : Tien Hung |
![]() |
Le marché est divisé en deux zones, l'une réservée aux buffles, l'autre aux vaches. Selon M. Tran Trung Hieu (34 ans), l'un des conducteurs de buffles expérimentés de la commune de Dai Son, le marché est généralement le plus fréquenté en fin d'année. Cependant, cette année, en raison deimpact du Covid-19Les commerçants qui achètent des buffles et des vaches de Thaïlande et du Laos devront être mis en quarantaine pendant 14 jours. Craignant de ne pas pouvoir célébrer le Têt, des convois de camions transportent actuellement des marchandises vers le marché. Photo : Tien Hung |
![]() |
L'espace de vente des buffles. Depuis une éternité, ce marché a pour règle de ne tenir que six rendez-vous par mois, les 1er, 6, 11, 16, 21 et 26 du calendrier lunaire. Été comme hiver, pluie ou vent, les transactions commencent à 4 heures du matin. Mais pour trouver une bonne place, beaucoup arrivent une heure à l'avance pour réserver. Photo : Tien Hung |
![]() |
Ở đây có bán đủ mọi thể loại trâu, bò. Từ những con trâu to lớn có giá hàng trăm triệu đồng đến những chú bê chỉ chưa đầy 1 tháng tuổi, được mua về để làm “bê cạo”. Ảnh: Tiến Hùng |
![]() |
Con trâu lớn nhất phiên chợ được rao bán 90 triệu đồng. Ảnh: Tiến Hùng |
![]() |
3 chú nghé chỉ mới 1 tháng tuổi được rao bán 20 triệu đồng. Ảnh: Tiến Hùng |
![]() |
Hầu hết các giao dịch đều bằng tiền mặt. Ảnh: Tiến Hùng |
![]() |
Thương lái dẫn trâu lên xe tải, vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Ông Nguyễn Cảnh Lâm - Chủ tịch UBND xã Đại Sơn cho biết, nghề buôn trâu, bò ở Đại Sơn đã có từ lâu đời. Trước đây, chưa có chợ, trâu, bò thường tập kết ở các điểm lẻ dọc đường để rao bán. Mãi đến những năm đầu thập niên 80, chợ Ú mới bắt đầu được mở, rồi trâu, bò mới được đưa vào đây để bán. “Hiện nay, mỗi phiên chợ Ú giao dịch khoảng 1.800 con trâu, bò. Vào những tháng đỉnh điểm của Covid-19, chợ sụt giảm hơn một chút, những cũng giao dịch trên 1.000 con trâu, bò. Phần lớn chúng được mua từ các nước Đông Nam Á, sau đó lại bán qua Trung Quốc”, ông Lâm nói và cho hay, chợ trâu nhộn nhịp đã mang lại thu nhập cao cho người dân địa phương. Không ít gia đình đã phất lên sau một thời gian ngắn làm nghề này. Nhiều công việc cũng ăn theo chợ trâu như nghề dắt trâu thuê, nghề chăn trâu, nghề đi săn rồi chăm trâu chọi… Hiện, chỉ tính ở xã Đại Sơn đã có hơn 300 hộ là thương lái chuyên nghiệp. Ngoài ra, xã cũng có khoảng 100 xe tải lớn chuyên để chở trâu, bò đi tiêu thụ ở biên giới phía Bắc. Ảnh: Tiến Hùng |
![]() |
Cuối mỗi phiên chợ thường là những trận chọi trâu kịch tính. Các thương lái thường chọn những con trâu lớn nhất chợ rồi ghép cặp với nhau. Trận đấu không chỉ phục vụ cho việc cá độ giải trí mà còn cơ hội kiếm tiền không nhỏ cho các thương lái. Bởi nếu chọi giỏi, những tay săn châu chọi có mặt ở chợ sẵn sàng mua với giá gấp đôi bình thường. Ảnh: Tiến Hùng |