Sông Lam Nghệ An bị SHB Đà Nẵng cầm chân tại sân Vinh

(Baonghean.vn) - Cả Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều sử dụng tối đa số ngoại binh mà mình có với 7 cầu thủ ngoại trên sân Vinh nhưng chung cuộc, 2 đội vẫn kết thúc trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trận này, SLNA có vài sự thay đổi trong đội hình xuất phát, trung vệ Thế Nhật là người đá chính thay cho Văn Khánh, cặp tiền vệ trung tâm Văn Bình - Ngọc Toàn và Joel Vinicius lần đầu tiên ra mắt đội bóng xứ Nghệ.

Thời tiết mát mẻ tại sân Vinh khiến Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều nhập cuộc một cách đầy hưng phấn. Tuy nhiên, không có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra trong 45 phút đầu tiên.

Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Đức Anh 

Tất cả những cơ hội mà Phan Văn Long, Đỗ Merlo bên phía Đà Nẵng hay của Cao Xuân Thắng, Michael Olaha bên phía SLNA đều dễ dàng bị hóa giải hoặc dứt điểm thiếu chính xác. Hiệp 1 khép lại mờ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, SLNA tạo ra sức ép liên tục trước khung thành SHB Đà Nẵng, Phạm Xuân Mạnh có 2 cơ hội băng vào dứt điểm cận thành nhưng đều không trúng bóng.

Sau một khoảng thời gian bị SLNA kiểm soát thế trận, SHB Đà Nẵng có câu trả lời. Phút 57, từ quả tạt bóng bên phía cánh phải, Đỗ Merlo đón bóng ở tư thế khá trống trải nhưng lại dứt điểm lên trời.

Ngoại binh Joel Vinicius thi đấu khá xông xáo. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Joel Vinicius thi đấu khá xông xáo. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu trở nên hấp dẫn hơn khi 2 đội chơi ăn miếng, trả miếng và hàng thủ hai bên phải căng sức chống đỡ. Phút 66, Đỗ Merlo tiếp tục có pha xoay người dứt điểm ở tư thế khó, bóng không thể vượt qua được sự truy cản của trung vệ Memovic. Còn SLNA cũng khiến thủ môn Thanh Bình nhiều phen vất vả bằng những tình huống phản công và đưa bóng vào vòng cấm địa.

Bắt đầu bế tắc trong việc tìm kiếm bàn mở tỷ số, BHL SLNA rút Văn Bình và Đình Đồng rời sân để thay bằng tiền vệ Quang Tình và Tuấn Tài vào sân. Lúc này, vị trí tiền vệ biên của Phạm Xuân Mạnh được trả lại cho Hồ Tuấn Tài.

Michael Olaha. Ảnh: Đức Anh
Michael Olaha không thể hiện được nhiều khi đối mặt với các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Đức Anh

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 76, thủ môn Thanh Bình cố tình dùng tay bắt bóng trong tình huống hậu vệ SHB Đà Nẵng chủ động trả bóng về. Được hưởng một quả đá phạt gián tiếp quý giá ngay vòng cấm địa nhưng tiền vệ Quang Tình lại thực hiện không thành công quả phạt.

Không chấp nhận một kết quả hòa trên sân nhà, SLNA đẩy cao tốc độ tìm kiếm bàn khai thông bế tắc. Tuy nhiên, tất cả những gì mà SLNA tạo ra sau đó là một quả đánh đầu nhẹ của Joel Vinicius và không làm khó được thủ môn SHB Đà Nẵng.

Chung cuộc, SLNA và SHB Đà Nẵng hòa nhau với tỷ số 0 - 0. Với 1 điểm có được ở trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ có được 22 điểm và tạm thời leo lên vị trí thứ 3 trên BXH V.League 2019. Tuy nhiên, nhiều khả năng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ không giữ được vị trí này vì các đội bóng xếp sau vẫn chưa thi đấu vòng 14.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

SLNA: TM Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Thế Nhật, Damir Memovic, Đình Hoàng, Xuân Thắng, Ngọc Toàn, Văn Bình, Xuân Mạnh, Michael Olaha, Joel Vinicius.

SHB Đà Nẵng: TM Thanh Bình, Anh Tuấn, Văn Long, Minh Tấn, Tiến Dụng, Nhật Tân, Dias Bernardo, Gassisou Aime, Victor Michel, Minh Tâm, Công Nhật.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.