Bản án thích đáng của nghịch tử giết cha, phá két sắt lấy tiền mua ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau khi sử dụng ma túy, Lương Văn Tăng, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn ngủ dậy thì thấy bố mình, là ông Lương Văn Tr. say rượu, đang chửi bới nên nảy sinh ý định đánh bố. Nghịch tử đã dùng rìu, dao xuống tay với chính bố đẻ của mình. Sau khi hạ sát bố, Tăng phá két sắt lấy đi 24 triệu đồng để mua ma túy dùng...

Giết bố, tạo hiện trường giả

Mặc dù đã 5 tháng trôi qua, song sự việc con trai ra tay sát hại chính bố đẻ mình vẫn khiến nhiều người dân ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn ái ngại mỗi khi nhắc đến. Theo người dân, vợ chồng ông Lương Văn Tr. và bà Q.T.T. có với nhau 3 người con, Lương Văn Tăng là con út trong gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học đến lớp 7, Tăng nghỉ học giữa chừng để mưu sinh phụ giúp bố mẹ.

Năm 2018, khi đến tuổi trưởng thành, sức dài vai rộng, Tăng bàn với bố mẹ vay mượn tiền để đi xuất khẩu lao động. Sau nhiều năm tích cực làm ăn tại Đài Loan, Tăng cũng dành dụm được ít nhiều số tiền để tiết kiệm. Năm 2021, Tăng trở về với gia đình. Lúc này biết Tăng đi nước ngoài về có tiền, những bạn bè xấu tại địa bàn đã rủ rê lôi kéo nam thanh niên này sử dụng ma túy và Tăng đã nghiện hút lúc nào không hay.

Lương Văn Tăng. Ảnh: Trần Vũ

Lương Văn Tăng. Ảnh: Trần Vũ

Theo người thân, ông Lương Văn Tr. bố của Tăng là người nghiện rượu từ rất lâu. Lúc tỉnh táo thì không sao, nhưng cứ uống rượu say là chửi bới, rồi đập phá đồ đạc trong nhà. Cũng chính bởi vậy, trong quá trình chung sống, hai bố con thường xuyên xảy ra xích mích mâu thuẫn. Tuy nhiên, mọi người trong gia đình không thể ngờ rằng, có lúc lại lên đến đỉnh điểm để Tăng lại ra tay sát hại bố mình như vậy.

Theo hồ sơ vụ án, vào sáng 26/4/2022, Tăng mượn điện thoại của mẹ để sử dụng vì máy mình hết pin. Tuy nhiên, sau đó đã đem đi cầm cố lấy 500 nghìn đồng rồi nhờ bạn mua ma túy về sử dụng. Dùng ma túy xong, Tăng về nhà ngủ. 14h cùng ngày, Tăng ngủ dậy, thấy ông bố đã uống rượu say, đang nằm trên ghế chửi bới. Tăng bực tức và nảy sinh ý định đánh bố, phá két lấy tiền.

Nghĩ là làm, Tăng xuống nhà bếp lấy con dao và chiếc rìu chém vào vùng ngực ông Tr. Bị con đánh, người cha hất văng chiếc rìu và van xin “đừng, đừng làm vậy” nhưng Tăng vẫn máu lạnh rút dao đâm nhiều nhát vào người bố. Thấy bố đã tử vong, Tăng tạo hiện trường giả thành vụ tự tử.

Sau khi giết bố, Tăng dùng xà beng cạy két sắt, lấy gần 24 triệu đồng để mua ma túy và tiêu xài cá nhân. Về chiếc rìu gây án, Tăng ném xuống sông Nậm Mô. Đến 19h, Tăng đến công an đầu thú.

Nỗi đau của người vợ, người mẹ

Ngày 15/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Lương Văn Tăng (SN 2000), trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân là bố của bị cáo - ông Lương Văn Tr.

Trong số ít những người thân vượt quãng đường gần 300 km xuống dự phiên tòa, đau đớn nhất là bà Q.T.T. Người phụ nữ vừa chịu nỗi đau mất chồng, giờ phải chứng kiến cảnh con trai vướng vào tù tội nhiều lần bật khóc tại tòa mỗi khi chủ tọa đọc lời khai của con trai.

Bà Q.T.T (ngồi giữa) nhiều lần bật khóc tại tòa mỗi khi chủ tọa đọc lời khai của con trai. Ảnh: Trần Vũ

Bà Q.T.T (ngồi giữa) nhiều lần bật khóc tại tòa mỗi khi chủ tọa đọc lời khai của con trai. Ảnh: Trần Vũ

Theo bà Q.T.T. năm 2018, Tăng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Mỗi lần gọi về, ngoài hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, người thân trong gia đình, Tăng còn bảo “Tiền con gửi về, bố mẹ cần gì cứ tiêu”. Mặc dù tính 2 bố con không hợp nhau, bố thì nghiện rượu, cứ uống say rồi đập phá đồ đạc, nhưng Tăng vẫn rất mực thương bố…

Bình thường Tăng rất hiền lành, nhưng không hiểu vì sao lại có thể hành động như vậy. Tăng cũng đã có người yêu, gia đình đã chuẩn bị lợn, gà… chỉ chờ chị gái bên Trung Quốc về nữa là định ngày tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, không ngờ lại xảy ra cơ sự như bây giờ. Nỗi đau quặn thắt khiến những lời nói của người phụ nữ này bị đứt quãng. “Đau lắm, thương lắm… Mong sao Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ tội cho con có cơ hội sớm về với gia đình”, bà T. nức nở, nói không thành tiếng.

Bản án nghiêm khắc

Tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn Tăng thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Tăng khai vì bực tức chuyện bố trước đó thường say rượu, chửi bới gia đình nên đã có hành vi như trên. Sau khi sự việc xảy ra, Tăng đã dùng tiền tiết kiệm (70 triệu đồng) để bồi thường cho đại diện bị hại. Mẹ và anh chị của bị cáo cũng là đại diện của bị hại đã xin giảm án cho Tăng.

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi giết người của bị cáo Lương Văn Tăng có tính côn đồ nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như ra đầu thú, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường thiệt hại, về phía bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Lương Văn Tăng nhận mức án tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Lương Văn Tăng nhận mức án tù chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Văn Tăng chung thân về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt mà bị cáo Lương Văn Tăng phải chịu là tù chung thân.

Khi nghe tòa tuyên án, bà T. không thể kìm nén nỗi đau, chạy đến ôm con khóc nức nở. Bà dặn dò con trai cố gắng giữ gìn sức khỏe, phải cải tạo tốt để sớm có cơ hội về với gia đình. Với một người mẹ, con mình còn có cơ hội được sống, còn được sửa sai là còn hy vọng...

tin mới

Đi tìm nguyên nhân UBND tỉnh hủy bỏ Dự án chợ Cầu Thông

Đi tìm nguyên nhân UBND tỉnh hủy bỏ Dự án chợ Cầu Thông

(Baonghean.vn) - Đầu năm 2024, một thông tin rất được dư luận quan tâm là UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định 64/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản pháp lý đối với Dự án đầu tư xây dựng chợ Cầu Thông (Dự án chợ Cầu Thông), nằm trên đường Nguyễn Thiếp tại phường Trung Đô, thành phố Vinh.

‘Khai tử’ dự án treo bên bờ Nam sông Vinh

‘Khai tử’ dự án treo bên bờ Nam sông Vinh

(Baonghean.vn) - Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án Khu đô thị Dầu khí Nghệ An tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh (do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư) sau hơn 13 năm tồn tại trên giấy đã bị hủy bỏ.

Dấu lặng buồn dưới chân núi Thiên Nhẫn

Dấu lặng buồn dưới chân núi Thiên Nhẫn

(Baonghean.vn) - Dẫu có giá trị lịch sử, văn hóa và cả không gian cảnh quan. Thế nhưng, thành cổ Lục Niên cùng không gian cảnh quan trên dãy Thiên Nhẫn và khu mộ của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp chưa được bảo tồn và khai thác đúng mức là điều hết sức đáng tiếc.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.