(Baonghean.vn) - “Ở lại thành phố” hay “về quê” không phải là lựa chọn, lựa chọn duy nhất của bạn là cố gắng, là dám nghĩ, dám ước mơ. Cố gắng bước thật vững trên con đường mình chọn lựa, đối diện với cuộc sống, nắm trong tay giấc mơ và không ngừng nỗ lực. Có như vậy thì dù ở nơi đâu, cuộc sống nhất định sẽ dịu dàng với bạn...
(Baonghean.vn) - Nghĩ đến đại dịch là thấp thỏm âu lo, là nỗi buồn khi biết bao dự định phải tạm hoãn lại; nhưng cùng với đó, nghĩ đến đại dịch, chúng ta cũng nghĩ đến những ấm áp nghĩa tình, những bao bọc chở che, những tình thương mến bao la mà bà con vùng có dịch nhận được...
(Baonghean.vn) - Trong những gia đình có hai con, nếu sự quan tâm của bố mẹ vô tình nghiêng về một bên… ắt hẳn sẽ làm ranh giới giữa các anh chị em ngày càng xa cách. Nhiều câu chuyện đau lòng từ việc ghen tỵ, tỵ nạnh với anh chị em ruột cũng chính từ cách cư xử thiếu tế nhị của các bậc phụ huynh.
(Baonghean.vn) - Tất cả chúng ta phải nhìn lại những quan niệm về định kiến giới đã tồn tại bấy lâu nay mà có cách ứng xử đúng đắn để hướng tới một xã hội công bằng, văn minh và an toàn cho tất cả.
(Baonghean.vn) - Cứ nói hôn nhân chỉ yêu thôi là không đủ. Nhưng nếu không có tình yêu, hôn nhân thực chất cũng chỉ là một sự gắn kết lỏng lẻo có thể đứt rời dù bạn nghèo hay giàu, dù bạn già hay trẻ.
(Baonghean.vn) - Dù bạn ở độ tuổi nào, tốt hơn hết là bạn không nên dễ dàng hạ thấp tiêu chí của mình để tìm bạn đời. Đừng ngốc nghếch! Một người đàn ông cho rằng giới tính của mình là ưu điểm tuyệt đối, coi thường bạn chỉ vì tuổi tác thì dù có cưới bạn về cũng không muốn nhìn thấy một chút nào giá trị của bạn...
(Baonghean.vn) - Nhiều bậc phụ huynh tìm hiểu và áp dụng hết phương pháp dạy con theo kiểu người Nhật đến kiểu người Mỹ, người Do Thái nhưng vẫn không có hiệu quả với đứa con của mình chỉ bởi lý do là chính cha mẹ cũng chưa làm được như những điều đang giảng giải cho con cái.
(Baonghean.vn) - Dù là quà tặng gì, hay thậm chí không có món quà hiện vật nào đi chăng nữa, thì món quà, cách tặng, cách thể hiện phải bộc lộ được tình cảm, sự quan tâm. Đây mới là điều mấu chốt làm cho người được tặng quà vui, cảm động.
(Baonghean.vn) - Đàn ông tuổi 30 đã dần thấm hiểu những trách nhiệm mình phải gánh, cảm thấy áp lực trước những mục tiêu cuộc đời phải đạt được, và dường như ngày càng khó khăn hơn trong chuyện tình yêu, hôn nhân.
(Baonghean.vn) - Tâm trí chúng ta cũng giống như một căn phòng. Trước khi bước sang năm mới, hãy dành thời gian dọn dẹp lại “căn phòng” của mình, cho qua những hờn giận và nuối tiếc, vứt bỏ phiền muộn của năm cũ, để trái tim sẵn sàng rộng mở đón nhận những điều mới mẻ tươi đẹp đang chờ đợi phía trước.
(Baonghean.vn) - Người xưa đã có câu, "đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai" - câu nói này không hề sai chút nào. Những lời nói đường mật của người đàn ông, lời thề ngọt ngào nguyện hy sinh tất cả hay chỉ yêu một mình em… thường khiến người phụ nữ dễ mủi lòng và tin tưởng.
(Baonghean.vn) - Con gái hiện đại, đừng ngại xông pha. Vì sao chỉ trông chờ vào người đàn ông mà không nghĩ rằng, phụ nữ cũng nên giàu có và chung vai gánh vác gánh nặng tiền bạc cùng bạn đời? Điều cần cân nhắc trước khi lựa chọn đồng hành cùng một người đàn ông, cái chính không phải là nhìn vào túi tiền và công việc hiện tại mà là nhìn vào khả năng phát triển của người đàn ông đó, tính cách, con người họ xem có đáng để mình gửi gắm cả đời hay không.
(Baonghean.vn) - Những tuần qua, làn sóng người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương để tránh dịch Covid-19 đã tạo nên nhiều luồng ý kiến khác nhau trên mạng xã hội. Giữa bối cảnh ấy, có một câu chuyện xúc động, như một làn gió mát lành xua tan không khí căng thẳng giữa tâm bão dịch bệnh, đó là câu chuyện của cô bé Phạm Châu Giang (18 tuổi)...