Đôi công hấp dẫn, SHB Đà Nẵng và SLNA chia điểm

(Baonghean.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng với sự tỏa sáng của tiền đạo chủ lực Odat, SLNA đã rời sân Chi Lăng với 1 điểm. 

Được coi là trận cầu đinh của vòng đấu thứ 10, cuộc so tài giữa SHB Đà Nẵng và SLNA trên sân Chi Lăng có sự theo dõi từ trên khán đài của ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng gần 2,5 vạn khán giả.

Bất chấp cái nắng 38 độ C tại Đà Nẵng, hơn 1000 CĐV SLNA đã theo chân thầy trò HLV Quang Trường đến Chi Lăng để "tiếp lửa: cho các cầu thủ con cưng và thực hiện màn diễu hành hoành tráng trước trận. Ngoài ra, sự thù địch của hai đội sau vụ Ngọc Hải, Anh Khoa trong năm 2015 đã khiến BTC sân phải huy động 500 cảnh sát để đảm bảo an ninh cho trận đấu.

CĐV SLNA diễu hành trước trận đấu
CĐV SLNA diễu hành trước trận đấu - Ảnh: Trung Kiên

Đội hình đội chủ nhà SHB Đà Nẵng có nhiều thay đổi khi hàng thủ mất hàng loạt trụ cột vì chấn thương. Trung vệ trẻ Trọng Sáng được đá ngay từ đầu bên cạnh Nguyên Sa. Trong khi đó cầu thủ nhập tịch Đinh Văn Ta  hỗ cho cặp tiền đạo Merlo và Horace James.

Các CĐV SLNA trên khán đài sân Chi Lăng.
Các CĐV SLNA trên khán đài sân Chi Lăng - Ảnh: Trung Kiên.

Bên phía SLNA, đội hình không có sự thay đổi nào so với các trận trước. Tuy nhiên, các cầu thủ thi đấu mà không có sự chỉ đạo của HLV Ngô Quang Trường, thay vào đó là trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng. Cầu thủ đươc chủ ý nhất là tuyển thủ Quế Ngọc Hải tiếp tục thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trung vệ Phạm Mạnh Hùng tiếp tục bị "treo giò" nội bộ.

Hai đội nhập cuộc khá hăng hái. Tuy chơi trên sân khách nhưng trong khoảng 20 phút đầu, SLNA tỏ ra nhỉnh hơn trong các pha phối hợp. Tuy nhiên, các cơ hội mà đội khách tạo ra không thực sự rõ rệt.

Trong khi đó, lối chơi của SHB Đà Nẵng khá đơn giản, chủ yếu là chuyền dài lên cho 2 ngoại binh là James và Merlo tì đè và băng xuống dứt điểm. Nhưng chính chủ nhà mới là đội tạo ra cơ hội ngon ăn đầu tiên. Phút 30, hàng hậu vệ SLNA lơi lỏng, để Merlo băng xuống đối mặt với Nguyên Mạnh, nhưng rất may cho các cầu thủ xứ Nghệ là cú sút của tiền đạo SHB Đà Nẵng lại đi vào... mặt thủ thành đội trưởng SLNA. 

15 phút cuối hiệp 1, 2 đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng nhưng không có cơ hội ăn bàn nào được tạo ra. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0-0. 

Bước sang hiệp 2, hai đội chơi rất cởi mở để tạo ra một thế trận đôi công hấp dẫn. Phút 60, Odat có cơ hội rất ngon ăn để mở tỉ số khi băng xuống rất nhanh bên cánh phải, đi bóng vào vòng cấm, ngoặt bóng loại bỏ trung vệ Phước Vĩnh nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo người Nigeria lại đưa bóng vọt xà. 

Chắc hẳn các cầu thủ SLNA và CĐV sẽ rất tiếc nuối bởi chỉ sau đó 3 phút, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã ghi bàn và đó là một tuyệt phẩm. Từ khoảng cách hơn 30 m, tiền vệ Hoàng Minh Tâm tung ra một cú sút trái phá, đưa bóng vào góc cao khung thành làm tung lưới SLNA. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Nguyên Mạnh bị đánh bại bởi những cú sút xa. 

Bị thủng lưới, các cầu thủ SLNA tỏ ra không nao núng và rất quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 70, Phi Sơn chọc khe để Odat phá bẫy việt vị, băng xuống đi bóng qua cả thủ môn Văn Hưng rồi nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống, đưa trận đấu về vạch xuất phát. 

Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Phút 72, tiền đạo Merlo trong nỗ lực xâm nhập vòng cấm đã đẩy ngã một cầu thủ SLNA rồi sau đó vung tay vào mặt thủ môn Nguyên Mạnh sau khi bị mất bóng. Tuy nhiên, trọng tài lại không thổi phạt Merlo mà lại cho đội chủ nhà được hưởng phạt góc trong sự phản đối của các cầu thủ SLNA, dù sau đó không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. 

Trong hơn 15 phút cuối trận, SHB Đà Nẵng là đội chơi ép sân và họ suýt có bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 86 khi Trọng Hóa ngoặt bóng rất khéo trong vòng cấm, loại bỏ trung vệ Văn Khánh của SLNA rồi tung ra cú sút rất mạnh vào góc xa. May mắn cho đội khách là bóng đi chệch cột dọc. 

2 phút sau đó, SLNA có pha đáp trả. Phi Sơn đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi tạt ngang khung thành  rất nguy hiểm nhưng đáng tiếc là 2 cầu thủ SLNA đang băng xuống không chạm được vào bóng. 

Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, trong một pha phản công của đội khách, Baba Salia tung ra một cú sút xa rất căng. Thủ môn Văn Hưng dù đã lỡ trớn do khuất tầm nhìn nhưng vẫn kịp đưa chân cản phá, trong sự tiếc nuối của các cầu thủ SLNA.

Chung cuộc, 2 đội hòa nhau với tỉ số 1-1. 

Đội hình thi đấu: 

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Đức Lễ, Phước Vĩnh, Nguyên Sa, Văn Học, Hoàng Quãng, Hoàng Thiên (Trọng Hóa 62'), Minh Tâm, Thanh Hải (A Mít), James Horace (Quốc Anh 75), Merlo.

SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức (Mạnh Hùng 75), Văn Khánh, Đình Hoàng, Ngọc Toàn, Phi Sơn, Odat, Văn Vinh, Minh Đức, Ngọc Hải (Thanh Phong 78), Baba.

Minh Quân

tin mới

HLV Diego Giustozzi.

Futsal Việt Nam tiếp tục gắn bó với HLV Diego Giustozzi; Man United hết hy vọng đua Top 4 Ngoại hạng

(Baonghean.vn) - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng với HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam; giao hữu bóng đá giữa các cựu ngôi sao Việt Nam và Brazil; Man Utd chỉ giành được 1 điểm trên sân nhà trước đội xếp áp chót là Burnley... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.