(Baonghean.vn) Chiều qua, trận đấu đầu tiên của mùa giải 2012 đã diễn ra trên sân Vinh giữa đội chủ nhà SLNA và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (TĐCS.ĐT) trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp quốc gia 2012.
Sau sự ra đi của HLV Phạm Công Lộc cùng các cầu thủ Tấn Trường, Được Em, Samson, những người góp phần đã làm nên thương hiệu của TĐCS.ĐT ở các mùa giải trước, đội bóng của tân HLV Trang Văn Thành trở thành ẩn số của mùa giải mới 2012. Trong khi đó, chủ nhà SLNA là đương kim vô địch V.League và vừa giành Siêu Cúp 2011 cách đây ít ngày.
Với sự so sánh đó, người hâm mộ xứ Nghệ tin tưởng SLNA sẽ có thế trận áp đảo các cầu thủ TĐCS.ĐT, nhưng suốt cả hiệp 1 bóng chỉ lăn ở khu vực giữa sân mà không có một tình huống nguy hiểm nào đáng kể về phía khung thành của 2 bên. Hiệp 1 kết thúc một cách tẻ nhạt trong sự chán nản của cổ động viên xứ Nghệ có mặt trên sân.
Pha đá phạt tinh tế của Văn Quyến đã giúp SLNA giành chiến thắng 2-1 trước TĐCS.ĐT
Nhưng mọi sự đã thay đổi ngay từ phút đầu tiên của hiệp 2, trận đấu trở nên sôi động hẳn lên khi thủ môn Viết Nam phải trổ hết tài nghệ để cứu một bàn thua trông thấy cho SLNA sau pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Felix. Như bị chạm vào lòng tự ái của nhà vô địch, chỉ 1 phút sau, Văn Quyến có cú sút đặt lòng, bóng đi chệch khung thành TĐCS.ĐT trong gang tấc. Sau 2 tình huống này, cầu thủ 2 bên liên tiếp tổ chức các pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Phút 54, Felix đưa được bóng vào khung thành của SLNA nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.
Trận đấu này, hậu vệ Lâm Tấn liên tiếp mắc lỗi kèm người, HLV Hữu Thắng buộc phải tung Cửu Phú vào sân để chấn chỉnh hàng phòng ngự SLNA. Phút 55, Văn Quyến bỏ lỡ cơ hội ghi bàn một cách đáng tiếc khi đối mặt với thủ thành Bửu Ngọc. Sau tình huống này, phút 56, Văn Quyến có pha đá phạt tuyệt đẹp để Quang Tình đánh đầu ghi bàn mở tỉ số cho SLNA.
Trong lúc Trọng Hoàng chơi khá mờ nhạt buộc phải nhường chỗ cho Hồng Việt vào sân thay thế, thì Văn Quyến lại toả sáng với những quả sút phạt và những đường chuyền tinh tế cho đồng đội.
Phút 66, từ pha đá phạt gần giữa sân của Văn Quyến, Hector bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên thành 2-0 cho SLNA.
Có 2 bàn thắng làm vốn, SLNA chơi chùng xuống và để cho TĐCS.ĐT lấn lướt ở những phút còn lại. Tiền đạo Felix liên tiếp buộc thủ thành Viết Nam phải trổ hết tài nghệ để cứu các bàn thua cho SLNA. Phút 75, sau nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội, Felix đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Nhưng, đây cũng là những gì mà các cầu thủ TĐCS.ĐT làm được ở trận đấu này.
Thắng TĐCS.ĐT với tỉ số 2-1, thầy trò HLV Hữu Thắng đã vượt qua vòng 1/8 Cúp quốc gia. Nhưng, điều làm người hâm mộ xứ Nghệ hài lòng ở trận đấu này là sau một thời gian dài "im hơi bặt tiếng" tiền đạo Văn Quyến đã tìm lại được khả năng đá phạt tinh tế, khi các bàn thắng của SLNA đều có dấu giày của "cậu bé vàng" một thuở.