Ngẩn ngơ vẻ đẹp nữ sinh trường Huỳnh Thúc Kháng trong lễ bế giảng cuối cấp

(Baonghean.vn) - Chiều 24/5, lễ bế giảng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) đã diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, nhất là với các em học sinh K95, khóa học cuối cấp.
Ảnh: Chu Thanh

Cơn mưa mùa hạ ngay trước lễ bế giảng làm bớt cái oi nóng mùa hè, trả lại bầu không khí mát mẻ trong trẻo như tuổi hồn nhiên của những cô cậu học trò. Trong lớp học, trên từng dãy hành lang của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, các cô cậu học trò tranh thủ ngồi lại với nhau, ôn lại những kỷ niệm 3 năm cùng nhau gắn bó dưới mái trường. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
Những nữ sinh xinh đẹp, rạng rỡ tranh thủ chụp những bức ảnh cuối dưới mái trường trung học với tà áo dài trắng tinh khôi, trước khi bước sang một ngưỡng cửa mới. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Hôm nay, với tất cả học sinh K95 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là một ngày cực kỳ đặc biệt, ngày bế giảng cuối cùng. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
 Ba năm học trôi qua nhanh như chớp mắt, mới ngày nào các cô cậu học sinh vừa bỡ ngỡ gặp nhau nay đã đến ngày chia xa. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Tại lễ bế giảng, không khó bắt gặp những dòng nhắn nhủ chia tay, gửi gắm những lời chúc chân tình mà các em học sinh dành cho nhau. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Chúc đậu đại học, chúc thành công, chúc hạnh phúc... những lời nhắn tuy ngắn ngủi nhưng chất chứa cả bầu trời tình cảm trong sáng, hồn nhiên. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
"...Mai xa rồi mà, sẽ chẳng còn cơ hội được tụ họp lại đông đủ như thế này dưới mái trường cấp ba. Những gì còn lại sẽ chỉ là những kỷ niệm". Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Thế nên, ngày cuối cùng, buổi bế giảng cuối cùng, ai ai cũng tranh thủ chụp lại những bức ảnh đẹp nhất với bạn bè, thầy cô. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Cậu học sinh chụp lại những bức ảnh cho bạn bè làm kỷ niệm trước ngày chia tay. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Với tà áo dài trắng, chiếc áo đồng phục hàng ngày, những cô nữ sinh trường Huỳnh Thúc Kháng khiến cho nhiều người ngẩn ngơ. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Đến cuối buổi lễ, giờ phút chia tay đến gần, những tiếng cười không còn trên môi, thay vào đó là những cái ôm thật chặt, những cái nắm tay lần cuối. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Khi tiếng trống bế giảng vang lên, không ít cô cậu học trò bật khóc ... vì chỉ "ngày mai" thôi mỗi người sẽ đến một khung trời tương lai mới. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.