Buổi chiều của các đội chủ nhà

(Baonghean) - Sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, chiều qua (9/2) trên các sân cỏ cả nước diễn ra vòng 4 Vleague 2014. Ở lượt đấu “mở hàng” đầu năm mới này, đội bóng nào cũng cố gắng giành chiến thắng, thế nhưng niềm vui hầu như chỉ đến với đội chủ nhà ngoại trừ trận đấu trên sân Ninh Bình kết thúc với tỷ số hòa.

Ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào lúc 15h ngày 9/2, trên sân vận động Cẩm Phả, Than Quảng Ninh hạ gục Đồng Tâm Long An với 3 bàn không gỡ. Trước trận đấu, đội bóng mới lên chơi ở Vleague mùa này gặp phải những chuyện “lùm xùm” như các tân binh không toàn tâm toàn ý trong thi đấu vì chuyện tiền bạc… Điều này đã làm không ít cổ động viên đội chủ nhà lo lắng bởi vì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu. Nhưng trái với dự đoán của nhiều người, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Cao Đình Nghĩa thi đấu rất quyết tâm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mặc dù trận đấu được đẩy lên cao và có phần ép sân nhưng kết thúc hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số vì các cầu thủ ĐT Long An cũng thi đấu rất kỷ luật, chặt chẽ và thỉnh thoảng cũng có một vài cơ hội sau những đợt phản công sắc sảo. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà Than Quảng Ninh càng đẩy cao tốc độ tấn công hòng kiếm bằng được trận thắng trên sân nhà. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, bàn thắng cũng đến được với đội chủ nhà ở phút 72. Tiền vệ vào thay người Xuân Ngọc đã có pha kết thúc chuẩn xác làm tung lưới thủ môn Tiến Phong, trong sự vỡ òa của người hâm mộ đội bóng vùng mỏ. Bàn thắng khai thông thế bế tắc đã làm các cầu thủ Than Quảng Ninh như trút bỏ được gánh nặng tâm lý, nhờ đó họ ghi thêm được 2 bàn thắng nữa. 3 điểm đã ở lại với sân Cẩm Phả, còn đội Đồng Tâm Long An, sau trận thua này đã rơi xuống vị trí thứ 11 bảng xếp hạng.

Sau khi trận đấu đầu tiên diễn ra được 1 tiếng, đồng loạt các đội bóng thi đấu ở vòng này xuất trận. Người hâm mộ cả nước hướng về trận đấu tâm điểm của vòng 4, đội bóng HAGL tiếp các cầu thủ SLNA trên sân vận động Pleiku.
Timothy (áo sẫm, giữa) lập hattrik vào lưới SLNA.
Timothy (áo sẫm, giữa) lập hattrik vào lưới SLNA.
Trong trận đấu này, tiền đạo người Nigeria Timothy Anjembe đã lập một hat-trick giúp HAGL vượt qua SLNA với tỷ số 3-1, đây được coi là bất ngờ lớn nhất của vòng đấu. Mặc dù SLNA bị thua ngay trên sân Vinh ở vòng đấu trước, nhưng nếu xét về thực lực, đội bóng xứ Nghệ vẫn là đội bóng mạnh và là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Vleague mùa này. Bước vào trận đấu, đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã nhập cuộc rất tốt và họ chiếm lĩnh thế trận. Tuy nhiên, khi mà các cầu thủ đội khách còn chưa có phương án tiếp cận khung thành thủ môn Bassey Akpan thì thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) đã đối mặt với tình huống nguy hiểm ở phút thứ 11.
Rất may, Timothy lại dứt điểm không thành công. Đội chủ nhà càng chơi càng hưng phấn khiến hàng thủ SLNA lúng túng. Phút 22, trung vệ Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm địa và chịu quả phạt đền. Timothy thực hiện thành công quả penalty, 1-0 nghiêng về HAGL. Chỉ 8 phút sau bàn thắng đầu tiên, Timothy lại tiếp tục tỏa sáng nhân đôi cách biệt sau cú móc bóng chính trong khi thủ môn đội khách đã ra khỏi khung thành. Trước khi hiệp 1 kết thúc, người hùng Timothy đã lập hat-trick nâng tỷ số lên 3-0. Sau giờ nghỉ, SLNA có một số sự điều chỉnh, đội khách chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 54, Biyaga Emile tung cú sút đẹp mắt ở sát vòng cấm địa rút ngắn tỉ số xuống còn 3-1. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, không bên nào ghi thêm được bàn thắng, 3 điểm ở lại sân Pleiku, Công Vinh và các đồng đội đã phải chịu trận thua thứ 2 liên tiếp. Còn với các cầu thủ HAGL, thắng được đối thủ mạnh đã xóa tan những nghi ngờ về tham vọng cũng như chất lượng của các cầu thủ, đặt biệt là với người hùng trận đấu này - Timothy.
Trong khi 2 đội HAGL và SLNA có trận quyết đấu ở phố núi, thì đội đầu bảng Thanh Hóa cũng có một trận đấu khó khăn trên sân nhà. Tiếp đón đội bóng nhà giàu B. Bình Dương – đội bóng đã đầu tư rất lớn trên thị trường chuyển nhượng vừa qua và đang rất khát thao giành chiến thắng. Thế nhưng, đội bóng xứ Thanh vẫn biết cách giữ lại 3 điểm để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng. Ở một số trận đấu khác, V.Ninh Bình và SHB Đà Nẵng chia điểm trong trận cầu mà mỗi bên ghi được 1 bàn thắng. Còn ở trận đấu muộn nhất vòng 4, trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng đã vượt qua An Giang với tỷ số 2-0.
Vòng 4 Vleague chiều qua (9/2) diễn ra vô cùng hấp dẫn, có rất nhiều bàn thắng đã được ghi, nhiều kết quả bất ngờ... Đây là tín hiệu vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Hi vọng với sự thành công của vòng đấu khai xuân này, chúng ta sẽ cùng được sống trong không khí lễ hội của bóng đá Việt Nam trong năm 2014.
Cảnh Nam

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.