Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, các thế hệ sau luôn ghi nhớ, biết ơn và tri ân những đóng góp, mất mát, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công... trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Chiều 9/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và một số gia đình người có công tiêu biểu tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc.
Tham gia đoàn có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cùng đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Duân, 102 tuổi, trú xóm 6, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc.
Mẹ Duân sinh được 6 người con, trong đó có 2 người con trai là liệt sĩ. Hiện nay, gia đình mới chỉ tìm thấy hài cốt của 1 liệt sĩ và đưa về an táng tại quê hương, 1 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt.

Thăm hỏi sức khỏe của mẹ và gia đình, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn trân trọng, tri ân những đóng góp to lớn của các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình người có công trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Những cống hiến, hy sinh xương máu của mẹ và gia đình đã cho thế hệ sau này được sống trong hoà bình, cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tặng quà đến mẹ Nguyễn Thị Duân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn mẹ luôn giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, sống trường thọ và tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Đến thăm, tặng quà cán bộ, thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, trong không khí xúc động, tự hào của những ngày tháng Tư lịch sử, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung bày tỏ xúc động được gặp các bác thương binh, bệnh binh và gửi tới bác lời chúc sức khoẻ tốt đẹp nhất, mong các bác luôn vui, khoẻ, đúng với tinh thần "Thương binh tàn nhưng không phế".
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.


Làm nên những chiến thắng trong các cuộc cách mạng của dân tộc, có sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ, trong đó có những bác thương, bệnh binh ở đây.
Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng các bác vẫn mang trong mình những vết thương, nỗi đau của chiến tranh. Các bác là những tấm gương sáng để giáo dục các thế hệ sau về tình yêu nước, nghĩa vụ và trách nhiệm đóng góp xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Khẳng định các thế hệ sau luôn ghi nhớ, biết ơn và tri ân những đóng góp, mất mát, hy sinh của các bác thương, bệnh binh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người có công với đất nước.
Phong trào Đền ơn đáp nghĩa được tỉnh thực hiện tốt, hiện có hơn 64.000 người có công trên địa bàn tỉnh đang được hưởng chế độ chính sách.

Bên cạnh đó, tỉnh đang quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá như Bác Hồ hằng mong muốn. Khi đó, tỉnh sẽ có nhiều điều kiện tốt hơn để quan tâm đến những người có công, những người đã hy sinh một phần xương máu cho đất nước.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả to lớn, ý nghĩa của Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An sau hơn 50 năm thành lập; nỗ lực chăm sóc các thương, bệnh binh với tinh thần tận tâm, tận tình, tận tuỵ.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, tình cảm, là chỗ dựa cả vật chất lẫn tinh thần vững chắc cho các bác thương, bệnh binh.
Các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho trung tâm tiếp tục hoạt động hiệu quả, chăm sóc tốt hơn, chu đáo hơn cho các bác thương, bệnh binh.
.jpg)
Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Tôn Thất Khang, 68 tuổi, thương binh nặng 1/4 tại khối 12, phường Bến Thủy, thành phố Vinh.
Ông Khang nhập ngũ tháng 3/1975, bị thương ngày 25/1/1977 tại Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hưởng chế độ Thương binh 1/4, tỷ lệ thương tật 81%, bị cụt 2 chân, bị bệnh tai biến hơn 20 năm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung gửi lời tri ân sâu sắc tới những đóng góp quan trọng, góp phần mang lại độc lập, tự do cho dân tộc của ông Khang và chúc ông cùng gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ để góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh, phát triển.