(Baonghean.vn) - Đến thác 7 tầng (Quế Phong) trải nghiệm tắm suối, trượt máng, thưởng thức các món ăn miền cao trong không gian xanh mát của núi rừng là lựa chọn hoàn hảo trong những ngày mùa hè nắng nóng.
(Baonghean.vn) - Địa hình vùng cao đặc trưng đã khiến miền Tây xứ Nghệ ghi dấu bằng những cung đường quanh co, uốn lượn giữa mảng màu xanh của rừng cây và màu trắng mờ của mây phủ.
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được đại diện đến từ Nghệ An lựa chọn để giới thiệu tại Yokohama và Yamanashi - Nhật Bản từ ngày 3 đến ngày 20/3 trong Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với UBQG về Thanh niên Việt Nam tổ chức.
(Baonghean.vn) - Đi theo quốc lộ 7A đến Tương Dương, Kỳ Sơn, bạn có thể được chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ của rừng săng lẻ, bản làng trên núi hay "biển mây" ở cổng trời.
(Baonghean.vn) - Những sườn núi mùa thay lá mơ màng trong sương trắng, con đường quanh co chạy vắt ngang ngàn xanh, khung cảnh Tương Dương, Kỳ Sơn qua ống kính của chàng trai trẻ xứ Nghệ bỗng trở nên khác lạ như ở một nước châu Âu.
(Baonghean.vn) - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An vừa tổ chức chương trình thiện nguyện “Tết ấm miền Tây xứ Nghệ” tại bản Xám Xúm, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn.
(Baonghean.vn) - Mùa Đông, trên những cung đường vốn nổi tiếng thơ mộng ở miền Tây xứ Nghệ lại trở nên cuốn hút bởi lớp lớp hoa lau trải dài dọc các triền đồi.
(Baonghean) - Từ khi triển khai Chương trình “REDD+ giảm phát thải khí nhà kính” thì “dịch vụ” môi trường rừng đem lại nhiều lợi ích, giúp người dân có thêm thu nhập, vừa làm tốt công tác bảo vệ rừng bền vững.
(Baonghean.vn) - Tôi ngồi sau chiếc xe máy, nắm lấy bờ vai người bạn đồng hành đầy tin cậy của tôi, và vượt quãng đường từ thành phố Vinh lên đến Kỳ Sơn. Tôi đi gặt mây trời. Tôi đã được lẫn vào mây trời, như tôi đã từng mơ…
(Baonghean) - Từ một công chức văn hóa xã, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Lý (Quỳ Hợp), đồng chí Cao Duy Thái được biết đến là một người sử dụng thành công mạng xã hội vào công việc tập thể, phát huy sức mạnh cộng đồng để xây dựng các thiết chế văn hóa, sinh hoạt văn hóa, đến xây dựng và phát triển kinh tế.
(Baonghean.vn) - Tổng chiều dài chỉ 19km, nhưng người dân và các thầy cô giáo nơi đây phải mất hàng tiếng đồng hồ mới đi qua được con đường khổ ải này.