Xã hội

Những hình ảnh xúc động của người dân Nghệ An trên hành trình chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ

Huy Thư 14/09/2024 17:29

Những ngày này, nhiều đoàn, nhóm thiện nguyện của Nghệ An đã có mặt tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang... trực tiếp chia sẻ khó khăn, trao gửi yêu thương với đồng bào miền Bắc đang bị lũ lụt, sạt lở.

bna_1.jpg
Từ các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Đô Lương, Yên Thành, Tân Kỳ... nhiều chuyến xe thiện nguyện chở hàng hóa, nhu yếu phẩm đã vượt hàng trăm km để đến với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc - nơi người dân đang gồng mình chống chọi với khó khăn do mưa lũ, sạt lở. Để đến tận nơi, trao quà tận tay cho bà con, các chuyến xe thiện nguyện gặp rất nhiều khó khăn, không ít xe đã mắc lầy trên đường đi, nằm lại giữa rừng... Trong ảnh: Xe chở hàng cứu trợ của đội xe "không đồng" Thanh Chương mắc lầy tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Văn Cường
bna_2.jpg
Nhằm hỗ trợ kịp thời cho bà con vùng lũ, dù nước lũ mới rút, các tuyến đường ở còn lầy lội bùn đất, nhưng các hội nhóm thiện nguyện Nghệ An vẫn nhanh chóng đến từng xóm, từng nhà để thăm hỏi, tặng quà cho bà con. Ảnh: Hoàng Hưng
bna_3..jpg
Anh Nguyễn Hữu Ngân ở xã Thanh Tiên (Thanh Chương) có mặt tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái chia sẻ: Để đến được vùng sâu, vùng xa, nơi bà con bị ngập lụt đang còn nhiều khó khăn, chúng tôi phải hạ quyết tâm từ lúc lên xe, dù khó khăn mấy cũng đi, bất chấp đường trơn, nước lũ, bùn lầy. Đến đây thấy cảnh hoang tàn vì bão lũ càng thấy thương người dân địa phương. Ảnh: Hoàng Hưng
bna_4(1).jpg
Đến tận vùng lũ, chứng kiến cảnh hoang tàn, đổ nát, thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân địa phương, ai cũng thấy xót lòng. Những lời hỏi thăm chân tình, những món quà là nhu yếu phẩm, tiền mặt trao cho bà con như một sự động viên, an ủi. Ảnh: Nguyễn Lan
bna_5.jpg
Chị Nguyễn Thị Vinh - thành viên Câu lạc bộ Tâm thiện nguyện Cửa Lò chia sẻ: Đoàn của chị sau khi đến Yên Bái trao quà cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì đổ sập nhà cửa đã lên đường đi Lào Cai trao quà ngay trong đêm cho bà con nơi đây. Trưa 14/9, đoàn đã có mặt tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai để hỗ trợ, động viên người dân địa phương. Ảnh: Nguyễn Lan
bna_6.jpg
Những chiếc thuyền gắn máy được chở từ Nghệ An của anh Nguyễn Văn Nam ở xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn), anh Nguyễn Văn Hiệp ở xã Hạnh Lâm (Thanh Chương)... ra các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang đã phát huy tác dụng trong việc vận chuyển người, hàng hóa đi cứu trợ. Anh Nguyễn Văn Hiệp ở xã Hạnh Lâm (Thanh Chương) có mặt tại huyện Bảo Hà (Lào Cai) cho biết: "Tôi mang theo 2 chiếc thuyền gắn máy của gia đình. Sau khi chở đến vùng ngập lũ, tôi đã trực tiếp dùng thuyền đi phát quà cứu trợ cho bà con". Ảnh: Hoàng Hưng
bna_7(1).jpg
Những chuyến xe thiện nguyện vừa đi vừa mở cửa trao quà cho bà con hai bên đường. Các tình nguyện viên nhiều khi chỉ kịp ăn tạm gói mì tôm qua bữa, tranh thủ di chuyển và phát quà cho người dân. Một số nơi, mọi người còn tham gia khiêng đá, đắp đường, đẩy xe qua suối, qua đèo, giải phóng đường giao thông cùng người dân địa phương. Ảnh: Hoàng Hưng
bna_8..jpg
Anh Nguyễn Văn Nam ở xã Thượng Tân Lộc (Nam Đàn) có mặt tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Đoàn thiện nguyện Nam Đàn đã đến tận tâm lũ để trao quà cho bà con. Những món quà tuy nhỏ nhưng đó là tình cảm của mọi người gửi đến bà con vùng lũ, động viên chia sẻ mong người dân nơi đây sớm vượt qua khó khăn. Ảnh: Hoài Thương
bna_12.jpg
Anh Nguyễn Tư Hoàng - Đoàn thiện nguyện đội xe "không đồng" Thanh Chương cho biết: Sau khi đến trung tâm huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, không thể di chuyển bằng xe ô tô, đoàn đã phải cho hàng xuống, mượn gần 2 chục chiếc xe máy chở nhu yếu phẩm vượt gần 60 km đường đèo quanh co, sau đó đi bộ 5 km mới gặp người dân cần hỗ trợ. Người dân cũng đi bộ 10 km ra mới gặp được đội thiện nguyện. Niềm xúc động không thể nói thành lời. Ảnh: Văn Cường
bna_10.jpg
Nhiều nhóm thiện nguyện đã cho xe chở hàng di chuyển trong đêm, để trao quà cho bà con vùng lũ kịp thời. Những chuyến xe thiện nguyện đi đến đâu, bà con đợi chờ ở đó. Những món quà nhỏ như nước uống, sữa, bánh, lương khô, thuốc chữa bệnh...lúc này rất cần đối với người dân. Ảnh: Hoàng Hưng
Ấm áp tình người mùa lũ. Những chuyến xe chở hàng từ thiện của các tập thể cá nhân, hội nhóm thiện nguyện Nghệ An
Nghĩa tình mùa lũ, trong thiên tai, hoạn nạn vẫn ấm áp tình người. Nhiều bà con vùng lũ khi nhận quà từ thiện xúc động đã khóc. Những ngày này, các chuyến xe thiện nguyện từ Nghệ An liên tiếp hướng về miền Bắc, góp phần chia sẻ, động viên với người dân các địa phương vùng bão lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Cường
Trao quà cho đồng bào bị lũ lụt, sạt lở ở Hà Giang và Tuyên Quang. Video: Văn Cường - Hoài Thương
Mới nhất
x
x
Những hình ảnh xúc động của người dân Nghệ An trên hành trình chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO