Bài 1: Chỉ vì yêu vội, sống thử

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của cơ quan chức năng, trong những năm gần đây, tình trạng nạo phá thai ở trẻ vị thành niên có độ tuổi từ 13- 22  tại các cơ sở y tế công lập chỉ chiếm từ 0,9-1%. Nhưng thực tế, tỷ lệ này lớn hơn rất nhiều lần…

 

Buổi sáng nọ, trong vai một người nhà đưa em gái đi “giải quyết hậu quả”, chúng tôi đến một phòng khám tư tại đường Phong Đình Cảng. Tại đây có khoảng 3 cậu thanh niên trẻ tuổi, người ngồi mép ghế lo lắng nhìn vào trong, người ngồi phì phèo thuốc lá, có cậu lớn tuổi ra dáng là sinh viên đi đi lại lại. 

 

Đang lướt “nét” trên điện thoại, cậu học trò mặt non choẹt ngại ngùng nhìn tôi dò xét: “chị cũng đưa người nhà đi giải quyết hả chị?”. “Ừ, em chị lỡ yêu phải một gã họ Sở!” – Tôi trả lời. “Ôi dào sao dạo này các “chị” ấy lại quên khoản “cấp tốc” nhỉ, ngu thì chết bệnh tật gì!” – Cậu con trai tỉnh queo!

 

  Bệnh nhân làm thủ tục khám thai tại Trung tâm CSSKSS Nghệ An

- Ảnh:  Võ Huyền

Sau một hồi trò chuyện, tôi biết đây là lần thứ 2 cậu đưa bạn gái 16 tuổi, đang học lớp 11 đến cơ sở tư nhân này giải quyết, mà theo lời cậu thì lần này không hiểu sao bạn gái cậu lại quên uống viên thuốc tránh thai cấp tốc. Và theo cậu thì cứ đến phòng khám tư cho tiện, đắt một tí nhưng chỉ dăm phút là ok, “lại chẳng phải khai báo gì”. Quả thật chưa đầy 10 phút, nữ y tá đẩy băng ca, trên giường bệnh là một cô nữ sinh mặt non choẹt, tái mét, môi mím chặt nén những tiếng rên. Cậu học trò kia dìu cô về giường nghỉ, không một lời an ủi, không cử chỉ yêu thương, và chưa đầy 5 phút sau cậu gọi taxi, cả hai cùng ra xe.

           

Lần theo địa chỉ mà chị bạn quảng cáo: “nạo hút thai an toàn, không cần để lại địa chỉ” tại phường Cửa Nam, tôi nhìn thấy hai cô gái trạc chừng 18 – 19 tuổi có gương mặt ưa nhìn, ăn mặc sành điệu, không có dáng vẻ của người đi khám, chữa bệnh. Nghe thấy y tá gọi đến tên mình, một cô nhanh chóng vào trong, cô còn lại nói với theo: “Thả lỏng người nhé, không đau mấy đâu”.

 

Bắt chuyện với cô gái còn lại, tôi được biết 2 cô là sinh viên, bạn cô “không biết ai là tác giả của cái thai” vả lại “đang còn đi học kiểu gì cũng phải bỏ”- cô gái nói. “Vậy bạn ấy có sợ không?”- Tôi hỏi. “Sợ chứ, nhưng phải chấp nhận, mấy đứa bạn em cũng có vài đứa dính 2, 3 lần, chúng nó cũng sợ nhưng “uống cấp tốc” nghe nói cũng có hại lắm nên có đứa đã bỏ vài lần... Mà dạo này họ “làm” tiên tiến lắm chị à, cũng không đau mấy, vài ngày là hết chảy máu, chắc không để lại hậu quả gì!? ”. 

 

Tại Trung tâm CSSKSS Nghệ An, giữa đám đông các chị, các mẹ nổi bật lên hai đứa trẻ mặt “búng ra sữa”. Cô gái chừng 16, 17 tuổi, tóc nhuộm vàng, mặc áo sọc kẻ ca rô, vai khoác ba lô học sinh đang đùn đẩy cho cậu con trai (cũng trạc tuổi cô) mặc áo sơ mi trắng, sau lưng là chiếc cặp ba lô lại quầy làm thủ tục phá thai.

 

Sau khi nộp tiền và làm xong mọi thủ tục cho bạn gái, cậu con trai ngồi chờ ở dãy ghế ngoài phòng khám, còn cô gái vào phòng kỹ thuật để các bác sỹ “xử lý” cái thai. Lân la lại ngồi ghế bên cạnh, phải khéo léo lắm tôi mới được cậu con trai tiết lộ một số thông tin. Cậu và bạn gái học cùng trường THPT, yêu nhau hơn một năm nay, đây là lần thứ hai cậu đưa bạn gái đi giải quyết hậu quả do những lần hai đứa đi quá giới hạn.

 

Bác sỹ CK1 Lê Thị Hằng – Trưởng khoa Bà mẹ - KHHGĐ - Trung tâm CSSKSS Nghệ An cho biết: “Nếu cách đây khoảng 5 năm mỗi ngày có khoảng 3-4 ca thì bây giờ chỉ trung bình khoảng 1 ca, có khi 1 tuần không có ca nào, thông thường các em không khai đúng số tuổi và địa chỉ nên việc thống kê không thể chính xác, con số thực có thể lớn hơn rất nhiều”!

 

Đang trao đổi với một cán bộ Trung tâm CSSKSS Nghệ An, cách một tấm rèm trắng, tôi nghe: “Có thai với ai vậy?... Hỏi mà không nói à. Thôi, thả lỏng người nhé!”, rồi tiếng dụng cụ bằng inox va vào nhau lách cách. Trước đó, một em gái bẽn lẽn bước vào khi được xướng tên, đoán chừng khoảng 19- 20 tuổi. 

 

Với việc yêu vội, sống thử, các cô cậu học trò thời nay xem chuyện quan hệ tình dục ở lứa tuổi vị thành niên là chuyện đương nhiên. Bên cạnh những hệ lụy nặng nề về  thể chất, các em còn phải gánh chịu những hậu quả về tâm lý đeo đẳng suốt cả cuộc đời.

                                                                               (Còn nữa)

Thanh Nga

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?