Yêu trong thấp thỏm!

(Baonghean.vn) - Dù SLNA đã bước qua thời kỳ hoàng kim nhưng vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ quá khứ hào hùng, kinh nghiệm chinh chiến và “thành tích” chưa bao giờ phải nói lời tạm biệt đấu trường V.League. Thế nhưng, thực tế 8 vòng đấu qua, phong độ thất thường và những điểm yếu khó khắc phục của đội bóng khiến NHM phải sống trong thấp thỏm, lo âu trước mỗi trận đấu, với hy vọng mong manh...
Khởi đầu gây thất vọng
SLNA bước vào mùa giải Toyota V.League 2016 với sự hụt hẫng khi nạn “chảy máu” tài năng vẫn tiếp diễn vì sự eo hẹp tài chính chưa được khắc phục triệt để. Những ngôi sao hàng đầu như: Quang Tình, Hoàng Thịnh,… lần lượt phải ra đi để tìm đến miền đất hứa. Điều đó khiến đội bóng xứ Nghệ phải đôn lên đội 1 những cầu thủ trẻ, tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm thi đấu. Vì vậy, vị trí thứ 10 trên BXH sau 8 vòng đấu có thể nói là tạm chấp nhận so với những gì mà HLV Quang Trường đang có trong tay. Tuy nhiên, mục tiêu của SLNA khi kết thúc mùa giải là lọt vào TOP 5 và điều này đang bị đặt dưới những hoài nghi của NHM khi đội bóng xứ Nghệ còn đó những điểm yếu không dễ khắc phục.

Ở hàng thủ, hậu vệ Mạnh Hùng là người được "điểm mặt" đầu tiên khi khiến không ít NHM thất vọng tràn trề vì phong độ “xuống dốc” trong 6 trận được ra sân. Những pha xử lý bóng như một cầu thủ nghiệp dư, liên tục phạm sai lầm: Trận mở màn thì phải rời sân vì dính thẻ đỏ, còn trận gặp QNK. Quảng Nam thì “kiến tạo” một quả phạt đền cho đội khách, trận gặp Than Quảng Ninh để lại những hoài nghi khi có những pha truy cản nửa vời, hời hợt… Điều đó đã khiến cầu thủ này phải ngồi trên ghế dự bị trong trận gặp HAGL tại vòng 7 và cả trận gặp Long An ở vòng 8. Trong khi đó, “biểu tượng mới” của SLNA - Nguyên Mạnh, vẫn chưa thể hiện được nhiều để xứng tầm một thủ lĩnh.

Cầu thủ Mạnh Hùng sa sút phong độ làm dấy lên những hoài nghi từ NHM
Cầu thủ Mạnh Hùng sa sút phong độ làm dấy lên những hoài nghi từ NHM

Ở tuyến giữa, tiền vệ Khắc Ngọc gây thất vọng với lối đá vô hồn, kém hiệu quả. Phi Sơn hoạt động không biết mệt mỏi nhưng những pha xử lý kỹ thuật, những cú bứt tốc đã không còn đậm nét như trước đây vì ... quá nặng nề. Về cơ bản, lối đá ở hàng tiền vệ của SLNA vẫn khô cứng vì không có tiền vệ trung tâm sáng tạo, còn tiền vệ cánh không phát huy được sức công phá. Một lỗ hổng quá lớn mà Quang Tình để lại chưa thể bù đắp. Điều đó đã buộc HLV Quang Trường chỉ đạo các học trò thường xuyên dốc bóng vượt tuyến lên trên cho hai tiền đạo.

Tuy nhiên, hai ngoại binh Odah và Baba vẫn chưa chứng tỏ được giá trị của mình để xứng đáng với đồng tiền, bát gạo mà họ được nhận từ SLNA.  Đặc biệt, Baba đã không ít lần bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Với những pha bứt tốc như rùa và đôi “chân gỗ” thể hiện kỹ năng xử lý bóng vụng về, kém hiệu quả trong khâu dứt điểm, Baba đã khiến NHM ngày càng cảm thấy ức chế, thất vọng tràn trề. Rõ ràng là sau chặng đường vừa qua, SLNA nên xem lại cách tuyển ngoại binh, khi 300 triệu bỏ ra mỗi tháng chưa tạo ra sức bật để đem lại sự hiệu quả trên hàng công.

Một pha bóng trong trận SLNA - HAGL.
Một pha bóng trong trận SLNA - HAGL.
"Viên ngọc quý" tỏa sáng
Việc VFF giảm án kỷ luật đã giúp trung vệ Quế Ngọc Hải (QNH) có mặt trên sân cùng các đồng đội trong chuyến làm khách trên sân Gò Đậu của B. Bình Dương. Chàng trung vệ mang áo số 45 đã không phụ lòng mong đợi của NHM khi có sự trở lại đầy ấn tượng và “thổi hồn” vào các đồng đội, giúp SLNA đả bại B.Dương 2-1 để đem về chiến thắng đầu tiên của mùa giải với 3 điểm quý giá.
Quế Ngọc Hải thi đấu rất xuất sắc và bản lĩnh
Bản lĩnh Quế Ngọc Hải đem lại niềm hy vọng cho NHM.
Trong các trận đấu sau đó, NHM tiếp tục được Quế Ngọc Hải “trả ơn” bằng tinh thần thi đấu hết mình, có mặt gần như khắp các điểm nóng trên sân để giải nguy cho đồng đội, và không ít lần có những đường chuyền vượt tuyến chính xác cho Odah và Baba… Chiếc thẻ đỏ ở phút bù giờ cuối cùng trong trận HAGL – SLNA như sự “ghi nhận” cho một ngày thi đấu lăn xả, xuất sắc, giúp cầu thủ quê Diễn Châu dập tắt những hoài nghi rằng anh sẽ trả ân nghĩa cho bầu Đức bằng những “pha kiến tạo” cho hàng công của đội bóng Phố núi. Chính bản lĩnh và phong độ của mình đã giúp Quế Ngọc Hải luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong vai trò trung vệ sở trường cũng như vị trí tiền vệ trụ.
Hình ảnh “biểu tượng”, huyền thoại bóng đá xứ Nghệ - Hữu Thắng đang được “viên ngọc” này tái hiện ngày càng rõ nét qua thời gian mãi dũa. Có thể nói rằng, với những gì đã thể hiện, Quế Ngọc Hải mới thật sự là “linh hồn” trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ, chứ không phải thủ lĩnh Nguyên Mạnh như kỳ vọng ban đầu.
Tiếp thêm niềm tin
Suốt 8 vòng đấu qua, chưa có trận nào vắng bóng những “thảm vàng” trên khán đài. Hình ảnh “Chảo lửa thành Vinh” liên tục xuất hiện trong tất cả các trận đấu của SLNA, dù là sân nhà hay sân khách. 
SLNA luôn có sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV
SLNA luôn có sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV
Mùa giải vẫn còn đó với chặng đường dài đầy gian khó, đòi hỏi HLV Quang Trường phải chứng minh được nhiều hơn tài điều binh, bố trận. Trong khi các chiến binh áo vàng cần phải sớm lấy lại phong độ để dập tắt những hoài nghi và tiếp tục “chiến đấu” trong niềm tin yêu của NHM quê nhà. 
Kim Thủy

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.