5 anh em trong một gia đình nghèo xứ Nghệ lần lượt đậu vào lực lượng vũ trang

Theo Tiến Hiệp (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ quanh năm bám mấy sào ruộng, thế nhưng 4 người con trai của vợ chồng ông Hồ Sỹ Trân (SN 1962, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đều lần lượt đậu vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. Mới đây, niềm vui trọn vẹn với gia đình ông Trân khi cậu con trai út vừa trúng tuyển vào Trường Sỹ quan Chính trị.

Gia đình ông Trân có 4 người con trai ruột thì 3 con đều học Học viện Cảnh sát Nhân dân, đó là: Hồ Sỹ Tích (SN 1987, học viên D31, hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh); Hồ Sỹ Tùng (SN 1992, học viên D38, đang công tác tại Công an huyện Mai Sơn, Sơn La); Hồ Sỹ Tiến (SN 1997, học viên D41, hiện đang theo học năm 4 Học viện Cảnh sát Nhân dân.

Người con út Hồ Sỹ Tâm (SN 1998) vừa đậu Trường Sỹ quan Chính trị với số điểm 27,5 khối C.

Ngoài ra, gia đình ông còn có một người con nuôi là Trần Văn Huần (SN 1994, học viên D39 Học viện Cảnh sát Nhân dân, hiện công tác tại Công an huyện Bắc Yên, Sơn La.

Bán lúa cho con đi thi

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4, ông Trân với dáng người nhỏ bé, gầy gò vui vẻ rót nước mời khách rồi chia sẻ về việc học của những đứa con. Đó là những cực nhọc lẫn hạnh phúc trào nước mắt khi các con đã không phụ công lao sinh thành dưỡng dục của đôi vợ chồng nghèo.

Tấm ảnh chụp chung của các thành viên trong gia đình ông Trân vào Tết 2017. Ảnh NVCC
Tấm ảnh chụp chung của các thành viên trong gia đình ông Trân vào Tết 2017. Ảnh NVCC

Ông Trân cho hay, gia đình ông vốn nghèo khó nhất xã, tất cả 7 miệng ăn đều trông vào mấy sào ruộng và những vất vả ngược xuôi buôn hàng xáo của vợ chồng. Những năm 2000, gia tài quý nhất của cả nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp cũ nát, vậy nên để nuôi được 4 đứa con khôn lớn là việc không phải dễ dàng nhưng ông quyết tâm không để chuyện học hành của con xao nhãng.

“Thấy bố mẹ vất vả những đứa con của tôi luôn chăm chỉ học tập, và không ngờ các cháu luôn đạt những thành tích cao được thầy cô bạn bè khen ngợi. Cũng vì thế nên vợ chồng tôi cố gắng không quản ngày đêm mong cho con học hành nên người” - ông Trân kể.

Để đỡ gánh thêm cho bố mẹ, khi còn học cấp 3, anh Hồ Sỹ Tích làm bạn với chiếc xe đạp cà tàng đi hết đường làng, ngõ xóm để bán kem que kiếm thêm tiền mua sách vở tới trường. Nhiều lúc đi bán kem không kịp về nhà, anh Tích đã tấp xe ngoài cổng trường để vào học.

Vợ chồng ông Trân vui vẻ kể về thành tích của những đứa con.
Vợ chồng ông Trân vui vẻ kể về thành tích của những đứa con.

“Năm 2005 khi làm hồ sơ thi đại học, anh cũng không biết Học viện Cảnh sát Nhân dân rõ lắm, chỉ nghe người ta nói đậu vào đó rất khó và bố mẹ không phải nuôi ăn học. Chỉ nghĩ đến việc bố mẹ không phải nuôi thôi là anh đã nỗ lực hết mình, kết quả kỳ thi anh đạt điểm cao thừa đậu vào trường đó” - anh Tích nhớ lại.

“Năm thằng Tích đi thi cả gia đình còn 2,8 tạ lúa đành bán 1,4 tạ để có chi phí cho con đi thi, cũng vì thấy bố mẹ khó khăn như vậy mà các đứa em sau này lần lượt noi gương anh để không mang gánh nặng thêm cho bố mẹ” - ông Trân kể.

Cậu con nuôi cũng đậu trường cảnh sát

Đang vất vả lo cho con học hành nhưng năm 2010, thấy trong xóm có một em học sinh là Trần Văn Huần có nguy cơ thất học vì gia đình quá khó khăn, ông Trân đã về bàn với vợ nhận cậu học trò ấy làm con nuôi, về ở với gia đình ông Trân có rau ăn rau, có cháo ăn cháo rồi ông bà cố thêm phần nữa chu cấp cho Huần học hành.

“Hồi đó nhiều người trong làng cứ cho rằng vợ chồng tôi dở hơi khi lo cho các con ăn học còn chưa đủ mà lại nhận thêm người khác về nuôi. Tuy nhiên, dù ai có nói gì thì chúng tôi đều im lặng cho qua, và rồi Huần đã không phụ lòng gia đình, cháu đã xuất sắc tiếp bước các anh” - vợ ông Trân nói.

Hiện tại cậu con nuôi của ông Trân đã ra trường và có việc làm ở Sơn La, hễ có thời gian là Huần lại về thăm gia đình. Thành viên mới của gia đình luôn biết tạo niềm vui cho bố mẹ, tình cảm anh em giữa Huần và 4 đứa con ông Trân khăng khít như ruột thịt.

“Cứ mỗi lần được nghỉ phép là em lại về quê thăm bố mẹ, có những lần về em ở hẳn nhà bố mẹ nuôi luôn. Nếu không có sự quan tâm của bố mẹ nuôi, sự san sẻ của các anh em trong gia đình này thì tương lai của em giờ không biết ra sao” - Huần chia sẻ.

Tuy các con thành đạt nhưng ông Trân vẫn không ngừng lao động.
Tuy các con thành đạt nhưng ông Trân vẫn không ngừng lao động.

Được biết, trong số 5 người con của vợ chồng ông Trân, xuất sắc nhất là Hồ Sỹ Tiến, hiện đang là sinh viên khóa D41, Học viện Cảnh sát. Tiến không chỉ có số điểm thi đầu vào cao, Tiến từng được chọn đi đào tạo tại CHLB Nga. Nhưng do hoàn cảnh gia đình còn vất vả, khó khăn nên dự định của anh vẫn chưa thực hiện được.

Nhìn các con học hành nên người, nghĩ lại quãng thời gian khó khăn cực nhọc, vợ chồng ông Trân luôn cảm thấy toại nguyện, với họ dù khó khăn nhưng không bao giờ ngừng cố gắng thì niềm vui nhất định sẽ đến.

“Quan điểm của vợ chồng tôi dù khó khăn vất vả chỉ cần mình sống thật thà, nỗ lực vươn lên, cố gắng làm gương cho con cháu thì về già nhất định sẽ thảnh thơi. Bây giờ các con dù thành đạt nhưng tôi vẫn thường xuyên răn dạy phải sống làm sao cho xã hội này luôn tốt đẹp” - ông Trân cười vui vẻ.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.