Trải lòng của đại biểu hội đồng nhân dân từng vướng vào ma túy

(Baonghean)- Từng đi lơ xe, bập vào ma túy, rồi đi tù nhưng với sự quyết tâm anh đã cai nghiện thành công, trở thành cán bộ đoàn, được người dân bầu làm xóm trưởng, đại biểu hội đồng nhân dân xã.

Nhiều năm nay, anh Phan Duy Sinh (SN 1982) trú xóm Tân Thái, xã Tân Phú (Tân Kỳ) được biết đến là tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi và năng nổ trong các hoạt động đoàn thể.

Anh Sinh là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Gia đình thuần nông nhưng bố mẹ anh Sinh luôn cố gắng để các con được ăn học đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp THPT, anh Sinh thi đậu vào khoa Hạch toán - kế toán, hệ trung cấp của Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm ở TP. Hà Nội.

Anh Phan Duy Sinh trong vườn cây ăn quả thu nhập cao của gia đình. Ảnh: Trịnh An
Anh Phan Duy Sinh trong vườn cây ăn quả thu nhập cao của gia đình. Ảnh: Trịnh An

Hai năm theo học, anh Sinh cầm tấm bằng về quê chờ xin việc. Trong thời gian chờ đợi, anh được một người cùng xóm rủ đi làm lơ xe khách. Nghĩ mình đang rảnh rỗi và việc đi làm sẽ có thêm chi phí sinh hoạt nên anh đồng ý.

Nhưng chính anh không ngờ rằng, trong những lần ngược xuôi trên các cung đường, anh đã “dính” vào ma túy. Trong một lần đi mua hộ ma túy cho người bạn, anh Sinh bị công an bắt giữ, sau đó bị kết án 4 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và thụ án tại Trại giam số 3, Bộ Công an đứng chân ở xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ).

Nhớ về thời điểm đó, anh Sinh kể: Ngày mới bị bắt, tôi suy sụp hoàn toàn, nhìn bố mẹ khóc cạn nước mắt vì thương con mà lòng ân hận vô cùng. Rồi những ngày đầu bước chân vào trại giam, tôi mất phương hướng, không biết mình sẽ sống như thế nào trong thời gian sau này.

Do Trại giam số 3 gần nhà nên hầu như tháng nào bố mẹ anh Sinh đều qua thăm con. May mắn hơn nữa, người yêu của anh là chị Lê Thị Hường (SN 1984) không những không ruồng bỏ anh mà vẫn luôn gần gũi, động viên anh sớm cải tạo tốt để được về với gia đình, xã hội. 

Do cải tạo tốt và tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ trong trại giam nên anh Sinh được giảm án 1 năm. Rồi ngày ra trại cũng đến, cả gia đình, người yêu đón anh trong vòng tay ấm áp. Thế nhưng, mặc cảm tự ti vì bản thân từng đi tù khiến anh Sinh sống khép, cách ly với thế giới bên ngoài. Nhưng nhờ sự động viên của người thân, sau nhiều đêm suy nghĩ, anh Sinh quyết tâm đứng dậy để làm lại cuộc đời.

“3 năm lầm lỗi là quá đủ rồi, nhìn cảnh bố mẹ già cả mà vẫn phải rơi nước mắt vì mình tôi ân hận lắm. Khi tôi mới ra tù, không ít bạn bè tìm đến rủ rê đi chơi này nọ nhưng nếu mình buông thả thì việc quay lại con đường cũ là rất dễ. Lúc đó, tôi nói thẳng với bạn bè, thậm chí là tránh mặt họ”, anh Sinh tâm sự.

Nghĩ là làm, anh Sinh bắt đầu từ chính việc tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Năng động, hiền lành, nhiệt tình nên không lâu sau anh Sinh được tín nhiệm bầu làm cán bộ đoàn xóm. Năm 2009, anh Sinh lập gia đình với chị Lê Thị Hường. Mái ấm gia đình nhỏ nhanh chóng đón 2 thành viên mới. Được mọi người tin tưởng, yêu mến, năm 2015, anh Sinh được bầu làm xóm trưởng xóm Tân Thái.

Cũng trong năm này, anh được chọn đi học lớp cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng không lâu sau đó. “Chính nhờ việc tích cực hoạt động công tác xã hội, được đứng trong hàng ngũ của Đảng tôi có cơ hội được rèn dũa mình, được nhân dân tin tưởng và giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - anh Sinh tâm sự. 

Anh Sinh bên gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Ảnh: Trịnh An
Anh Sinh bên gia đình nhỏ hạnh phúc của mình. Ảnh: Trịnh An

Năm 2016, anh Sinh được nhân dân tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND xã Tân Phú. Hàng ngày, ngoài hoạt động công tác đoàn thể, anh Sinh cùng vợ làm ruộng, trồng cam và chăn nuôi. Nhờ những cố gắng của mình, năm nào anh Sinh cũng nhận được Bằng khen, Giấy khen của cấp xã, cấp huyện về những đóng góp trong hoạt động đoàn thể.

Trong ngôi nhà nhỏ, nhìn người vợ thảo hiền cùng hai đứa con ngoan ngoãn anh Sinh nở nụ cười mãn nguyện. Anh chưa từng nghĩ rằng, một con người từng có quá khứ lầm lỗi như mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc như vậy. 

Ông Bùi Đức Thắng - Trưởng Công an xã Tân Phú cho biết: Tấm gương vượt lên quá khứ để làm lại cuộc đời, đóng góp vào các hoạt động ở địa phương của anh Sinh là rất đáng quý. Trong công tác giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng cho những người từng có quá khứ lỗi lầm, chúng tôi luôn lấy tấm gương của anh Sinh để tuyên truyền và nhân rộng.

Trịnh An

tin mới

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

Ký ức về chiến dịch K10 trên mảnh đất Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người dân các huyện phía Bắc vĩ tuyến 17 đã phải chịu đựng rất nhiều thương đau. Đến nỗi, họ đã phải rời quê hương lên đường đi sơ tán. Đó là một hành trình gian nan nhưng rất nặng nghĩa tình. 

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên Công ty Điện lực để lừa đảo khách hàng

(Baonghean.vn) - Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty Điện lực gọi đến khách hàng với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành Điện hoặc có hành vi lừa đảo.

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

Chuyện về nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 25 tuổi

(Baonghean.vn) - Trong thời hoa lửa của chiến tranh vẫn đẹp mãi câu chuyện về một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân để góp phần cho đất nước độc lập, thống nhất. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Châu, nữ Trưởng Công an xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới tròn 25 tuổi.

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do người đàn ông ở TP.Vinh điều hành

Triệt xóa đường dây tội phạm xuyên quốc gia truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy do người đàn ông ở TP.Vinh điều hành

(Baonghean.vn) - Công an Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án triệt xóa, đánh sập đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website "Thiendia2.cc" truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.