Cầm dao chém chủ nhà, đổ xăng đốt tài sản người làng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 29/7, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Văn Hùng (SN 1993, trú tại xóm 2, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủy hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên vào khoảng 13 giờ ngày 06/3/2022, Phạm Văn Hùng là người khuyết tật nặng (cụt chân) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 37Z2-9835 của anh P.V.H (anh trai Hùng) đến chợ Sen, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ mua 01 con dao và 02 can nhựa màu trắng (loại 05 lít), sau đó Phạm Văn Hùng đến cửa hàng xăng dầu Hùng Tiến 2 ở xóm 5, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ mua 170 nghìn đồng tiền xăng đổ vào 02 can nhựa.

Bị cáo Phạm Văn Hùng tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Bị cáo Phạm Văn Hùng tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Sau khi mua được dao và xăng thì Phạm Văn Hùng đến nhà vợ chồng ông T.V.N, sinh năm 1968 và bà N.T.T, sinh năm 1969, trú tại xóm 2, xã Nghĩa Đồng. Khi đến nhà thấy ông N và bà T đang cho cháu ngoại ăn cơm trước phòng ngủ, Phạm Văn Hùng cầm dao và 02 can xăng đi vào nhà. Thấy Phạm Văn Hùng đi vào nhà mình, ông N và bà T chào hỏi thì Phạm Văn Hùng không trả lời mà đi đến chỗ bà T rồi dùng dao chém một nhát từ phải qua trái trúng vào cẳng tay phải gây thương tích cho bà T.

Do bị chém, bà T và ông N bế cháu ngoại chạy ra ngoài đường, Phạm Văn Hùng lấy 01 can xăng đổ ra giữa nền nhà khu vực phòng ngủ, lấy can xăng thứ hai đến khu vực ki ốt bán dụng cụ thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm của gia đình ông N dùng bật lửa gas đốt làm cháy một số dụng cụ thức ăn chăn nuôi ở cửa hàng.

Lúc này, thấy bà T đang băng bó vết thương trước cửa hàng bán thuốc tây gần nhà, Phạm Văn Hùng tiếp tục cầm dao sang đe dọa thì được mọi người can ngăn. Một lúc sau, Phạm Văn Hùng cầm dao quay lại nhà ông N chém vào tủ nhôm kính bán hàng và lấy 06 chai đựng mật ong bằng thủy tinh ném vào tường và kính cửa sổ rồi đi xe về nhà mình.

Sau khi bị Phạm Văn Hùng chém bị thương, bà N.T.T được mọi người đưa đi điều trị. Bản kết luận giám định pháp y kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà T. do thương tích gây nên hiện tại là 13%; tổng thiệt hại về tài sản là 3.490.000 đồng.

Quá trình điều tra ông T.V.N và bà N.T.T yêu cầu Phạm Văn Hùng phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe và thiệt hại về tài sản 49.135.710 đồng. Tại phiên tòa, bị cáo và bị hại tự thỏa thuận thống nhất Hùng bồi thường cho bà T 48.552.952 đồng. Đến nay, Phạm Văn Hùng chưa bồi thường khoản tiền nào. Bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo tỏ ra rất ăn năn, hối hận với các hành vi của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên án Phạm Văn Hùng 24 tháng tù giam cho tội Cố ý gây thương tích; 24 tháng tù giam cho tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt Phạm Văn Hùng là 4 năm tù giam.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.