Chị em Hiền

Nữ sinh 15 tuổi thay mẹ nuôi em và cuộc sống mới ở Làng trẻ SOS - TP Vinh

(Baonghean.vn) - Hai chị em Hiền đều không biết cha mình là ai, mẹ lại không được bình thường, thường xuyên bỏ nhà đi. Báo nghệ An từng có bài viết thông tin về hoàn cảnh của hai em, khi người chị thường xuyên phải cõng em đi học cùng vì không có ai trông em, hai chị em sống qua ngày nhờ sự cưu mang của hàng xóm, láng giềng. Năm 2020, hai chị em Hiền được Làng trẻ SOS nhận nuôi, kể từ đây cuộc sống đã thay đổi, các em được sống trong môi trường tràn ngập tình yêu thương, không còn cảnh đói ăn, thiếu mặc.
Em Nguyễn Thị Hiền (SN 2007) ở xóm An Hòa, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và em gái Nguyễn Thị Ngọc (3 tuổi) được đón về Làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An) từ đầu năm 2020. Ảnh: Đình Tuyên
Em Nguyễn Thị Hiền (SN 2007) ở xóm An Hòa, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và em gái Nguyễn Thị Ngọc (3 tuổi) được đón về Làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An) từ đầu năm 2020. Ảnh: Đình Tuyên
Ở đây em được đón nhận tình yêu thương của các mẹ, anh chị, bạn bè trong làng. Ngay từ khi mới vào làng em được mẹ bày dạy chỉ bảo, yêu thương, tình cảm chứa chan của một gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Ở đây em được đón nhận tình yêu thương của các mẹ, anh chị, bạn bè trong làng. Ngay từ khi mới vào làng em được mẹ bày dạy chỉ bảo, yêu thương, tình cảm chứa chan của một gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

2 năm liền học ở Trường PT Hermann Gmeiner Vinh, Hiền đều được nhận Giấy khen học sinh tiên tiến, là học sinh chăm ngoan, gương mẫu ở trường và chứng nhận người con hiếu thảo ở làng. Mẹ Tả Thị Tuyên, người mẹ chăm sóc cho 2 chị em từ những ngày đầu khi đến với ngôi nhà chung ở Làng trẻ SOS Vinh cho biết: Hiền là một người con rất chăm ngoan, nhanh nhẹn; là một người chị gương mẫu, hết mực chăm lo và yêu thương em. Ảnh: Đình Tuyên

2 năm liền học ở Trường PT Hermann Gmeiner Vinh, Hiền đều được nhận Giấy khen học sinh tiên tiến, là học sinh chăm ngoan, gương mẫu ở trường và chứng nhận người con hiếu thảo ở làng. Mẹ Tả Thị Tuyên, người mẹ chăm sóc cho 2 chị em từ những ngày đầu khi đến với ngôi nhà chung ở Làng trẻ SOS Vinh cho biết: Hiền là một người con rất chăm ngoan, nhanh nhẹn; là một người chị gương mẫu, hết mực chăm lo và yêu thương em. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài giờ học Hiền và các chị em trong nhà giúp mẹ và các dì chuẩn bị các bữa ăn, ở đây việc gì em cũng được chỉ bảo, rèn luyện để vừa phát triển thể chất vừa được bồi đắp về tâm hồn. Ảnh: Đình Tuyên

Ngoài giờ học Hiền và các chị em trong nhà giúp mẹ và các dì chuẩn bị các bữa ăn, ở đây việc gì em cũng được chỉ bảo, rèn luyện để vừa phát triển thể chất vừa được bồi đắp về tâm hồn. Ảnh: Đình Tuyên

Ở Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An) Hiền không phải lo thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương như ngày 2 chị em ở một mình trên căn nhà trống vắng ở lưng chừng đồi. Ảnh: Đình Tuyên

Ở Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An) Hiền không phải lo thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu cả tình thương như ngày 2 chị em ở một mình trên căn nhà trống vắng ở lưng chừng đồi. Ảnh: Đình Tuyên

Hai chị em Hiền và Ngọc được bố trí ở cùng các bạn nhỏ khác đều có hoàn cảnh khó khăn, với sự chăm sóc của một người mẹ chung. Sống trong môi trường tập thể xa gia đình, Hiền luôn ý thức, gương mẫu, tự giác và biết san sẻ công việc với mọi người. Ảnh: Đình Tuyên

Hai chị em Hiền và Ngọc được bố trí ở cùng các bạn nhỏ khác đều có hoàn cảnh khó khăn, với sự chăm sóc của một người mẹ chung. Sống trong môi trường tập thể xa gia đình, Hiền luôn ý thức, gương mẫu, tự giác và biết san sẻ công việc với mọi người. Ảnh: Đình Tuyên

Hai chị em Hiền được sống trong không khí chan hòa ấm cúng của một gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Hai chị em Hiền được sống trong không khí chan hòa ấm cúng của một gia đình. Ảnh: Đình Tuyên

Ngôi nhà có mẹ, anh, chị em sẽ là nơi để chị em Hiền được chắp cánh bay xa trong tương lai. Ảnh: Đình Tuyên

Ngôi nhà có mẹ, anh, chị em sẽ là nơi để chị em Hiền được chắp cánh bay xa trong tương lai. Ảnh: Đình Tuyên

Khung cảnh sinh hoạt gia đình ở Làng trẻ SOS. Clip Đình Tuyên

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.