Hai thanh niên bị đâm tử vong trong đêm vì mời rượu không thành

(Baonghean.vn) - Từ chối uống rượu ốc, Trung bị nhóm thanh niên làng bên truy đuổi, đánh đập. Ngọc, bạn của Trung thấy vậy, liền vung dao đâm loạn xạ khiến 2 người tử vong.
Ngày 16/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001), trú xóm 7, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu về tội “Giết người”.
Ngọc là công nhân của một công ty có trụ sở ở Hà Nội. Ngày 12/12/2019, Ngọc từ Hà Nội về quê để khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Khoảng 21h30 phút ngày 16/12, quá trình ngồi uống cà phê, Ngọc nhờ bạn là Hoàng Trung (SN 1999) chở ra quốc lộ 1A để đón xe khách đi Hà Nội.
Ngọc sau đó về nhà trước để xếp hành lý, trong đó có con dao gọt hoa quả. Chuẩn bị xong xuôi, Ngọc gọi Trung sang chở đi bắt xe. Lúc này, Trung đang ngồi ăn ốc với bạn xã Diễn Thọ. Khi Trung chuẩn bị đứng dậy ra về để chở Ngọc thì Cao Thái D. (SN 1997, xã Diễn Trung), Lê Văn A. (SN 2000) và Cao Văn Ch. (SN 1994, cùng trú xã Diễn An) đi đến chúc rượu. 
Bị cáo tại phiên tòa . Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo tại phiên tòa . Ảnh: Trần Vũ

Thấy Trung đứng dậy đi về nên D., A., Ch. đi theo, giữ xe lại và nói: “Răng anh sang mời rượu mà chú bỏ về”. Trung đáp lời: “Em phải về chở bạn đi đón xe ra Hà Nội, lát về em uống với nhà anh”. Sau đó, Trung đến nhà đón Ngọc.

Quá trình di chuyển ra đường QL1A, Trung dừng xe trước quán ốc để chào bạn của mình. Sau đó, Trung chở Ngọc đi theo đường liên xã hướng Diễn Thọ - Diễn Lộc. Thấy vậy, D., A., Ch. cũng lên xe máy đuổi theo.

Khi đuổi kịp, Trung dừng xe lại và hỏi nhóm thanh niên “có chuyện chi”. Lúc này A. bảo “Mi thích cà khịa à?” rồi dùng tay đánh vào đầu Trung. Bị đánh, Trung dùng hai tay ôm đầu để che chắn. 
Thấy bạn bị đánh, Ngọc xuống xe, lấy chiếc dao ra rồi nói: “Có chuyện chi mà đập bạn em hả anh?” thì bị D. đánh vào đầu. Bị đau, Ngọc lấy dao đâm loạn xạ vào nhóm thanh niên này. 
Đông đảo người dân đến tham dự tòa. Ảnh: Trần Vũ
 Đông đảo người dân đến tham dự tòa.  Ảnh: Trần Vũ

Cú đâm của Ngọc khiến anh D. và anh A. bị tử vong do thủng tim, phổi.

Sau khi đâm người, Ngọc bắt xe ra Hà Nội. Ngày 17/12/2019, sau khi suy nghĩ về hành vi của mình Ngọc bắt xe về quê đến công an đầu thú. 

Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc thừa nhận hành vi phạm tội. Ngọc khai do bị vô cớ bị chặn đánh nên đã không làm chủ được hành vi của mình. Sau khi gây ra vụ việc, Ngọc đã tác động với người thân bồi thường cho các gia đình bị hại. 
HĐXX nhận định, bị cáo phạm tội trong trường hợp bị kích động do hành vi trái pháp luật của các nạn nhân gây ra. Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Xuân Ngọc tù chung thân về tội Giết người.
Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại Lê Văn A. gần 150 triệu đồng, bồi thường cho gia đình Cao Thái Dương 146 triệu đồng, bồi thường cho Cao Văn Chuyên hơn 45 triệu đồng. 

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.