Tại đại sảnh Thánh Georgy của điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao huy chương Ngôi sao Vàng Anh hùng Nga cho thân nhân liệt sĩ, Thiếu tá phi công chiến đấu Filipov, người đã hy sinh ở Syria, cùng các giải thưởng nhà nước khác.
Ba ngày sau khi máy bay Su-25 của Nga bị phiến quân bắn rơi ở Syria, thi thể của phi công Roman Filipov đã được hồi hương. Điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi xung quanh việc thi thể của quân nhân này đã được hồi hương từ tay phiến quân như thế nào.
Phần lớn các phương tiện truyền thông phương Tây công bố tin nói về phi công Nga Roman Filipov lái chiếc cường kích Su-25 bị bắn rơi ngày 3 tháng Hai khi bay trên vùng giảm leo thang "Idlib" ở Syria, sau đó hy sinh khi giật nổ lựu đạn trong cuộc giao tranh với bọn khủng bố.
Sau khi bị lực lượng Jabhat al-Nusra bắn rơi chiếc Su-25, Nga lập tức đáp trả bằng vũ khí có độ chính xác cao và tiêu diệt hơn 30 chiến binh của tổ chức này tại tỉnh Idlib, Syria.
Nga xác nhận cuộc tấn công diễn ra gần khu vực được UNESCO công nhận là di sản thế giới và cho biết các máy bay ném bom trúng 237 mục tiêu ở Syria trong hai ngày qua.