Anh chàng bán kẹo kéo Nghệ An gây xúc động tại 'nhân tố bí ẩn 2016'

(Baonghean.vn)- Lê Văn Cường, một chàng trai quê Quỳnh Lưu, Nghệ An làm nghề hát rong, bán kẹo kéo đã khiến nhiều người xúc động khi tham gia "nhân tố bí ẩn 2016" trên truyền hình.

Tại cuộc thi, Cường tâm sự, vì quá đam mê, yêu thích ca hát nhưng bố mẹ không ủng hộ nên Cường đã trộm tiền của bố mẹ đi mua đàn khi đang học cấp 3. Học xong, cậu quyết định đi vào miền Nam, để tìm việc làm và thỏa mãn đam mê.

.

Khi đang làm quản lý một quán bar ở Sài Gòn, Lê Văn Cường đi chơi và thấy một nhóm bạn đang hát rong, bán kẹo kéo. Niềm đam mê trỗi dậy, chàng trai đã bỏ việc ở quán bar để đi bán kẹo. Việc làm này của Cường đã vấp phải sự phản đối của người thân. Bạn gái cũng chia tay vì không thích người mình yêu đi hát rong, bán kẹo. Thế nhưng, Cường vẫn quyết sống với đam mê của mình...

P.V