Đào cổ thụ nở rộ trong biển mây bồng bềnh trên đỉnh Pu Lon

Đào Thọ 10/11/2023 09:16

(Baonghean.vn) -Những ngày này, trên đỉnh Pu Lon (xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn), khắp bản làng rực lên sắc hồng của những cây đào cổ thụ. Càng đẹp hơn nữa trong thời điểm sáng sớm, thiên nhiên Pu Lon chìm ngập trong biển mây trắng thơ mộng.

bna_1.jpg
Đỉnh Pu Lon nằm ở độ cao gần 2.000 mét so với mực nước biển. Đây là nơi sinh sống từ xa xưa của cộng đồng người Mông dòng họ Hạ. Khoảng 6 giờ sáng, khi mặt trời bắt đầu lên, sương mù bắt đầu đọng lại tạo thành những đám mây tuyệt sắc. Ảnh: Đào Thọ
bna_2.JPG
Mây trắng trôi bồng bềnh trên những dãy núi đẹp thơ mộng và yên bình. Ảnh: Đào Thọ
bna_3.JPG
Sáng sớm, bản Đống Trên chìm ngập trong sương mù. Đây là bản có người dân sinh sống ở độ cao nhất của khu vực Bắc miền Trung, khí hậu quanh năm mát lạnh. Ảnh: Đào Thọ
bna_5.JPG
Dù mới mùa Thu nhưng khắp bản Đống Trên, những cây đào cổ thụ đã bắt đầu nở hoa, tạo nên một vẻ đẹp hiếm có nơi núi rừng vùng cao xứ Nghệ. Ảnh: Đào Thọ
bna_6.JPG
Những bông hoa đào thắm hồng nở bung trong sương sớm. Ảnh: Đào Thọ
bna_7.JPG
Đào nở rộ trùm lên những mái nhà sa mu truyền thống của người Mông. Ảnh: Đào Thọ
bna_8.JPG
Trên những lối đi nội bản cũng rực lên sắc hoa đào khiến cho cảnh sắc thiên nhiên nơi đây đẹp đến ngỡ ngàng. Ảnh: Đào Thọ
Vẻ đẹp của hoa đào nở trên biển mây. Clip Đào Thọ
Đào cổ thụ nở rộ trong biển mây bồng bềnh trên đỉnh Pu Lon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO