Người phụ nữ 62 tuổi bị trói bằng xích sắt, đánh đập dã man, ép vay nợ hơn 100 triệu đồng

Không chỉ bắt người phụ nữ đến khu rẫy vắng người đánh đập, cắt tóc, dùng xích quấn quanh cổ và trói ngược cánh tay như “thời trung cổ”, hai mẹ con bà Cao Thị Phương và Phan Duy Hằng Ry còn bắt bà Đinh Thị Hường điểm chỉ vào giấy vay nợ 105 triệu đồng để cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ việc này, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Thị Phương (58 tuổi) cùng con trai là Phan Duy Hằng Ry (25 tuổi, trú tại thôn Liên Hoá, xã Cư Kpô, huyện Krông Búk) để tiếp tục điều, làm rõ về hành vi “Bắt giữ người trái người phép” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, cơ quan Công an nhận được thông tin bà Đinh Thị Hường (62 tuổi) và con gái là chị Lê Thị Hiền (40 tuổi, cùng trú thôn Bình Minh, xã Cư Kpô) bị 2 người lạ mặt bắt và đánh đập. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn ép buộc bà Hường ký vào giấy vay nợ 105 triệu đồng.

Hai mẹ con đối tượng Cao Thị Phương và Phan Duy Hằng Ry khai nhận tại cơ quan Công an
Hai mẹ con đối tượng Cao Thị Phương và Phan Duy Hằng Ry khai nhận tại cơ quan Công an

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk chỉ đạo các trinh sát xuống hiện trường điều tra và xác định hai thủ phạm gây ra vụ việc trên và bắt hai mẹ con bà Phương.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, vào khoảng 12h ngày 9/7, tại ngã ba Cư Kpô, hai mẹ con đối tượng Ry phát hiện bà Hường và con gái là chị Hiền đang trên đường chở bơ ra chợ bán nên chặn đường, bắt đến khu rẫy vắng.

Tại đây, 2 đối tượng đánh đập, cắt tóc, dùng xích quấn quanh cổ và trói ngược cánh tay, khiến nạn nhân Hường ngất xỉu. Trong lúc sơ hở của các đối tượng trên, chị Hiền thoát thân, tri hô mọi người đến ứng cứu.

Không dừng ở đó, hai mẹ con đối tượng còn tiếp tục chở bà Hường đến một khu rẫy vắng trên đường đi vào xã Ea Ngai. Hai mẹ con bà Phương viết một tờ giấy nợ, rồi lấy mực bút bi đổ ra các ngón tay, rồi bắt ép bà Hường điểm chỉ vào giấy nợ 105 triệu đồng.

16h30 cùng ngày, khi bà Phương cùng con trai chở bà Hường chạy dọc tuyến quốc lộ 14, theo hướng TX.Buôn Hồ - Krông Năng (Đắk Lắk) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Sau khi được giải cứu, bà Hường được đưa đến bệnh viện Đa khoa TX.Buôn Hồ chữa trị và hiện xuất viện về nhà. Tuy nhiên tinh thần của nạn nhân vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi trước sự việc kinh hoàng xảy ra với mình do không thể nào quên những màn tra tấn, hành hạ như “thời trung cổ” của mẹ con bà Phương.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên.

Theo An ninh thủ đô

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.