"Cận Tết, "cháy" hàng lương thực, thực phẩm, cậu tôi làm ở mậu dịch phải trốn khỏi cửa hàng vì sợ người thân đến nhờ vả, không giúp đỡ được lại mang tiếng" - Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ nhớ lại.
(Baonghean.vn) - Bao cấp là thời điểm khó khăn và cũng là thời điểm lưu giữ nhiều dấu ấn trong lòng những ai đã từng sống trong thời kỳ đó. Thời bao cấp với mỳ hạt, gạo mậu dịch, chạch trấu om trám, tem phiếu sẽ là những hoài niệm về một thời bao cấp chưa xa.
(Baonghean.vn) - Cuộc sống ngày càng sung túc nhưng nỗi lo thực phẩm bẩn ngày càng tăng. Ngày trước chỉ tự cung, tự cấp nên chẳng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện thực phẩm bẩn. Vậy, lý do nào khiến người Việt ít phải lo vấn đề thực phẩm bẩn vào thời bao cấp?
(Baonghean.vn) - Chợ Tết những năm tháng thời bao cấp luôn đem lại sự lạ lẫm, thích thú đối với trẻ em. Còn người lớn phải kiên nhẫn xếp hàng để mua được thực phẩm, vật dụng, hàng hóa cho thời gian quan trọng nhất của năm.
(Baonghean.vn) - Những ngày cuối tuần, cư dân thành phố Vinh (Nghệ An) và du khách đến đây được trải nghiệm không gian 'độc nhất vô nhị' với những quán 'cà phê thời bao cấp'.
(Baonghean) - Thời trước, mấy anh em, bạn bè cùng sinh sống tại khu tập thể công nhân trạm cá giống vô cùng gắn bó với nhau. Cái sự gắn bó đó có rất nhiều lý do, trong đó có một lý do là cùng được chăm sóc chung ở... nhà trẻ của khu tập thể. Gọi là nhà trẻ, nhưng tại đó, bọn mình đã được các cô chăm sóc và bày dạy từ khi còn “đỏ hỏn” cho tới khi chuẩn bị vào học cấp một, nên có thể xem đó vừa là nhà trẻ, vừa là mầm non vậy.