Sự sống kỳ diệu của bé gái sinh non 600g

(Baonghean.vn)- Đến nay, sau hơn 3 tháng chào đời tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An, bé gái Đặng Nguyễn Bảo Trâm, sinh non 24 tuần, 600g đã phát triển khỏe mạnh, tăng lên 2,7kg, bú mẹ tốt.
Vào trung tuần tháng 4 vừa qua, sản phụ Nguyễn Thị Hoa (26 tuổi, Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) đang mang bầu bé thứ 2 được 6 tháng thì có biểu hiện đau bụng quằn quại. Gia đình lập tức đưa chị đi cấp cứu tại Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Các bác sỹ chẩn đoán nhanh tình trạng của sản phụ Hoa là bị khô ối, đe dọa sẩy thai. Đến chiều ngày 18/4, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ nên các bác sỹ quyết định hỗ trợ sản phụ Hoa sinh thường khi thai nhi chỉ 24 tuần tuổi. Ca vượt cạn thành công, 19h ngày 18/4/2015, bé gái nặng 600g chào đời. 
Bé Bảo Trâm được chăm sóc đặc biệt khi mới sinh tại bệnh viện.
Bé Bảo Trâm được chăm sóc đặc biệt khi mới sinh tại bệnh viện.
“Do bé chào đời sớm hơn dự kiến 14 tuần, sơ sinh quá non yếu nên ngay sau khi sinh bị suy hô hấp nặng, thoi thóp, tim đập rời rạc và phản xạ sơ sinh rất yếu. Ngay lập tức, các bác sỹ chuyển bé đến Tổ sơ sinh, và được chỉ định hỗ trợ hô hấp cho thở nCPAP (hỗ trợ thở máy qua đường mũi), điều trị hồi sức cấp cứu tích cực”, Bác sỹ Trần Thị Thúy Hà, Khoa Sản nhận định. 
Tại khoa, bé được theo dõi toàn trạng qua Monitor, thở máy, nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch rốn hoàn toàn trong 6 ngày đầu. Đến ngày thứ 3, bé có dấu hiệu vàng da sinh lý, các bác sỹ chỉ định lấy máu xét nghiệm và quyết định cho bé chiếu đèn liên tục. Sau 1 tuần, bé được chỉ định đặt sonde dạ dày và bơm sữa mẹ nuôi dưỡng bằng bơm tiêm điện 24/24 giờ.
Trong suốt hơn 1 tháng điều trị, bé xuất hiện nhiều cơn ngừng thở sinh lý, đe dọa tính mạng. Tổ Sơ sinh cử cán bộ y tế theo dõi sát sao diễn biến của bé để xử trí kịp thời. Dần dần, bé tiến triển tốt và nuôi được hoàn toàn bằng sữa mẹ.
Sản phụ Nguyễn Thị Hoa âu yếm nhìn con trong lồng kính lúc mới sinh.
Sản phụ Nguyễn Thị Hoa âu yếm nhìn con trong lồng kính lúc mới sinh.
Sau 40 ngày điều trị tích cực, bé đã dần ổn định, tự thở hoàn toàn tốt, da môi hồng, phản xạ sơ sinh nhanh nhẹn, đã tự bú mẹ được. Bệnh viện vừa đảm bảo dinh dưỡng để trẻ phát triển tốt, vừa phát hiện, đề phòng điều trị các bệnh lý, đặc biệt là các bệnh về mắt, nên bé tăng gấp đôi trọng lượng ban đầu, lên 1,2 kg. Đến lúc này, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên gia đình xin cho bé ra viện, về nhà chăm sóc dưới sự hướng dẫn, tư vấn chi tiết của bác sỹ.  
Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ bé Bảo Trâm chia sẻ về quá trình thai nghén đầy gian nan của mình: “Con gái Bảo Trâm đến với vợ chồng tôi là ngoài ý muốn, bởi tôi đã dùng vòng tránh thai từ khi bé trai đầu được 6 tháng, thế mà vẫn có thai. Lúc đầu thai kỳ, tôi lo lắng vô cùng, bởi đi khám nhiều bệnh viện, các bác sỹ có khuyến cáo là do túi thai nằm sát vòng tránh thai, có thể gây biến chứng vỡ ối, sinh non sớm . Cơ hội giữ con mong manh lắm. Vợ chồng tôi hoang mang vô cùng.”
Trung tuần tháng 12/2014, lúc thai nhi được 10 tuần, sản phụ Hoa bị băng huyết, vào Bệnh viện huyện điều trị không đỡ nên được chuyển tuyến lên Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Sau khi vào viện điều trị tích cực, các bác sỹ sản khoa đã cầm máu, an thai. Sau 1 tuần, sản phụ Hoa ổn định hơn nên bác sỹ cho sản phụ về nhà theo dõi chặt chẽ. 
Sau hơn 3 tháng, bé Bảo Trâm đạt cân nặng 2,7kg.
Sau hơn 3 tháng, bé Bảo Trâm đạt cân nặng 2,7kg.
Ngày 15/4, thời điểm thai nhi được 23,5 tuần, chị Hoa bị đau bụng dữ dội, vỡ ối, dọa sinh non nên gia đình cho sản phụ nhập viện Bệnh viện HNĐK Nghệ An. Sau 3 ngày cố gắng nuôi dưỡng thêm thai kỳ trong cơ thể mẹ, đồng thời dùng thuốc trưởng thành phổi thai nhi, đến ngày 18/4, chị Hoa trở dạ sinh non trong tình trạng ối cạn đến mức gây nguy hiểm cho bé. Các bác sỹ, nữ hộ sinh khoa Sản khẩn trương đỡ đẻ, hỗ trợ sản phụ sinh con. Bé gái 600g ra đời.
“Lúc mới ra đời, nhìn con nhỏ xíu như một con mèo con, người phủ đầy lông tơ, thở thoi thóp, gia đình đã chuẩn bị  tình huống xấu nhất rồi. Nhưng cũng nhờ các bác sỹ, y tá khoa Sản mà con tôi vượt qua “cửa tử”, ở lại với bố mẹ. Giờ đây, mỗi lần vào Vinh tái khám cho con, tôi đều đem con ghé thăm các “mẹ” Tổ Sơ sinh”, chị Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.
Niềm hạnh phúc của chị Hoa khi bế cô con gái trong lòng.
Niềm hạnh phúc của chị Hoa khi bế cô con gái trong lòng.
Đến nay, sau hơn 3 tháng 10 ngày kể từ khi sinh ra, bé Bảo Trâm đã tăng cân lên 2,7kg, sức khỏe ổn định, bú mẹ tốt. Đặc biệt, qua 3 lần thăm khám, theo dõi bệnh lý trẻ sơ sinh, bước đầu bé chưa xuất hiện các bệnh lý giác mạc, ảnh hưởng tới thị lực - biến chứng rất dễ gặp ở những trẻ sơ sinh non yếu, nhẹ cân. Nhưng để đảm bảo an toàn, bé vẫn được các bác sỹ Nhi khoa hẹn tái khám theo dõi chặt chẽ.
Hoàng Yến

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.