Triển lãm ảnh đen trắng "Ống kính Việt Nam" tại Pháp

Trong khuôn khổ Năm giao lưu Việt Nam tại Pháp 2014, Bảo tàng Cernuschi - Bảo tàng về nghệ thuật châu Á của Paris phối hợp với trường Viễn đông Bác cổ của Pháp (EFEO) tổ chức triển lãm ảnh "Ống kính Việt Nam" từ ngày 13/3-29/6, nhằm trưng bày bộ sưu tập ảnh đen trắng về các phong tục tập quán và di tích khảo cổ tại Việt Nam được EFEO lưu giữ trong hàng chục năm qua. 
 
Hàng trăm bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 19 đến khoảng giữa thế kỷ 20 đã giới thiệu với công chúng Pháp và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp các truyền thống lâu đời của Việt Nam như: Lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời; Lễ tế Đàn Nam Giao do nhà vua Bảo Đại làm chủ lễ; Lễ công bố kết quả các cuộc thi Đình, thi Hội ở các tỉnh miền Bắc.., cảnh sinh hoạt đời thường của người dân và đặc biệt là các di tích lịch sử của Việt Nam mà nhiều công trình ngày nay không còn nữa.
Thông qua cuộc triển lãm, công chúng cũng thấy được tâm huyết và công sức của các nhà thám hiểm, nhà bác học, nhà khảo cổ học người Pháp, những người ngay từ thế kỷ 19, đã say mê nghiên cứu nền văn minh Việt Nam và đóng góp vào việc giữ gìn các di sản văn hóa và tinh thần đó thông qua việc thành lập các bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam. 
Đó là những cái tên đã trở nên quen thuộc với giới nghiên cứu như Louis Bezacier (kiến trúc sư, nhà khảo cổ học), Louis Finot (Giám đốc đầu tiên trường Viễn đông Bác cổ), Jean Manikus (nhiếp ảnh gia), René Mercier (họa sỹ), Henri Parmentier (kiến trúc sư, nhà khảo cổ học)… 
Theo chị Isabelle Poujol, chuyên gia nghiên cứu của trường Viễn đông Bác cổ, các ghi chép và các bức ảnh tư liệu có một ý nghĩa khoa học rất lớn, nó cho thấy các di tích khảo cổ như các khu đền tháp đã được phát hiện và trùng tu như thế nào, các công trình xây cất các bảo tàng ở Đà Nẵng và Hà Nội đã được tiến hành ra sao ở vào thời điểm cách đây cả trăm năm. 
Đây thực sự là những tư liệu hết sức quý báu cho phép các thế hệ trẻ nghiên cứu và tìm hiểu về nền văn hóa Việt Nam. 
Ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh vào việc cần phải nghiên cứu và khai thác kho di sản phong phú giữa Việt Nam và Pháp cũng như kinh nghiệm của Pháp trong việc bảo tồn các di sản. 
Ông nói: "Hai nước Việt Nam và Pháp có quá trình gắn bó lâu dài trong suốt chiều dài lịch sử. Tuy lịch sử có lúc thăng lúc trầm, nhưng quá trình gắn bó đó chưa bao giờ bị đứt đoạn. Giữa Việt Nam và Pháp có những di sản chung cần phải gìn giữ và cả hai nước đều ý thức được điều đó. Hiện nay, Pháp còn lưu giữ rất nhiều tư liệu về Việt Nam. Các tư liệu này rất phong phú và hữu ích cho nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Việt Nam." 
Triển lãm "Ống kính Việt Nam" là sự nối tiếp của cuộc triển lãm "Từ sông Hồng tới Mekong", được tổ chức năm 2012 về đề tài các họa sỹ Pháp tại Việt Nam, việc thành lập trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1924 và việc đào tạo vào những năm 1930 các họa sỹ bản địa trên cơ sở kết hợp kỹ thuật cũng như các giá trị thẩm mỹ mới của phương Tây và việc phát huy bản sắc và giá trị nghệ thuật truyền thống của Việt Nam./.
Theo Vietnam+

tin mới

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.