Lý do người mẹ ở Ba Vì chưa chấp nhận sự thật nhầm con suốt 6 năm

Theo Nam Phương (VnExpress)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hạnh phúc đổ vỡ bởi chồng nghi ngờ vợ ngoại tình nên con không giống bố, 6 năm nuôi con, chị Hương sốc khi biết bé không phải ruột thịt.

Chiều 12/7, không giấu được sự mệt mỏi trên gương mặt, chị Hương chia sẻ đã rất sốc khi biết con trai mình nuôi nấng suốt 6 năm qua hóa ra không phải con đẻ của mình. Điều đó lý giải vì sao cậu bé càng lớn càng không giống bố hay mẹ. Con ruột của chị lại đang được một gia đình khác nuôi. 

Tuy nhiên, sự thật được phát hiện quá muộn đã không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân của chị. Năm 2014, hai vợ chồng chị ly hôn vì anh nghi ngờ sự chung thủy của vợ, bằng chứng là con trai đầu sinh ra không giống ai trong gia đình. Khi chia tay, chị vừa sinh bé thứ hai được 6 tháng. Từ đó một mình chị chăm sóc hai con. Chị rời nhà ở Ba Vì lên Hà Nội thuê nhà trọ, tìm việc làm, yêu thương chăm sóc hai con thay cả phần của người cha.

Chị cho biết ba mẹ con đã dần quen với cuộc sống này thì một ngày tháng 4 vừa qua gia đình anh Sơn liên hệ và bảo có thể hai gia đình đã bị trao nhầm con từ 6 năm trước. Lúc đó chị không tin, đến khi cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN trên tay thì choáng váng. Từ hôm ấy đến nay chị luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng. Gương mặt hốc hác, hai má chị hõm sâu vì sút gần 10 kg chỉ trong thời gian ngắn. Chị Hương cho biết, những ngày qua chị thường xuyên phải vào viện điều trị vì mệt mỏi. Không chấp nhận sự thật, lo lắng cho con, chị cứ lần lữa mãi không chịu đổi lại con dù hai gia đình đã nhiều lần gặp nhau.

Tuy nhiên, chính sự chậm trễ đó khiến chị đang chịu áp lực rất lớn. "Nhiều người chỉ trích tôi vì không chịu trả con cho anh Sơn, nói tôi vòi tiền bệnh viện... Nhưng mọi người không hiểu, tôi không làm gì sai. Tôi vẫn đang chăm sóc cháu tốt và nuôi dưỡng tốt. Tôi đã làm công việc này suốt 6 năm qua”, chị Hương nói.

Chị Hương cho biết rất sốc khi nhận kết quả giám định ADN, đến nay vẫn chưa chấp nhận sự thật bé không phải con ruột mình. Ảnh: C.P.
Chị Hương cho biết rất sốc khi nhận kết quả giám định ADN, đến nay vẫn chưa chấp nhận sự thật bé không phải con ruột mình. Ảnh: C.P.
 Người phụ nữ nói rằng đã yêu thương cậu bé không phải con đẻ của mình trong suốt 6 năm qua, không phải vì một tờ giấy ghi không cùng huyết thống mà chị không thương con. Chị bảo từ khi biết sự thật chị càng thương con nhiều hơn, rằng chị cũng rất muốn đoàn tụ với con ruột của mình bởi ngay lần đầu tiên gặp lại con trai chị đã thấy con rất giống mình.

Xót con, thương con ruột của mình bao nhiêu, chị càng lo lắng khi phải đổi lại hai đứa bé. Chị sợ nếu không làm tốt công tác tư tưởng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của các con về sau này. Tuy nhiên, lý do chủ yếu vẫn là do bản thân chị chưa sẵn sàng, chưa thể chấp nhận sự thật này.

"Tôi hy vọng mọi người hãy cho tôi thời gian. Tôi không muốn gây khó dễ cho gia đình anh Sơn hay bệnh viện, tôi cũng muốn được sống với con của mình", chị Hương nói.

Chị cho biết con trai chị là người sống tình cảm, có cá tính. Chị dự định bỏ công việc hiện tại ở Hà Nội, về Ba Vì xin việc làm. Khi đó, chị sẽ để con trai tiếp xúc dần với gia đình ruột; cũng cho mình cơ hội được gần với con đẻ của mình.

Nghĩ đến cuộc sống mới của hai đứa trẻ sau 6 năm xa cách cha mẹ ruột, chị Hương nhìn xa xăm, ướt mi.

Từ khi phát hiện sự thật nhầm con, hai gia đình đã đi lại thăm nhau được khoảng 10 lần. Anh Sơn cho biết vợ chồng anh cũng đã nói với con trai rằng chị Hương mới là mẹ ruột của cháu. "Gia đình đã nói với bé rằng khi lớn lên con phải chăm sóc mẹ Hương. Bé cũng rất hiểu chuyện nên ngay từ buổi đầu tiên đã gọi mẹ Hương. Bây giờ cứ bảo mẹ Hương lên là cháu vui lắm", anh Sơn nói.

Anh Sơn rất mong muốn chị Hương sớm đồng ý đổi lại con, một phần muốn bù đắp cho con đẻ, một phần cũng vì những thủ tục sắp tới cho hai bé bước vào lớp 1. Hai gia đình chỉ cách nhau 10 km.

6 năm trước, sáng 1/11/2012, có 3 sản phụ chuyển dạ tại khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì (Hà Nội), trong đó có chị Hương và vợ anh Sơn. Hai bé trai đời cách nhau 20 phút, vô tình nữ hộ sinh đã trao nhầm con cho hai gia đình. Khi nhận con, vợ chồng anh Sơn đã nghi ngờ nhầm tã lót của bé nhưng bác sĩ khẳng định không có chuyện nhầm.

Bé càng lớn, vợ chồng anh Sơn càng thấy con có nhiều nét không giống mình. Đưa con đi xét nghiệm ADN, anh Sơn bất ngờ nhận kết quả con không cùng huyết thống với bố mẹ. Chị Hương cũng đã rất sốc khi nhận tin. Hai bên đã làm xét nghiệm ADN từ giữa tháng tư, kết quả khẳng định có sai sót trao nhầm con. Tuy nhiên từ đó đến nay hai gia đình vẫn chưa tiến hành trao đổi hai bé.

Hai nữ hộ sinh liên quan sự việc đã xin lỗi hai gia đình, bị kỷ luật tạm dừng làm chuyên môn chuyển sang làm công việc giấy tờ. Một người cũng bị kỷ luật Đảng với hình thức khiển trách.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.