'Nối gót' chồng vào tù mới lo lắng cho đàn con thơ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày chồng vào tù, Tím một mình nuôi đàn con thơ. Không lâu sau, người đàn bà này lại nối gót chồng đi buôn ma túy. Chỉ khi bị tuyên án tù, người mẹ lầm lỡ ấy mới lo lắng cho tương lai các con vốn đã “mồ côi” cha, nay lại thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ…

Chồng ngồi tù, vợ tiếp tục buôn ma túy

Một ngày cuối tháng 7, Ngân Thị Tím (38 tuổi), trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương bắt xe khách xuống tòa án tỉnh cùng vài người thân trong đó có cô con gái đang học cấp 3. Hôm nay, Tím đến tòa để tham dự phiên xử vụ mua bán trái phép chất ma túy mà bản thân chính là bị cáo. Trước đó, do đang nuôi con nhỏ nên Tím được tại ngoại.

Mặc trên mình chiếc áo thun sáng màu và không quên dặm chút son phấn lên mặt nhưng lớp trang điểm nhẹ không thể giúp Tím che đi những vết sạm nám trên da. Bởi nhiều năm qua, Tím một mình vừa lo cho các con, vừa làm kinh tế để thăm nuôi chồng đang ngồi tù.

Tím cho hay người chồng lớn hơn mình 5 tuổi hiện đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam ở tỉnh Quảng Bình. Cách đây 3 năm, chồng của bị cáo bị tòa tuyên án 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

bna- 54. ảnh pv.JPG
Bị cáo Ngân Thị Tím lĩnh án 15 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

3 năm chồng ngồi tù, không ít lần Tím cùng các con bắt xe khách vào thăm nuôi. Từ những chuyến đi vất vả ấy, người đàn bà này hiểu rõ cảnh sống “cơm tù, áo số” mà chồng đang phải trả giá vì vi phạm pháp luật. Là người vợ, người mẹ, đáng ra Tím nên nhìn gương của chồng để tránh xa ma túy, để thay chồng chăm sóc những đứa con vốn đã thiếu vắng tình thương của bố. Nhưng rồi, người đàn bà ấy đã sa ngã, đi vào vết xe đổ của chính người chồng, tham gia mua bán ma túy. Cụ thể, chiều ngày 22/2/2023, Tím đi bộ từ nhà lên khu vực đồi thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương mua 2 gói ma túy hồng phiến và 1 chỉ heroin của người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch, địa chỉ) với giá 4 triệu đồng.

Để không bị cơ quan chức năng phát hiện, Tím chọn các chân giường làm nơi cất giấu ma túy, mục đích để bán dần. Tuy nhiên khi “hàng” chưa kịp xuất đi thì tối hôm sau, lực lượng công an đã ập vào nhà khám xét, thu giữ nhiều gói ma túy với tổng khối lượng gần 40 gam. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Ngân Thị Tím đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bàn tay nhúng chàm mới nghĩ tới các con

Trước bục khai báo, nữ bị cáo đã đưa ra nhiều lý do để biện minh cho hành vi sai trái của mình. Bị cáo Tím trình bày hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, chồng đang ngồi tù, bản thân một mình nuôi các con nên kinh tế khó khăn dẫn đến hành vi phạm tội.

bna_ 98. ảnh pv.jpg
Phiên tòa kết thúc, Tím lặng lẽ ra về, đợi ngày đi chấp hành án. Ảnh: Trần Vũ

Ngân Thị Tím sinh được 4 người con, trong đó 3 đứa con chung với chồng đang ngồi tù và 1 đứa con với người đàn ông khác. Tím không ngần ngại kể về mối tình của mình với người đàn ông trẻ hơn 4 tuổi khi chồng đang thụ án. Người đàn bà này cho biết, vì muốn tìm người mới để nương tựa trong thời gian chồng ngồi tù nên đã quyết định sống chung và có con.

Thời điểm phạm tội, đứa con nhỏ mới 5 tháng tuổi. Hôm nay, người đàn ông đó không đến tòa mà ở nhà trông con cho Tím. Nữ bị cáo thật thà chia sẻ, người chồng trong tù đã biết về chuyện của mình. Dù đã có cuộc sống mới nhưng Tím cho hay vẫn tranh thủ đi thăm nuôi chồng trong tù.

Tuy vậy, khi sắp đối diện với bản án của pháp luật, Tím không khỏi lo lắng cho tương lai 4 đứa con. Người đàn bà này cho biết, đứa con đầu hiện đã đi làm thuê. Cô con gái thứ 2 học rất giỏi, hiện đang theo học tại một trường cấp 3 trên địa bàn. “Năm nào cháu cũng được giấy khen cả. Ngày trước khi bố mới đi tù thầy cô đều động viên cháu cố gắng học tập. Nay cả tôi cũng vướng lao lý không biết sau này cháu có tiếp tục đến trường nữa không. Cả đứa con học tiểu học và thằng bé mới sinh nữa, tôi lo lắm”, Tím tỏ ra lo lắng cho tương lai của các con.

Xem ra mọi lý lẽ, biện minh của Tím giờ đây đã muộn. Với tội Mua bán trái phép chất ma túy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngân Thị Tím 15 năm tù.

Cả vợ lẫn chồng đều vào tù khiến tương lai của những đứa trẻ vô tội thêm mịt mù. Giá như cả hai vợ chồng biết nghĩ đến con thì bi kịch của gia đình đã không lớn đến vậy, nhưng tất cả đã quá muộn!

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.