Giọt nước mắt muộn màng của cựu thầy giáo

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean) - Bị cáo Tô Văn Trì (Yên Thành) cho rằng, hành động của mình là chỉ muốn dọa nạn nhân chứ không có ý định giết người. Từ việc bức xúc dồn nén bấy lâu nay nên khi bị nạn nhân chửi bới, xúc phạm, bị cáo đã thiếu lý trí dẫn đến vụ việc đau lòng...

Án mạng từ câu nói...

Chập tối 31/5/2022, Công an xã Lý Thành (Yên Thành) nhận được tin báo có án mạng tại nhà người dân thuộc địa bàn xã. Qua thông tin sơ bộ từ người dân cư trú xung quanh, nạn nhân là ông Nguyễn Văn M. (59 tuổi), trú tại xã Lý Thành.

Giọt nước mắt muộn màng của cựu thầy giáo ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: HSVA

Vụ việc ngay lập tức được báo cáo lên cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thành để làm rõ. Thế nhưng, khi vụ án chỉ mới ở giai đoạn lập hồ sơ thì nghi phạm đã đầu thú về hành vi sai trái của mình.

Điều khiến cho bà con xã Lý Thành không khỏi bàng hoàng khi hung thủ chính là người hàng xóm sát nhà “tắt lửa tối đèn có nhau” của nạn nhân. Không chỉ vậy, thời điểm đó, nghi phạm Tô Văn Trì (SN 1980), trú tại xã Lý Thành còn là thầy giáo ở một trường THCS trên địa bàn.

Tô Văn Trì là giáo viên bộ môn Lịch sử tại một trường THCS trên địa bàn huyện Yên Thành. Quá trình công tác, Trì vinh dự nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen các cấp, là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Nhưng rồi, hành trình dài công tác trong sự nghiệp giáo dục của Tô Văn Trì chấm hết khi phạm tội “Giết người”.

Theo hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, quá trình sinh sống, ông M. thường xuyên say rượu, chửi bới người thân và hàng xóm, trong đó có gia đình Tô Văn Trì. Ông M. còn nhiều lần xúc phạm danh dự, nghề nghiệp giáo viên của Trì. Điều này khiến Trì bực tức.

Giọt nước mắt muộn màng của cựu thầy giáo ảnh 2

Tô Văn Trì bị đại diện Viện Kiểm sát truy tố tội "Giết người" với lỗi cố ý gián tiếp. Ảnh: HSVA

Khoảng 19h30’ ngày 30/5/2022, Tô Văn Trì nghe ông Nguyễn Văn M. đứng bên kia nhà tiếp tục chửi bới, có những lời lẽ xúc phạm nghề nghiệp, danh dự của Trì. Do đã bị xúc phạm nhiều lần, dồn nén nỗi bực tức bấy lâu nay, nên Tô Văn Trì quyết định sang “làm rõ ngọn ngành” với người hàng xóm. Đó cũng chính là “giọt nước tràn ly” dẫn tới vụ việc khiến cuộc sống của 2 gia đình hoàn toàn thay đổi.

Trì trèo sang nhà hàng xóm, dùng tay đẩy mạnh vào lưng ông M. khiến người này ngã xuống ngõ. Khi ông M. loạng choạng đứng dậy, Trì dùng tay kéo ông M. dậy rồi lại thả tay ra khiến người đàn ông này tiếp tục ngã ngửa đầu đập xuống nền cứng. Lần thứ ba, Trì tiếp tục kéo ông M. đứng dậy nhưng thấy ông M. co người lại, không còn khả năng kháng cự, Trì tiếp tục thả tay khiến ông M. ngã xuống rồi bỏ mặc nạn nhân đi về nhà.

Nạn nhân được vợ con phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân cái chết của nạn nhân do vỡ hộp sọ. Sau khi biết ông M. tử vong, Tô Văn Trì đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Giọt nước mắt muộn màng

Ngày 2/12/2022, phiên tòa xét xử bị cáo Tô Văn Trì được Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức. Phiên tòa có rất đông người tham dự, vợ bị cáo cũng có mặt trong vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Người thân ai cũng tiếc nuối cho Trì, bởi chỉ vì thiếu kiềm chế, Trì đã cướp đi sinh mạng của người hàng xóm.

Giọt nước mắt muộn màng của cựu thầy giáo ảnh 3

Tại phiên tòa, bị cáo nhiều lần bật khóc và gửi lời xin lỗi gia đình bị hại. Ảnh: HSVA

Gần nửa năm trôi qua sau hành vi xô ngã hàng xóm tử vong, nhưng nỗi day dứt, ân hận vẫn luôn trong tâm trí Tô Văn Trì. Khuôn mặt hốc hác, gương mặt cúi gằm trước bục bị cáo khiến cho nhiều người tham dự không khỏi tiếc nuối, xót xa. Phút nóng giận mất khôn khiến Trì từng là giáo viên công tác lâu năm và có nhiều thành tích, thế nhưng, trong phút chốc, nam giáo viên này mất đi sự nghiệp mà còn vướng vào vòng lao lý.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Tô Văn Trì thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Trì khai nhận, hành động bước sang đẩy ông M. ngã cũng chỉ muốn dọa ông M. chứ không có ý định giết người. Tại phiên tòa, bị cáo nhiều lần bật khóc và gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, mong đại diện hợp pháp của bị hại và hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về cùng vợ nuôi các con khôn lớn.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Tô Văn Trì đã tác động gia đình mình bồi thường số tiền 280 triệu đồng cho gia đình bị hại. Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp cho gia đình bị hại cũng có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Giọt nước mắt muộn màng của cựu thầy giáo ảnh 4

Tại phiên tòa, đại diện người nhà bị hại đã làm đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Ảnh: HSVA

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định truy tố Tô Văn Trì về tội "Giết người" với lỗi cố ý gián tiếp là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của nạn nhân phần nào đã gây ức chế tinh thần cho bị cáo, làm cho bị cáo thiếu kiềm chế dẫn tới hành động phạm tội bột phát.

Gặp người thân, đồng nghiệp trong quá trình tòa vào nghị án, Tô Văn Trì không giấu được nỗi nghẹn ngào. Bị cáo liên tục lau nước mắt, rồi cúi mặt xuống. Ngồi cách chồng không xa, suốt quá trình xét xử người vợ cũng khóc nghẹn. Từ ngày chồng vướng vào lao lý, chị một mình gánh vác gia đình, tạ lỗi với hàng xóm. Số tiền đền bù tổn thất cho gia đình bị hại, chị cũng vay mượn khắp nơi những mong bù đắp một phần nỗi đau cho hàng xóm.

Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người của bị cáo là vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn, hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường cho đại diện bị hại, quá trình công tác đạt được nhiều thành tích... Cân nhắc toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Tô Văn Trì 6 năm tù về tội “Giết người”. Về phần dân sự, hai bên gia đình đã thỏa thuận nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Tin mới

Tiến độ 'rùa' trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đi qua huyện Hưng Nguyên

Tiến độ 'rùa' trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt đi qua huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi qua huyện Hưng Nguyên dài 25,88Km. Đến tháng 5/2022, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, chỉ vài vị trí có vướng mắc nhỏ đã và đang được giải quyết. Nhưng đến ngày 27/5/2023, có những đoạn cao tốc vẫn chưa được hình thành...
Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Sự thật về tuổi thọ của pin ô tô điện mà bạn cần lưu ý

Đối với nhiều chủ sở hữu, ô tô điện đại diện cho một cách lái xe hoàn toàn mới và kéo theo đó rất nhiều nỗi băn khoăn. Bên cạnh phạm vi hoạt động, tuổi thọ pin xe điện cũng là một vấn đề chi phối khả năng chuyển đổi sang sử dụng phương tiện không khí thải của nhiều người.
Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 27/5

Thông tin nổi bật tỉnh Nghệ An ngày 27/5

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An tham gia ý kiến vào dự thảo chuyên đề giám sát của Quốc hội và góp ý vào một số dự thảo luật sửa đổi, bổ sung; Chính phủ thống nhất không triển khai nhiệt điện tại xã Quỳnh Lập; Lái tàu, nhân viên đường sắt bị kiểm tra nồng độ cồn đột xuất…
Tản văn hay: Vị quê

Tản văn hay: Vị quê

(Baonghean.vn) - Đó là một hương vị rất đặc trưng, gần gũi, thân thương mà chỉ những con người sinh ra, lớn lên ở vùng quê mới cảm nhận được. Nó không ngạt ngào như các loại hương hoa đài các chốn thị thành, nó bình dị mộc mạc nhưng đau đáu hồn quê.
Mùa thi – mùa lưu luyến

Mùa thi – mùa lưu luyến

(Baonghean.vn) -  Mùa thi, mùa của những thách thức, mùa của những vui buồn, tiếc nuối đối với học sinh lớp 12. Đại học là sự lựa chọn tuyệt vời, nhưng đó không phải là sự lựa chọn duy nhất. Chúc cho các sĩ tử toại nguyện, chúc cho mọi cánh cửa vào đời với các bạn trẻ đều hanh thông.
Con Cuông

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023: Nhi đồng Con Cuông đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng

(Baonghean.vn) -  Với mục tiêu vượt qua vòng bảng, Đội Nhi đồng Con Cuông đang nỗ lực tập luyện thể lực, kỹ thuật và chiến thuật để vượt qua đối thủ trong mỗi trận đấu. Sự nỗ lực và quyết tâm của các cầu thủ luôn nhận được sự ủng hộ của Ban Huấn luyện, lãnh đạo địa phương và các bậc phụ huynh.