Sa lưới sau gần 10 năm lẩn trốn

(Baonghean) - Trong số các đối tượng phạm tội bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh bắt giữ và áp tải dẫn giải từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An để quy án có Lê Anh Hoàng, một trong những đối tượng đã cùng đồng bọn gây ra một số vụ cướp tài sản của các cặp tình nhân trên Đại lộ 3/2 cách đây gần chục năm. Mặc dù trong gần 10 năm lẩn trốn, Hoàng đã thay tên, đổi họ, nấp dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, nhưng đã không thoát khỏi tai mắt quần chúng nhân dân.

Cách đây gần 10 năm, Đại lộ 3/2, TP.Vinh được xem là điểm hẹn lý tưởng của các cặp nam nữ yêu nhau. Thế nhưng, chẳng bao lâu, những điểm hẹn lý tưởng trên con đường đẹp nhất TP. Vinh lúc bấy giờ đã trở thành nỗi ám ảnh của các cặp tình nhân, sau khi một loạt các vụ chấn cướp tài sản trắng trợn, liều lĩnh xảy ra.

Đối tượng Lê Anh Hoàng

Điển hình là đêm 6/5/2003, cặp tình nhân Nguyễn Hồng Lĩnh và Mai Thị Thanh Thanh, trú ở TP.Vinh hẹn gặp nhau tại một điểm ở vỉa hè đường 3/2 để tâm sự. Khi anh Lĩnh và chị Thanh ngồi chưa ấm chỗ, bất ngờ bị 2 thanh niên lạ mặt đi tới. Một tên đứng sau lưng, tên còn lại cầm con dao đi qua đi lại múa trước mặt hai người. Biết đây là bọn cướp, chị Thanh nắm chặt tay người yêu ra hiệu đi chỗ khác. Nhưng khi hai anh chị chưa kịp đứng dậy, thì tên đứng phía sau lấy tay vỗ vào vai anh Lĩnh, giọng đểu cáng: “Muốn sống thì cho bọn này một ít tiền, hoặc dây chuyền vàng, nếu không đừng trách bọn này không biết điều…”. Anh Lĩnh trình bày hoàn cảnh, xin bọn chúng buông tha, nhưng hai đối tượng cướp trợn mắt, dí dao vào cổ, mặt mày sát khí: “Không có thời gian để nghe mày trình bày dài dòng văn tự… Có tiền thì đưa ngay”. Vừa quát mắng xong, chúng nắm tay chị Thanh, hạ giọng: “Nếu không thì cho bọn này mượn tạm cô em này “cắm” được không”?… Quá hoảng sợ, sẵn trong ví có hơn 10 triệu đồng vừa bán con trâu để mua sắm đồ cưới, anh Lĩnh tặc lưỡi nghĩ còn người là còn của, chấp nhận đưa toàn bộ số tiền đó cho hai tên cướp. Lúc này bọn cướp mới để anh Lĩnh và chị Thanh lên xe ra về, nhưng không quên hăm dọa: “Bọn này biết chúng mày ở đâu, làm gì rồi đấy nhé? Nếu khai báo công an thì ngày lên xe hoa…. trở thành ngày…”. 

Bốn ngày sau, cũng trên đại lộ này có một đôi nam nữ là Hùng và Lan đang kề vai tâm sự, thì bất ngờ xuất hiện 3 thanh niên lạ mặt từ phía sau đi đến, dí dao vào cổ, giọng xanh rờn: “Chúng mày ở đâu mà giám đến lãnh địa của bọn này ngồi má ấp, vai kề mà không xin phép, nộp “thuế” cho bọn này ?…Có tiền, vàng thì đưa ra nộp ngay… nếu không, xin mỗi người một ngón tay đeo nhẫn cưới…”. Là thanh niên vừa hết thời hạn phục vụ trong quân ngũ trở về địa phương, cũng có ít nhiều võ nghệ được luyện tập bài bản trong thời gian quân ngũ, anh Hùng đã chống trả quyết liệt và bị một đối tượng dùng dao đâm vào tay bị thương. Biết anh Hùng không còn khả năng chống trả, bọn chúng ra tay cướp chiếc xe máy của anh Hùng, rồi nhanh chóng lên xe trốn thoát trong đêm tối. Với những thủ đoạn manh động, liều lĩnh, trắng trợn trên, Đại lộ 3/2 TP. Vinh đã trở thành điểm nóng của các vụ cướp tài sản.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an TP.Vinh phối hợp đấu tranh, truy xét nóng các đối tượng nói trên. Qua một thời gian theo dõi, các trinh sát phát hiện các vụ cướp tài sản trên do một đối tượng tên là Hoàng, trú ở TP. Vinh  cầm đầu. Cuối năm 2003, băng cướp bị triệt phá, các đệ tử của Hoàng lần lượt sa lưới pháp luật, nhưng Hoàng đã trốn khỏi địa phương. Công an Nghệ An phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Anh Hoàng. Sau 9 năm lẩn trốn, biết Hoàng đã thay tên đổi họ, nấp dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, khi thì tổ trưởng tổ bảo vệ của một cơ quan doanh nghiệp, lúc thì công nhân lao động, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Thậm chí có lần Lê Anh Hoàng còn nhận làm một tuyên truyền viên về phòng chống HIV của một cơ quan y tế dự phòng tại một tỉnh Tây Nguyên, mục đích để lập gia đình, làm lại cuộc đời. Hoàng gặp cô gái xứ Thanh và hai người quyết định chung sống với nhau và sinh con đẻ cái. Nhưng do đồng lương hợp đồng quá thấp, không đủ trang trải, Hoàng cùng vợ con đánh đường về TP. Hồ Chí Minh, sống bằng nghề cửu vạn. Chính trong nỗi khổ cực nay đây mai đó, thiếu ăn, thiếu mặc, mất tự do, hơn nữa lúc nào cũng nơm nớp sợ bị công an sờ gáy, Hoàng đã nhận ra tội lỗi của mình. Nhiều đêm nằm nghĩ lại, lương tâm Hoàng cắn dứt, dày vò về những tội lỗi mà mình đã gây ra cho người khác. Trong khi đó ở quê, bố Hoàng lại bệnh tật, ốm yếu, các em lại còn nhỏ, mọi sinh hoạt chỉ biết trông chờ vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Nhiều lúc, Hoàng muốn trốn về quê làm tròn chữ hiếu của một người con, nhưng nghĩ mình đang bị truy nã, Hoàng đành chấp nhận thất hiếu với gia đình. Nhiều lần Hoàng điện thoại về nhà, gia đình động viên, khuyên bảo Hoàng phải về đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hoàng biết đó là giải pháp duy nhất để tự cứu mình, nhưng nghĩ đến cảnh vợ con ốm đau triền miên, thiếu ăn thiếu mặc, cuộc sống bữa cơm, bữa cháo, Hoàng lại chùn ý.

Đầu tháng 9/2012, khi Hoàng đang làm việc tại một doanh nghiệp ở miền Nam, lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cánh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng bảo vệ cơ quan xuất hiện, yêu cầu Hoàng về Phòng bảo vệ của doanh nghiệp để làm việc. Sau khi đọc lệnh truy nã, nói rõ hành vi phạm tội của mình, lúc này Hoàng mới biết mình bị bắt. Ngay sau đó, Lê Anh Hoàng bị còng tay giải lên xe về Công an Nghệ An quy án. Lúc bấy giờ, Hoàng chỉ xin được gặp vợ con nói lời chia tay. Hoàng nói trong nghẹn ngào: “Xin lỗi em và các con. Anh là người có tội, không những không làm tròn trách nhiệm của người con trong gia đình, mà còn có lỗi với vợ con… Anh xin hứa cố gắng cải tạo thật tốt, sớm trở về với gia đình và mọi người”.

Hữu Trọng (Công an Nghệ An)

tin mới

Đeo khẩu trang, che biển số, mang hung khí đi đánh nhau

Đeo khẩu trang, che biển số, mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 thanh, thiếu niên về các hành vi “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng”. Để che giấu hành tung, các đối tượng đeo khẩu trang, che biển số xe máy khi gây án.

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Nghệ An gắn trách nhiệm các ngành, địa phương trong quản lý, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

(Baonghean.vn) - Nhờ tăng cường tuyên truyền, vận động, thời gian qua công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Nghệ An đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép trong nhân dân, nhất là ở khu vực miền núi.

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân tại huyện Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Sáng nay (14/5), UBND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất của 8 hộ dân tại xóm Phúc Long (xã Hưng Tây) để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An.