Florentino Perez: "sát thủ" Bernabeu

(Baonghean.vn)- Florentino Perez là “ông trùm” xây dựng giành tình yêu cho bóng đá và không tiêc tiền đầu tư cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi mang về dàn sao cầu thủ cũng như huấn luyện viên mang đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nhưng người ta cũng nhận thấy một “sát thủ” lạnh lùng khi trong hai nhiệm kỳ đương nhiệm ông đã biến Bernabeu thành “cối xay” với nguy cơ vỡ nợ và thành tích thi đấu kém cỏi của đội bóng...

A1: Zidane vừa được Chủ tịch Perez chọn thay thế Benitez dẫn dắt Real Marid
A1: Zidane vừa được Chủ tịch Perez chọn thay thế Benitez dẫn dắt Real Marid
Rạng sáng qua (5/1), giới truyền thông lại được chứng kiến một huấnluyện viên lão làng khác phải lên đoản đầu đài Bernabeu sau 7 tháng trở về Madrid, đó chính là Benitez.
Dù tình yêu mà vị huấn luyện viên này giành cho quê hương lớn đến chừng nào, tha thiết đến bao nhiêu thì cũng không thể tránh khỏi một cuộc tình dở dang với Kền Kền trắng.
Nhiều ý kiến trái chiều nhau về nguyên nhân ông trùm Perez sa thải “tre già” Benitez để đưa “măng non” Zidane lên ngồi vào ghế nóng. Có thể đây là một sự trả ơn đã được ngài chủ tịch toan tính và sắp đặt từ trước.
Có thể là do chính vị thuyền trưởng Benitez không đủ sức chèo lái đưa con thuyền Real Madrid tiến lên đỉnh vinh quang dù đã được ban lãnh đạo câu lạc bộ  tin tưởng, kỳ vọng và trao nhiều cơ hội sau những trận thua nhục nhã.
Nhưng, khi ngược thời gian 10 năm đương nhiệm của Perez tại Real Madrid thì người ta thật sự “choáng” trước sự lạnh lùng, ra tay không thương tiếc một ai, đụ cho đó là huấn luyện viên giỏi đến chừng nào, đem thành tích về cho đội bóng bao nhiêu chiếc cúp vô địch.
Perez đã chia tay 10 HLV dưới trướng của mình
Perez đã chia tay 10 HLV dưới trướng của mình
Người hâm mộ đang kháo nhau liệu Perez là thiên thần hay ác ma ở Real Madrid khi hai nhiệm kỳ với tổng thời gian 11 năm, ông đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của, lãng phí bao nhiêu là cầu thủ tài năng và “tiêu diệt” tới 10 huấn luyện viên đẳng cấp.
Đồng ý rằng, đầu tư cho bóng đá hay cho bất kỳ một lĩnh vực nào đều cần có lợi nhuận. Nhưng cách mà ông bầu Perez đầu tư dồn dập bằng cách vung tiền không tiếc tay khiến nhóm cổ động viên mang tên "Hiệp hội chất lượng Madrid" phải bày tỏ quan ngại khi biết số nợ thực tế của CLB lên tới hơn 541 triệu euro.
Trong khi đó, tổng tài sản hiện tại của CLB chỉ là 239 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa, Real đang thâm hụt vốn lưu động với số tiền lên tới 100 triệu euro.
Thực tế, dù doanh thu hàng năm của Real đạt mức 500 triệu euro, cùng với đó họ đang có số tiền mặt khoảng 156 triệu euro trong tay, nhưng cách chi tiêu xa xỉ cùng hoạt động quản lý tài chính không thực sự tốt đã khiến Real phải gánh khoản nợ khổng lồ. 
Dù thành công cùng Real nhưng Del Bosque không được Perez gia hạn hợp  đồng
Dù thành công cùng Real nhưng Del Bosque không được Perez gia hạn hợp đồng
Phải chăng, đó là lý do tất yếu để ông trùm xây dựng Perez sẵn sàng “xay” huấn luyện viên và “bỏ chợ” các ngôi sao khi họ không liên tục đem về thành tích để khỏa lấp nợ nần và sinh lợi cho câu lạc bộ Người hâm mộ có quyền tiếc nuối khi các cựu cầu thủ của “Dải ngân hà” Madrid như Mesut Ozil đang rực sáng ở Arsenal, còn Angel Di Maria là nguồn cảm hứng bất tận cho Paris Saint-Germain mùa này.
Họ đã rời khỏi Real Madrid trong tư thế của những kẻ sống kiếp “đời thừa”. Người ta cũng liên tưởng đến Arjen Robben và Weisley Sneijder của mùa giải 2009-2010. Ngày đó, Florentino Perez trở lại Real và lập tức thi hành mục tiêu chiến lược Glacticos 2.0. Song song với đó, ông quyết tâm nhổ sạch tàn dư mà Chủ tịch Ramon Calderon để lại bằng cách bán đi những cầu thủ Hà Lan.
Như một sự trêu ngươi của số phận, 9 tháng sau đó Robben và Sneijder cùng quay lại sân Bernabeu để đá trận chung kết Champions League trong màu áo của Inter Milan và Bayern Munich, còn đội bóng chủ sân đấu huyền thoại ấy đã bị loại từ vòng Nỗi đau mà “sát thủ” Perez gây ra lạ lùng tới mức không chỉ các cầu thủ hứng chịu, mà còn cả ở cấp HLV.
Dù cho các “thuyền trưởng” có giỏi tầm nào, có đưa đến vinh quang về cho đội bóng cúp vô địch gì thì tất cả cũng rơi vào số đông mà chịu chung số phận khi được ông chủ tịch đón chào rất hoành tráng nhưng đều ra đi trong câm lặng.
Dù đó là Vicente del Bosque - huấn luyện viên thành công nhất lịch sử Real Madrid, dù đó là “người đặc biệt” Jose Mourinho tại vị lâu năm nhất hay Rafa Benitez là người con của đất mẹ Madrid thì cũng chỉ vậy thôi. Tất cả chỉ là những con bài trong chiêu trò kinh doanh sẵn sàng bị vùi dập không xót xa khi cơn cuồng phong thành tích và nợ nần của Perez nổi đóa.
Ancelotti giúp Real hoàn thành giấc mơ Decima nhưng vẫn bị sa thải
Ancelotti giúp Real hoàn thành giấc mơ Decima nhưng vẫn bị sa thải
Không thể phủ nhận, ông đã khuấy đảo thị trường chuyển nhượng thế giới. Hệt như một chiếc vòi bạch tuộc vươn sẵn sàng vươn ra để cuỗm lấy siêu sao của bất kỳ đội bóng nào. Rõ ràng, không ai giỏi bằng Perez trong việc chiêu mộ nhân tài.
Nhưng cũng chẳng ai hơn được Perez trong việc đẩy những cái tên ấy ra đường, qua đó biến những khát vọng của Real thành phù phiếm và lãng phí. Giờ đây, người hâm mộ chỉ thấy đội bóng Hoàng gia với dải ngân hà mang tên “Thành tại Perez, bại tại Perez”. Có lẽ đã đến lúc các hội viên của Real cần xem lại việc họ đã từng bỏ phiếu bầu đưa Perez lên ngai vàng để  biến ông ta từ một CEO (giám đốc điều hành) thành một “sát thủ” khét tiếng.
 Và người ta lại nhìn về phía trước, liệu sau khi trả ơn Zidane bằng một chiếc ghế nóng thì ông ta sẽ tiếp tục làm gì nếu huyền thoại bóng đá thế giới này dẫn dắt Real Madrid với thành tích kém cỏi?  
Kim Thủy

tin mới

Đội huyền thoại Brazil vẫn thua tan nát CLB V-League; Arsenal duy trì ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh

Đội huyền thoại Brazil vẫn thua tan nát CLB V-League; Arsenal duy trì ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Đội bóng của huyền thoại Rivaldo để thua đậm trước CLB Công an Hà Nội trong trận giao hữu; U23 Uzbekistan tiến vào chung kết U23 châu Á 2024 và giành vé tham dự Olympic Paris 2024; Arsenal duy trì ngôi đầu tại giải Ngoại hạng Anh... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

HLV Diego Giustozzi.

Futsal Việt Nam tiếp tục gắn bó với HLV Diego Giustozzi; Man United hết hy vọng đua Top 4 Ngoại hạng

(Baonghean.vn) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam; giao hữu bóng đá giữa các cựu ngôi sao Việt Nam và Brazil; Man Utd chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà trước đội xếp áp chót là Burnley... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.