Trường học miền núi Nghệ An biến phế liệu thành khu vui chơi sắc màu cho trẻ
Đình Tuân•08/01/2025 15:12
Ðến Trường Mầm non Hòa Bình, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương chắc hẳn ai cũng đều ấn tượng, bởi khuôn viên ngôi trường này được trang trí nhiều khu vui chơi, đồ chơi từ vật dụng phế liệu, vừa đẹp mắt, vừa giúp trẻ vận động, học tập, trải nghiệm.
Trường Mầm non Hòa Bình, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, là nơi theo học của con em các dân tộc ở các khối, bản trên địa bàn thị trấn Thạch Giám. Ảnh: Đình TuânNhiều năm nay, tập thể cán bộ, giáo viên viên nhà trường cùng nhau thu gom phế liệu đã qua sử dụng, tự tay làm đồ chơi, đồ dùng, thiết bị dạy học và các khu vui chơi cho trẻ, vô cùng độc đáo và bắt mắt. Ảnh: Đình TuânCác loại đồ chơi cơ bản được làm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như: tre, gỗ... đã qua sử dụng, vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm ngân sách cho nhà trường cũng như phụ huynh. Ảnh: Đình TuânGóc đọc sách của được làm từ phế liệu gom góp từ trong dân, từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Ảnh: Đình TuânKhu sân chơi cho trẻ được trang bị phong phú, phục vụ đa dạng hoạt động như trò chơi dân gian, âm nhạc, vận động... Ảnh: Đình TuânBằng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và hơn hết là mong muốn tạo cho các trẻ có một không gian xanh - sạch - đẹp - thân thiện, những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực xây dựng nhà trường như một công viên thu nhỏ; để trường không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi để trẻ được phát triển, khám phá, trải nghiệm và vui chơi. Ảnh: Đình TuânNgoài những loại đồ chơi và đồ dùng dạy học thì nhà trường còn có khu vực để trẻ có thể trải nghiệm bán hàng, thêu thùa, tập làm phóng viên, bác sĩ, giáo viên, nông dân... Ảnh: Đình TuânTrải nghiệm trẻ tập làm phóng viên, qua đó, giúp trẻ tự tin trước đám đông. Ảnh: Đình TuânCô Trần Thị Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình cho biết: “Trong những năm qua, song song với việc trang trí trong lớp học thì nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tạo môi trường bên ngoài lớp học. Không chỉ ngoài sân trường mà nhà trường còn tận dụng các khoảng trống để tạo các khu trải nghiệm như dệt thổ cẩm, đọc sách, khu vực spa...”. Không chỉ là hành động bảo vệ môi trường đơn thuần, các cô giáo đã biến nơi này thành một khu vui chơi sinh động và rực rỡ sắc màu. Ảnh: Đình Tuân
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.