'Foosball' - câu chuyện về niềm đam mê với trái bóng tròn

Lấy ý tưởng từ truyện ngắn “Memoirs of a Right Wing”, “Foosball” (Vua banh bàn) xoay quanh trái bóng tròn của những người bạn chung niềm đam mê sân cỏ.

Mặc dù bóng đá vẫn được mệnh danh là môn thể thao vua của thế giới, tại Hollywood (Mỹ), trái bóng tròn dường như vẫn lép vế trước trái bóng bầu dục. Foosball có thể nói là một trong những phim hoạt hình đầu tiên lấy cảm hứng từ môn thể thao vua - bóng đá. Đặc biệt, cuộc phiêu lưu từ sân bóng một mét vuông ra tới sân bóng hàng nghìn mét vuông của đạo diễn Juan José Campanella đã mang tới những trải nghiệm cảm xúc đáng nhớ.

Trailer phim "Foosball"

Bộ phim bắt đầu bằng câu chuyện “khó tin” về những chàng người gỗ trong trò chơi banh bàn, thoát khỏi những que xiên, có thể cười nói, suy nghĩ và đặc biệt là có khả năng đuổi bắt trái bóng trên sân như những cầu thủ thực thụ. Nhân vật chính của phim là cậu bé Amadeo nhút nhát nhưng có tài năng và lòng nhân hậu. Để giành lại ngôi làng của mình và bảo vệ người bạn gái thân thiết - Laura, Amadeo tập hợp một đội bóng nghiệp dư chưa từng có để quyết đấu với Grosso - một thanh niên cùng làng ôm mối thù thuở ấu thơ nay trở thành ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp. Xoay quanh cuộc đối đầu giữa những chàng trai năm ấy và cuộc giải cứu ngôi làng, bộ phim mang đến cho khán giả những câu chuyện ý nghĩa về tình bạn, tình đồng đội và tinh thần “fairplay” trong thể thao.

Poster phim

                                         Poster phim "Foosball".

Foosball là dự án phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Juan José Campanella sau khi ông nhận giải thưởng Oscar cho “Phim nước ngoài hay nhất” với The Secret in Their Eyes (2009). Đây cũng là lần đầu tiên ông thử nghiệm ở thể loại phim hoạt hình do tự nhận thấy bản thân vốn không có năng khiếu về hội hoạ. “Nhưng thật may mắn khi giờ đây hoạt hình đã gắn liền với thế giới máy tính. Tôi có thể ngồi với một nhà làm phim hoạt hình để trao đổi về các quy tắc chung, sau đó chúng tôi bắt tay vào làm. Đối với tôi, điều đó còn hơn cả sáng tạo” - đạo diễn chia sẻ.

Chính sự sáng tạo của một người “không chuyên” đã mang đến cho bộ phim màu sắc độc đáo về tạo hình. Những “cầu thủ gỗ” thoát khỏi que xiên trên bàn bi lắc được dựng lại khá công phu với những đường nét góc cạnh, những vết xước thô ráp trên khuôn mặt, những mái tóc ấn tượng hay những bộ trang phục mang đậm tinh thần thể thao. Đặc biệt, đội bóng nhí nhố của Amadeo với sự góp mặt của các cầu thủ khác nhau, từ già tới trẻ, từ vị cha xứ đến đạo sĩ ẩn danh, viên cảnh sát tới tên tội phạm… sẽ khiến người xem khoái chí.

Tạo hình các nhân vật trong phim khá ngộ nghĩnh.

                        Tạo hình các nhân vật trong phim khá ngộ nghĩnh.

Mỗi nhân vật mang một tính cách riêng và tất cả đều được thổi hồn qua những đặc điểm nhận dạng ấn tượng như chàng thanh niên tự kỷ với mái tóc dài che kín khuôn mặt, vị đạo sĩ vui vẻ với bộ râu dài ngang bụng hay viên cảnh sát cơ bắp hoạt náo.

Bên cạnh phần đồ hoạ và hình ảnh bắt mắt được cố vấn bởi Sergio Pablos - cha đẻ của bộ phim hoạt hình được yêu thích Despicable Me,Foosball cũng sẽ khiến người xem bất ngờ và thích thú với cái kết không dễ đoán trước. Mặc dù câu chuyện về cậu bé tài năng nhưng nhút nhát trở thành người hùng giải cứu cộng đồng không còn mới, cách đạo diễn xử lý cái kết cũng như cách bộ phim tái hiện những phép màu sẽ khiến khán giả hoàn toàn cảm thấy thuyết phục.

Phim mang màu sắc vui nhộn.

                                  Phim mang màu sắc vui nhộn.

Amadeo đã chiến đấu và trung thực đến phút cuối cùng bên những đồng đội của mình - những con người của làng đã sát cánh bên nhau để bảo vệ mảnh đất thân thương nơi họ sinh ra và lớn lên. Đó mới là điều khán giả sẽ nhớ đến chứ không phải những bàn thắng hay tỉ số chung cuộc của trận đấu.

“Phụ nữ có thể đến rồi đi, nhưng đội bóng thì luôn ở lại” - tuyên ngôn của những cầu thủ gỗ đáng yêu ấy có thể chưa chắc đã được Amadeo cũng như các khán giả đồng tình. Nhưng tinh thần thể thao và niềm say mê với trái bóng tròn mà những anh chàng tí hon mang tới hẳn sẽ khiến khán giả không thể ngồi yên từ phút đầu tiên tới phút cuối cùng của bộ phim.

Foosball (tên tiếng Việt: Vua banh bàn) khởi chiếu tại Việt Nam từ hôm 10/4.

Theo VNE

tin mới