Thức đêm chế biến nhút mít, muối măng ủng hộ người dân TP Vinh chống dịch

(Baonghean.vn) - Nhằm hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ tại thành phố Vinh trong thời gian giãn cách xã hội, bà con các huyện trong tỉnh đã không quản ngày đêm tích cực quyên góp, chế biến thực phẩm gửi về Vinh, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp.

 Chung tay chế biến thực phẩm

Hai đêm nay, chị em phụ nữ xóm Sơn Thịnh, xã Thanh Thịnh (Thanh Chương) thức đêm làm nhút - món ăn truyền thống có từ lâu đời ở địa phương để gửi tặng bà con thành phố Vinh.

Chị Phan Thị Tâm (38 tuổi) - một phụ nữ trong xóm cho biết, nhằm phối hợp với Đoàn thanh niên xã nhà, chị em phụ nữ tổ Mọ Nu, xóm Sơn Thịnh bắt tay vào làm nhút mít hỗ trợ gian hàng 0 đồng hướng về thành phố Vinh.

Nhút mít chế biến từ quả mít xanh từ lâu đã là đặc sản của người dân Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư
Nhút mít chế biến từ quả mít xanh từ lâu đã là đặc sản của người dân Thanh Chương. Ảnh: Huy Thư

Mỗi đêm thường có 15 người tham gia. Sau khi gom được mít (do bà con quyên góp, thanh niên đi hái về) và các nguyên liệu phụ, khoảng 8h tối, chị em phụ nữ tập trung tại nhà chị Tâm cùng bắt tay chế biến mít quả thành nhút. Người gọt vỏ mít, người cắt riềng sả, người bào, trộn, không khí làm việc rất sôi động, kéo dài tận 11h đêm mới nghỉ.

“Mỗi đêm, tổ chúng tôi xử lý được 10 quả mít xanh. Qua 2 đêm trổ tài làm nhút mít, tổ đã chế biến được hơn 50 hũ nhút có chất lượng. Ngoài ra còn bóc tách lạc nhân nữa. Hi vọng sẽ đóng góp một phần quà nhỏ gửi về cho bà con ở TP. Vinh” - chị Tâm chia sẻ.

Người dân xã Thanh Mỹ (Thanh Chương) thức đêm làm nhút mít ủng hộ gian hàng 0 đồng hướng về thành phố Vinh. Ảnh: Huy Thư
Người dân xã Thanh Mỹ (Thanh Chương) thức đêm làm nhút mít ủng hộ gian hàng 0 đồng hướng về thành phố Vinh. Ảnh: Huy Thư

Cũng như xóm Sơn Thịnh, ở xã Thanh Thịnh, nhiều xóm khác bà con cũng bắt tay vào việc chế biến thực phẩm như vậy. Người dân tham gia chủ yếu là chị em phụ nữ, các bà, các mẹ, ngày làm chè, làm vườn, đêm về tranh thủ chung tay với xóm làng.

Ngoài chị em phụ nữ nông dân còn có đoàn viên thanh niên, giáo viên… Xóm thì làm nhút mít, xóm thì làm măng chua, ngoài ra các xóm còn làm thêm những món ăn khác như vừng lạc, cà muối...

Dịp này ở Thanh Chương, bà con nhiều xã như Hạnh Lâm, Phong Thịnh, Thanh Mai, Thanh Mỹ, Thanh Dương, Thanh Tùng, Thanh Đồng… cũng đồng loạt tổ chức chế biến thực phẩm, đặc sản ủng hộ thành phố Vinh.

Chế biến nhút mít phải qua nhiều công đoạn gọt vỏ mít, bào, vò, trộn, muối... Trong ảnh: Người dân xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) chung tay làm nhút mít. Ảnh: Huy Thư
Chế biến nhút mít phải qua nhiều công đoạn gọt vỏ mít, bào, vò, trộn, muối... Trong ảnh: Người dân xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) chung tay làm nhút mít. Ảnh: Huy Thư

Hội LHPN xã Thanh Mỹ còn thành lập “Hũ gạo chống dịch” quyên góp gạo phục vụ tuyến đầu. Tuổi trẻ một số xã ngoài làm nhút mít, vừng lạc còn làm kính giọt bắn phòng chống dịch.

Chị Lê Thị Tuyết ở xóm Mỹ Hương, xã Thanh Mỹ tâm sự: “Trong một thời gian ngắn, Chi hội đã chung tay làm được 60 hũ nhút mít, quyên góp được 2 tạ gạo và nhiều thực phẩm khác nữa để gửi bà con thành phố Vinh. Tuy có thức đêm mệt một chút, nhưng chị em đều cảm thấy vui và ấm lòng".

Ngoài ra người dân các địa phương còn bóc lạc nhân, chế biến vừng... Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Thanh Đồng (Thanh Chương) chế biến vừng lạc. Ảnh: Huy Thư
Ngoài ra người dân các địa phương còn bóc lạc nhân, chế biến vừng... Trong ảnh: Tuổi trẻ xã Thanh Đồng (Thanh Chương) chế biến vừng lạc. Ảnh: Huy Thư

Ủng hộ từng bó rau, quả trứng

Tuy không chế biến thực phẩm, nhưng anh chị em câu lạc bộ thiện nguyện Hưng Thái Nghĩa ở huyện Nam Đàn cũng nhiệt tình không kém với công việc hỗ trợ bà con cách ly ở Vinh.

Anh Nguyễn Trường Khuyến (36 tuổi) - thành viên CLB cho biết: Những ngày qua, CLB đã tích cực kêu gọi người dân các xã như Nam Nghĩa, Nam Hưng, Nam Thái, Nam Thanh, Xuân Hòa đóng góp rau củ quả sạch ở quê do bà con tự tay trồng (chuối xanh, rau ngót, rau muống, măng, chanh, mướp đắng) thịt, trứng… tổ chức thành công 2 chuyến xe chở nhiều tấn thực phẩm về phân phát cho 4 điểm tại thành phố Vinh.

Người dân Nam Đàn góp rau quả hỗ trợ thành phố Vinh. Ảnh: Huy Thư
Người dân Nam Đàn góp rau quả hỗ trợ thành phố Vinh. Ảnh: Huy Thư

Trong nắng nóng, các tình nguyện viên CLB làm việc cả trưa. Do làm việc quá sức, anh Khuyến đã ngất lịm ngay trước UBND phường Hưng Dũng. Tuy vất vả, khó khăn vẫn không cản được bước chân nhiệt huyết của những người tình nguyện. “Chúng tôi đang quyên góp để khởi động những chuyến xe hỗ trợ thực phẩm tiếp theo cho TP. Vinh và Diễn Châu.”-  anh Khuyến chia sẻ.

Trong thời gian này, bà con nhiều xã ở Nam Đàn còn hăng hái đóng góp thực phẩm, rau củ quả cho các chùa trên địa bàn để vận chuyển về Vinh. Hình ảnh cụ Nguyễn Thị Năm (bà Mận, 90 tuổi) ở xóm Xuân Sơn, xã Nam Xuân, tuy đã cao tuổi vẫn mang lạc, trứng đi ủng hộ người dân vùng cách ly khiến nhiều người cảm động.

Cụ Nguyễn Thị Năm (90 tuổi) mang thực phẩm đi ủng hộ người dân thành phố Vinh. Ảnh: Huy Thư
Cụ Nguyễn Thị Năm (90 tuổi) mang thực phẩm đi ủng hộ người dân thành phố Vinh. Ảnh: Huy Thư

Có thể nói, nhằm hỗ trợ kịp thời những khu cách ly phòng chống dịch Covid -19 trong tỉnh, đặc biệt là TP. Vinh, những ngày qua, nhiều tổ chức cá nhân, các ban, ngành, đoàn thể ở các địa phương đã phát động kêu gọi, chung tay quyên góp với tinh thần “tương thân tương ái”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, tất cả vì sự nghiệp chống dịch thắng lợi.

Dịp này mỗi vùng quê, người dân đã tham gia đóng góp, ủng hộ bằng nhiều cách. Người góp công, người góp của: tiền mặt, hoa trái vườn nhà, đặc sản quê hương... Một số địa phương, người dân bỏ công chế biến thực phẩm thành những món ăn sẵn, để được lâu dài.

Tuy chỉ là những món ăn đời thường, dân dã nhưng đã gửi gắm tình cảm sâu nặng của người dân các vùng quê đối với các khu vực cách ly trong tỉnh. Một số nơi, không chế biến được thức ăn thì người dân vận chuyển ngay rau củ quả tươi quyên góp được trong ngày cho thành phố Vinh. Đơn cử như UBMTTQ xã Xuân Lam (Hưng Nguyên) đã phối hợp với mạnh thường quân trao tặng 5 tấn bí xanh cho UBMTTQ Thành phố Vinh.

Ấm tình người giữa mùa dịch

Trên tinh thần “nhà nhà chung tay chống dịch” đã tạo nên phong trào tương hỗ rộng khắp các địa phương. Ngoài quyên góp vật chất, nấu từng bữa cơm, góp từng hộp sữa, quả trứng... hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ, người cách ly tại chỗ ở địa phương, bà con các huyện còn tích cực tổ chức các chương trình thiện nguyện hướng về thành phố Vinh thân yêu.

Những món quà quê gửi bà con thành phố Vinh tuy giản dị, nhưng ấm áp tình người. Ảnh: Huy Thư
Những món quà quê gửi bà con thành phố Vinh tuy giản dị, nhưng ấm áp tình người. Ảnh: Huy Thư

Anh Nguyễn Hữu Quảng quê ở Đô Lương cho biết: Những ngày qua anh đã tổ chức 6 chuyến xe chuyên chở miễn phí hàng cứu trợ của bà con Thanh Chương, Đô Lương gồm lương thực, thực phẩm mang xuống Vinh trao tận tay cho các điểm tiếp nhận.

Đêm khuya, nhà nhà chung tay chế biến nhút mít, măng chua, những chuyến xe thiện nguyện mang hàng cứu trợ hối hả chạy về thành Vinh đã gợi lại hình ảnh những ngày lũ lụt năm trước, người dân quê ta đã từng chia bùi, sẻ ngọt với bà con vùng lũ miền Trung. Dường như giữa thiên tai, dịch bệnh, nghĩa tình đồng bào lại bừng sáng hơn bao giờ hết.

Những chuyến xe chở rau củ quả của CLB thiện nguyện Hưng Thái Nghĩa cập bến Vinh. Ảnh: Trần Ngọc
Những chuyến xe chở rau củ quả của CLB thiện nguyện Hưng Thái Nghĩa cập bến Vinh. Ảnh: Trần Ngọc

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.