Từ đầu tháng Tư, Khu di tích Truông Bồn đón gần 30 nghìn lượt khách
Trong không khí thiêng liêng hướng về kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương) đã trở thành điểm đến tâm linh và giáo dục truyền thống thu hút đông đảo du khách thập phương.
Theo thống kê từ Ban Quản lý Khu di tích Truông Bồn, từ đầu tháng Tư đến nay, nơi đây đã đón gần 30 nghìn lượt khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm, trong đó phần lớn là các đoàn học sinh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và nhân dân từ khắp mọi miền đất nước.

Các đoàn khách được hướng dẫn làm lễ dâng hương, nghe thuyết minh về lịch sử chiến đấu hào hùng tại Truông Bồn, tham quan hệ thống trưng bày hiện vật và các hạng mục công trình tưởng niệm. Nhiều đoàn ghi lại cảm tưởng đầy xúc động, đánh giá cao chất lượng phục vụ tận tình, chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn của cán bộ Ban Quản lý Khu di tích.

Cùng với công tác đón tiếp, Ban Quản lý còn thường xuyên chăm sóc, giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh. Hiện trong khuôn viên đã có gần 1.500 cây xanh lưu niệm được các tổ chức, cá nhân trồng với nhiều giống cây đặc trưng từ khắp các vùng miền. Không gian xanh mát kết hợp với kiến trúc hài hòa và hệ thống trưng bày phong phú đã làm cho Truông Bồn không chỉ là địa chỉ đỏ linh thiêng, mà còn là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch văn hóa – tâm linh ở xứ Nghệ.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Di tích cho biết, thời gian tới, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút du khách, Ban Quản lý sẽ tăng cường công tác bảo tồn, sưu tầm hiện vật, kết nối các tour, tuyến du lịch, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống gắn với các ngày lễ lớn. Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ giá trị lịch sử hào hùng của Truông Bồn, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Truông Bồn – cung đường huyền thoại nằm trên tuyến chiến lược 15A trong kháng chiến chống Mỹ – đã trở thành biểu tượng của tinh thần “sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Nơi đây từng hứng chịu gần 19.000 quả bom, là nơi 13 chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội 317 đã anh dũng hy sinh trong một trận oanh kích cuối tháng 10 năm 1968, khi chỉ còn vài giờ nữa là Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc. Sự kiện ấy đã viết nên trang sử bi hùng cho Truông Bồn, góp phần khẳng định vị thế của địa danh này như một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Với ý nghĩa lịch sử to lớn, năm 1996, Truông Bồn được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Đến năm 2008, tập thể 14 chiến sĩ TNXP Truông Bồn được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An cùng các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Khu Di tích đã được bảo tồn, tôn tạo quy mô trên diện tích hơn 21ha với tổng mức đầu tư 365 tỷ đồng. Nơi đây hiện bao gồm nhiều hạng mục như: Nhà tưởng niệm, nhà truyền thống, khu mộ 13 liệt sĩ TNXP, tượng đài, quảng trường tưởng niệm, nhà trưng bày hiện vật… tạo thành một quần thể linh thiêng, trang nghiêm, đậm chất văn hóa – lịch sử.