L'ancien policier, reconnu coupable de fraude, a pleuré à plusieurs reprises au tribunal.
De simple agent de police de district, Tú a perdu son avenir et sa carrière derrière les barreaux pour fraude et détournement de biens appartenant à des connaissances.
![]() |
| Ancien policier, Ho Trung Tu a été condamné à 11 ans de prison pour fraude et détournement de biens. Photo : Diep Thanh |
Le 9 avril, le tribunal populaire de la ville de Hanoï a jugé l'accusé Ho Van Tu (29 ans, résidant dans le district de Chuong My, à Hanoï) et l'a condamné à 11 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.
Du début à la fin du procès, l'ancien policier n'a cessé d'essuyer ses larmes. L'accusé Tú a perdu son avenir et sa carrière, et devra en payer le prix par une longue peine de prison.
Selon l'acte d'accusation, Ho Van Tu était auparavant officier de police dans le district de Chuong My.
Pendant son séjour là-bas, Tú a développé une relation étroite avec M. Nguyễn Chí Mười. Par conséquent, Tú empruntait souvent la Camry de M. Mười, d'une valeur de près d'un milliard de dongs, comme moyen de transport.
Khoảng đầu tháng 10/2015, Tú rơi vào cảnh nợ nần. Để có tiền trả nợ, cựu cán bộ công an huyện nảy sinh ý định mượn ôtô của ông Mười đi cầm cố.
Tài liệu điều tra thể hiện trưa 14/10/2015, Tú đến nhà ông Mười hỏi mượn xe để đưa bố mẹ ruột ra bến xe về quê ở Nghệ An.
Tưởng thật, ông Mười cho Tú mượn xe mà không biết người mượn ôtô sau đó đã mang phương tiện đi cầm cố cho anh Nguyễn Đắc Huy (ở quận Hà Đông) với giá 600 triệu đồng.
Khi cầm cố, Tú nói với anh Huy chiếc xe này mới mua, chưa làm thủ tục đăng ký sang tên chủ sở hữu.
Nhận tiền xong, Tú mang trả nợ, chi tiêu hết rồi bỏ trốn. Trước khi đi, vị cựu cán bộ công an này viết thư cho mẹ ruột, nhờ bà đến nói với ông Mười việc Tú đã mang xe đi cầm cố.
Ngày 15/10/2015, không thấy Tú trả xe, không nghe điện thoại của mình nên ông Mười đã trình báo Công an huyện Chương Mỹ.
Do Tú bỏ trốn, Công an Hà Nội đã ra lệnh truy nã. Cuối tháng 5/2017, Tú ra đầu thú.
Có mặt tại tòa, Tú khai bản thân không có ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo rất ăn năn, hối hận. Quá trình khai báo, Tú liên tục đưa tay gạt nước mắt.
Sau đó, được luật sư gợi ý, Tú quay lại xin lỗi ông Mười và anh Huy. Cựu cán bộ công an mong nhận được sự tha thứ từ bị hại vì giờ bản thân mất hết sự nghiệp, tương lai.
"Cháu mong chú tha thứ cho cháu để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời, về nuôi dạy con", bị cáo Tú nói rồi vội đưa tay gạt hàng nước mắt đang chực trào ra.
Présente au tribunal, l'épouse du défendeur Tú a déclaré que, bien que son mari fût policier, il ne lui donnait pas d'argent pour faire les courses ou élever leurs enfants.
Ayant eu l'occasion de prononcer ses dernières paroles avant que les juges ne se retirent pour délibérer, l'ancien policier s'est retourné, a pleuré et a présenté ses excuses à ses proches et aux victimes.



