#Tết quê

3 kết quả

tết

Thương nhớ Tết quê...

(Baonghean.vn) - Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý thính giả hai bài thơ viết về Tết quê của hai nhà thơ nổi tiếng trong phong trào Thơ Mới, đó là bài “Chiều ba mươi Tết” của nữ thi sĩ Anh Thơ và bài “Tết quê bà” của thi sĩ Đoàn Văn Cừ, qua giọng ngâm của NSƯT Ngọc Hà.
Ảnh minh họa: Internet

Thèm vị Tết quê

(Baonghean) - Cả năm trời cuốn vào công việc, để rồi, khi những ngày Tết còn lại trống tênh với phố phường - bình thường cứ ngỡ nó là phố phường của mình, đến ngày Tết mới thấy nó xa lạ, không thuộc về mình – một kẻ tha hương, lại chợt thấy rưng rức nhớ Tết quê. Có bao người Nghệ xa quê, đã sống trong tâm trạng ấy.
Nao nao Tết quê...

Nao nao Tết quê...

(Baonghean) - Nhớ Tết, lạ vậy, là tâm hồn cứ quay về một miền quê. Có ai trên đất Việt này lại đã không ăn gạo quê, uống nước giếng quê, tắm nước sông quê, hít bầu khí quyển của đồng quê chứ?