Bùng nổ phút chót, Sông Lam Nghệ An nhấn chìm HAGL trên sân Vinh

Trung Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Không có sự phục vụ của ngoại binh Peter Samuel, tiền vệ trẻ Đặng Văn Lắm sớm rời sân vì chấn thương, đội bóng xứ Nghệ vẫn biết cách để giải quyết trận đấu bằng 10 phút cuối trận đầy thăng hoa.

Trên sân nhà, SLNA xuất phát với đội hình bao gồm thủ môn Văn Hoàng, các hậu vệ Sỹ Nam, Gustavo Santos – Văn Khánh, Xuân Mạnh. Bộ tứ tiền vệ Sỹ Sâm, Văn Lắm, Đình Tiến và Văn Đức. Chơi cao nhất trên hàng công là cặp tiền đạo Tuấn Tài, Filipe Martins.

Với một sự cẩn trọng, các học trò HLV Quang Trường chủ động đá chậm và chắc trong những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, họ vẫn có những tình huống phản công chớp nhoáng.

Các cầu thủ HAGL chơi lăn xả trước đội chủ nhà SLNA. Ảnh: Đức Anh
Các cầu thủ HAGL chơi lăn xả trước đội chủ nhà SLNA. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 7, tình huống sút bóng trúng tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm của Văn Đức mang về cho SLNA một quả phạt đền. Đáng tiếc, chính cầu thủ số 20 đã không thể thắng được thủ môn Bửu Ngọc trên chấm 11m. Cú đá bồi sau đó cũng không thành công.

SLNA và HAGL đều gặp khó khăn trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh
SLNA và HAGL đều gặp khó khăn trong hiệp 1. Ảnh: Đức Anh

Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, nhưng SLNA vẫn duy trì sức ép và có được sự chủ động nhất định. Phút 13, Đặng Văn Lắm khiến thủ môn Bửu Ngọc buộc phải trổ tài bằng cú sút chìm, căng từ ngoài vòng 16m50.

Đến phút 19, đội khách HAGL có câu trả lời, hậu vệ Trọng Sáng có pha tham gia tấn công với tình huống bật cao đánh đầu ngược nhưng bóng lại đi không chính xác. Cả 2 đội bóng nỗ lực tìm kiếm bàn mở tỷ số với lối chơi đôi công vô cùng hấp dẫn.

Những phút còn lại là những tình huống tranh chấp vô cùng quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trung vệ Gustavo phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng dù trước đó đồng đội Sỹ Sâm đã bị Xuân Trường bên phía HAGL phạm lỗi từ phía sau trong một pha phản công.

Phan Văn Đức vô duyên trước vòng cấm HAGL. Ảnh: Đức Anh
Phan Văn Đức vô duyên trước vòng cấm HAGL. Ảnh: Đức Anh

Cuối hiệp 1, tiền đạo Văn Toàn có pha đi bóng lắt léo và suýt chút nữa bàn mở tỷ số đã đến với đội khách HAGL. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi. Tổn thất khá lớn với SLNA là Văn Lắm phải sớm rời sân vì chấn thương, Đình Châu là người vào thay.

Sang hiệp 2, SLNA cho thấy một sự chủ động trong lối chơi, liên tục uy hiếp khung thành đối phương. Mặc dù vậy, HAGL cũng không hề chịu lép vé bằng câu trả lời ở phút 53, Văn Toàn đi bóng lắt léo trong vòng cấm vượt qua 3 cầu thủ SLNA, rất may là Văn Hoàng đã kịp khép góc.

Cơ hội tốt nhất của SLNA đến ở phút 61 khi đội nhà được hưởng một quả phạt chừng 25m so với khung thành HAGL. Đáng tiếc, pha dứt điểm uy lực của Phạm Xuân Mạnh lại đưa bóng dội cột dọc đi ra ngoài.

Hàng thủ SLNA chơi khá tốt. Ảnh: Đức Anh
Hàng thủ SLNA chơi khá tốt. Ảnh: Đức Anh

Ngay lập tức, liên tiếp là những pha tấn công sắc nét đến từ SLNA. Sau pha xâm nhập bất ngờ của Filipe Martins, Phan Văn Đức một lần nữa khiến khung thành HAGL chao đảo bằng những tình huống lừa bóng và dứt điểm. Đáng tiếc vẫn chưa có bàn mở tỷ số cho đội nhà.

Trong thế bế tắc, SLNA có 2 sự thay đổi người để tăng cường hàng công. Tiền vệ Cao Xuân Thắng và Hồ Phúc Tịnh vào sân thay cho Hồ Tuấn Tài và Trần Đình Tiến. Đến phút 79, một cú sút xa vô cùng nguy hiểm của tiền vệ Bùi Đình Châu từ khoảng cách rất xa. Thủ môn Bửu Ngọc đã có tình huống bay người cứu thua xuất thần.

Ngoại binh SLNA chơi rất xông xáo. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh SLNA chơi rất xông xáo. Ảnh: Đức Anh

Cuối cùng thì sau vô vàn những áp lực tạo ra, phút 82,  SLNA cũng được hưởng thành quả từ một tình huống phạt góc. Trung vệ Hoàng Văn Khánh chọn vị trí, bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới HAGL trong sự vỡ òa của khán giả xứ Nghệ. Tỷ số là 1-0 cho SLNA.

Hồ Phúc Tịnh ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Đức Anh
Hồ Phúc Tịnh ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Đức Anh

Đến phút 87, cầu thủ vào thay người Hồ Phúc Tịnh ngay lập tức để lại dấu ấn. Nhận bóng từ cánh phải sang, cầu thủ số 8 của SLNA một nhịp xử lý loại bỏ trung vệ Damir Memovic, sút bóng kỹ thuật đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

SLNA có chiến thắng trọn vẹn trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh
SLNA có chiến thắng trọn vẹn trên sân Vinh. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu khép lại với chiến thắng ngọt ngào cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Với kết quả này, SLNA tạm thời đứng ở vị trí thứ 10 với 15 điểm còn HAGL vẫn đứng ở vị trí thứ 7 với 17 điểm. Trận tiếp theo, đội bóng xứ Nghệ làm khách CLB Hải Phòng vào ngày 1/0 tại vòng 13 V.League 2020.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT     

SLNA: Văn Hoàng, Sỹ Nam, Gustavo Santos, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Sỹ Sâm, Văn Lắm, Đình Tiến, Phan Văn Đức, Tuấn Tài, Felipe Martins.

HAGL: Bửu Ngọc, Văn Thanh, Trọng Sáng, Damir Memovic, Hồng Duy, Quang Nho, Kelly, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Chevaughn Walsh.

tin mới

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.