Giết 3 người tình, gã bán dừa ở Sài Gòn lĩnh án tử hình

Thừa nhận tội ác của mình là rất lớn, Hùng xin nhận mức án cao nhất và được thi hành án sớm.

Ngày 19/12, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Thanh Hùng (36 tuổi, quê Đồng Tháp) tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Anh ta giết nhiều người, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên tòa cần xử nghiêm để răn đe.

Trước đó, Hùng tỏ ra thành khẩn, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo buộc. Nói lời sau cùng, hắn xin nhận mức án cao nhất và được thi hành án sớm vì "tội lỗi bị cáo gây ra là quá lớn".

Đang bị bệnh lao, Hùng được tòa cho phép ngồi trong quá trình thẩm vấn. Ảnh: B. N.
Đang bị bệnh lao, Hùng được tòa cho phép ngồi trong quá trình thẩm vấn. Ảnh: B. N.

Kết quả điều tra xác định, sau khi thi hành xong 6 tháng tù vì vi phạm giao thông, năm 2012 Hùng lên TP HCM đẩy xe ba gác bán dừa kiếm sống. Anh ta thường bỏ mối cho chị Thùy - chủ cửa hàng gạo ở quận Bình Tân - nên dần nảy sinh tình cảm.

Bị gia đình người tình ngăn cản, Hùng rủ chị Thùy ra ngoài thuê trọ sống chung. Về sau, phát hiện Hùng đã có vợ ở quê và quan hệ với nhiều cô gái khác (trong đó có nữ công nhân tên Tuyết), chị Thùy bỏ về nhà ở. Hùng nhiều lần đến níu kéo tình cảm nhưng bị anh Nhân (em trai Thùy) đuổi đánh.

Mang hận trong lòng, chiều 23/12/2013, anh Nhân đang bán gạo bị Hùng từ phía sau đập búa vào đầu, bất tỉnh. Chị Thùy nhìn thấy la lên cũng bị gã người tình lao tới đập nhiều nhát vào đầu rồi bỏ chạy. Hai nạn nhân thoát chết nhưng phải mang thương tật 22-61%.

Trốn đến thị xã Dĩ An (Bình Dương) làm phụ hồ, Hùng nảy sinh tình cảm với nữ tiếp viên quán cà phê tên Thanh (26 tuổi). Nghe cô gái than làm ở đó lương thấp, Hùng hứa sẽ giới thiệu việc trên Sài Gòn tốt hơn.

Đêm 24/4/2014, gã rủ cô gái đến thuê nhà nghỉ tại quận Bình Tân "tâm sự". Khi đi tắm, chị Thanh phát hiện mất sợi dây chuyền, đổ cho Hùng lấy khiến đôi bên cãi vã. Bị Thanh dùng khúc gỗ tấn công, anh ta giằng lại đánh chị tử vong, lấy chăn quấn xác giấu dưới gầm giường rồi bỏ trốn với điện thoại của nạn nhân.

Bị bắt hơn một tháng sau đó, Hùng thừa nhận hành vi. Anh ta còn khai hiếp dâm và sát hại nữ công nhân tên Tuyết tại rừng Tràm ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Hồi đầu năm vụ án từng được đưa ra xét xử, Hùng cho biết, chị Thùy chia tay do phát hiện anh ta quan hệ với Tuyết. Vì muốn níu kéo tình cảm với cô chủ cửa hàng gạo, anh ta đã tìm đến và nói: "Chẳng lẽ anh giết nó thì em mới tha thứ cho anh à?". Anh ta khai chị Thùy đã đồng ý và mua dao cho mình.

Đối chất tại tòa, chị Thùy khẳng định không biết người nào tên Tuyết, cũng không có chuyện đưa dao cho Hùng, chia tay vì biết anh ta đã có vợ con ở quê. Chị bảo, Hùng suốt ngày gọi điện xin tiền mình và có lần kề dao vào cổ đe dọa nên rất sợ.

HĐXX sau đó đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Quá trình điều tra vụ án này còn nhiều tình tiết mâu thuẫn nên công an tách ra thành vụ án khác.

Theo VNE

tin mới

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.