Xót xa hoàn cảnh ông bố Nghệ An mắc bệnh ung thư chăm sóc con trai bị u xương

(Baonghean.vn) - Mẹ bỏ đi, cả hai bố con đều bị bệnh hiểm nghèo. Mặc dù túng thiếu, phải vay mượn khắp nơi, người bố vẫn bồng bế con trai đi chữa trị khắp các bệnh viện ở Nghệ An đến Hà Nội. Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Nguyễn Xuân Định (32 tuổi) ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

Mồ côi cha từ nhỏ, học xong lớp 9, anh Định vào miền Nam làm ăn và kết hôn với một người con gái quê ở huyện Anh Sơn. Hai vợ chồng có với nhau 2 người con: Nguyễn Xuân Tuấn Khanh (SN 2006) và Nguyễn Xuân Tuấn Khang (SN 2011). Sau khi đưa nhau về quê sinh sống một thời gian, do mâu thuẫn gia đình vợ anh đã bỏ nhà ra đi.

Cháu Nguyễn Xuân Tuấn Khang bị xương
Cháu Nguyễn Xuân Tuấn Khang (8 tuổi) bị bệnh u xương đã trải qua 3 lần phẫu thuật.

Những năm qua, anh Định mưu sinh bằng nghề đi giao hàng thuê, cuộc sống khá chật vật. Những tưởng cảnh “gà trống nuôi con” như vậy là đã khổ, nào ngờ tai họa liên tục đổ xuống gia đình anh.

Tháng 11/2018, cháu Khang bị đau khớp xương mắt cá bàn chân phải, lúc đầu đi khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm khớp, nhưng uống thuốc mãi không đỡ, sau mới phát hiện cháu bị u xương. Cuối năm đó, cháu được mổ chân lần thứ nhất. Thời gian đầu bị bệnh, anh Định vẫn chở con đi học (Khang học lớp 2, Trường Tiểu học xã Ngọc Sơn), nhưng từ khi mổ chân, thì cháu không còn đi học được nữa.

Hai tháng sau ca mổ, bệnh của cháu Khang lại tái phát, sưng đau như cũ. Cùng lúc này, trong một lần khám sức khỏe, bác sĩ cho biết anh Định bị ung thư tuyến giáp. Thương con đau bệnh kêu khóc ngày đêm, trong cảnh nghèo túng chưa tìm ra phương cách cứu con, lại nhận được tin mình bị bệnh hiểm nghèo. Lúc này, anh Định rơi vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng: “Tôi thật sự hoang mang, đau khổ khi nhận được tin này”.

Hai bố con anh định tại bệnh viện Nhi Trung ương
Hai bố con anh Định tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhờ sự động viên, giúp đỡ của anh em, bạn bè, tháng 2/2019, cả hai bố con anh Định đã được đưa đi bệnh viện phẫu thuật cùng lúc. Anh Định mổ tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Cháu Khang mổ tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau ca mổ này, anh Định đã mất giọng, nói năng trở nên khó khăn, sức khỏe yếu hẳn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, chỉ chờ vết thương lành, anh lại lao vào công việc shiper để kiếm tiền. Với cháu Khang, sau lần phẫu thuật thứ 2, cháu không còn đi lại được, phải nằm một chỗ.

Anh Định cho biết, Khang là đứa trẻ năng động, lúc mới bị bệnh, cháu thèm được đi học, thường xuyên nhắc đến lớp và bạn bè, nhưng sau lần mổ thứ 2, cháu trở nên trầm cảm, không muốn tiếp xúc với người lạ, không nói chuyện với ai.

Hàng ngày, mẹ anh thay anh chăm sóc con để anh chạy hàng. Anh vừa làm việc, vừa chữa bệnh, cố gắng tất cả vì con, nhiều ngày đi làm, nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Tháng 5 vừa rồi, mấy tháng sau mổ, anh đã đi bệnh viện xạ trị lần thứ nhất và tháng 11 sẽ xạ trị lần tiếp theo.

Sau lần mổ thứ 2, về nhà điều trị được một thời gian, bệnh của cháu Khang vẫn không có dấu hiệu tiến triển, dường như còn nặng hơn. Ngày 17/8, bố con anh lại bồng bế nhau đi Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục mổ cho Khang lần thứ 3.

Hiện nay, Khang đã được phẫu thuật và đang điều trị tại phòng Hồi sức cấp cứu, sức khỏe rất yếu. Nhìn cảnh 2 bố con anh ở bệnh viện, bố bị ung thư tuyến giáp chăm con trai bị u xương, nhiều người thật sự không cầm lòng được.

Anh Định đã viết trên trang cá nhân: “Hôm nay các bạn con đã đến trường, còn con vẫn phải ở bệnh viện, vẫn phải chống chọi với căn bệnh quái ác, hãy luôn kiên cường con nhé, bởi bên con, luôn có bố đồng hành..”.

Có mặt tại nhà anh Định ở xóm 13, xã Ngọc Sơn, lúc này bố con anh đang ở Hà Nội, bà Cao Thị Thìn (65 tuổi) - mẹ anh Định kể: “Từ ngày vợ bỏ đi, mỗi mình nó lặn lội nuôi con. Dừ cả hai bố con đều bị bệnh, nhưng nghe nói ở đâu chữa được bệnh u xương, bất chấp xa ngái, nó lại vay mượn tiền bạc, bồng con đi” - bà Hiền kể.

Anh định chăm sóc con trai sau ca mổ lần thứ 3 tại bệnh viện Nhi Trung ương
Anh định chăm sóc con trai sau ca mổ lần thứ 3 tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ông Cao Xuân Ngọc - xóm trưởng xóm 13, xã Ngọc Sơn cho biết: “Gia đình anh Định thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh éo le nhất xóm, cả hai bố con bị bệnh nặng cùng lúc. Xóm cũng đã tổ chức kêu gọi giúp đỡ, nhưng chỉ động viên là chủ yếu, rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và tấm lòng các nhà hảo tâm”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ xin gửi về:

Anh Nguyễn Xuân Định  xóm 13, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0979.483.700

Số tài khoản: 1221 000 1386 473  Ngân hàng  BIDV chi nhánh Hà Thành - Hà Nội.

Hoặc thông qua Phòng Phát hành - HĐXH, Báo Nghệ An, số 3, đường Lênin, TP Vinh. Điện thoại: 02383.686.585

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.