Anh vẫn ở biên cương

 Các chiến sỹ biên phòng đồn 551 đang tuyên truyền Luật phòng chống ma tuý tại bản Huồi Sơn
 Các chiến sỹ biên phòng đồn 551 đang tuyên truyền Luật phòng chống ma tuý tại bản Huồi Sơn

Trạm chốt của đồn biên phòng 551 Tam Hợp (Tương Dương) nằm trên chót vót dãy Trường Sơn hùng vĩ (biên giới Việt-Lào). Nơi ấy chỉ có mây mù, gió lạnh thấu xương và những cánh rừng đại ngàn.


Đón Tết nơi "mắt chốt"


Vào tới trung tâm xã Tam Hợp -Tương Dương trời chính ngọ. Biết ý định của chúng tôi là tiếp tục vào tận nơi "mắt chốt" trạm chốt của bộ đội biên phòng (đồn 551) đóng trên đỉnh cao của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trưởng bản Huồi Sơn người Mông Vừ Nhia Nhông mắt tròn xoe: "Mưa phùn đường trươn trượt, lên đó mà lộn cổ xuống vực à?". Dù vậy chúng tôi vẫn hạ quyết tâm cùng con "ngựa chiến" Mixkhơ già cỗi vượt đại ngàn. Con đường lên Chốt thật gian nan, đi qua bản Văng Môn, Phá Lõm chỉ toàn dốc cao, vực thẳm. Sương mây đặc quánh, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, đất trời và cây rừng như lẫn vào nhau. Qua đoạn dốc Pu Piêng chiếc xe phải tháo ống bô mới "bò" được từng đoạn. Trời xẩm tối chúng tôi mới tới được trạm Chốt nằm chon von trên đỉnh núi. Đó là những lều bạt, dù, nằm núp dưới rừng cây rậm rạp. Các chiến sĩ vô cùng ngạc nhiên, nơi rừng núi âm u hẻo lánh các nhà báo lại "phi" xe máy lên tận Chốt để xông đất đầu xuân. Đồn Trưởng - Phan Tiến Quý ôm chầm lấy từng người cảm động đến rơi nước mắt. Đêm ấy chúng tôi được chiêu đãi món gà ri nướng do chính các chiến sỹ của đồn nuôi. Không khí Tết vẫn nguyên vẹn, trên bàn thờ là ảnh Bác, mâm ngũ quả, bánh chưng xanh. Anh Tiến tâm sự: Đêm giao thừa vui lắm, đồng chí đại uý Viên Đa trạm chốt Thoong My Xay của Lào làm đoàn trưởng cùng với anh em vượt rừng sang chúc Tết. Mang sang chum rượu cần, đào núi và gạo Lào. Giờ phút thiêng liêng tất cả cùng thắp hương tưởng nhớ Bác, các chiến sĩ hứa với Bác sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại uý Viên Đa nói tiếng Việt khá tốt đã hứa với Bác: Cùng nhau phối hợp để cho biên giới được yên bình, tình hữu nghị hai nước Việt - Lào luôn xanh tươi. Các chiến sĩ mở đài ra đi ô nghe đọc thư chúc Tết của Chủ tịch nước, cùng chung vui bên choé rượu cần, cùng hát những bài hát Việt-Lào. Vui nhưng không quên nhiệm vụ, từng tốp chiến sĩ vẫn thay phiên nhau tuần tra, canh gác, không để kẻ xấu xâm phạm an ninh biên giới.

 Nói chuyện với già làng Vi Văn Lợi và trưởng bản Viêng Văn Độ ở bản Phồng về phong tục của người Tày Poọng

 Nói chuyện với già làng Vi Văn Lợi và trưởng bản Viêng Văn Độ ở bản Phồng về phong tục của người Tày Poọng

Trưa, trời hừng nắng, từ trên đỉnh chốt nhìn xuống là thung lũng, ngoằn nghèo những con đường, trông như dải lụa mềm. Phía dưới thung lũng màu hoa đào trắng muốt. Đồn Phó - Nguyễn Lam Giang nói: Tết nào anh em cũng chặt cành đào về, nâng niu, chăm chút để giảm bớt nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Không ít chiến sĩ của đồn biên phòng 551 đã 2-3 năm không đón Tết ở quê nhà. Như chiến sĩ Võ Trọng Khoái sinh năm 1973 quê ở TP Vinh đã 2 cái Tết chưa về thăm quê. Chiến sĩ Xồng Bá Mùa quê ở Nậm Cắn - Kỳ Sơn, cưới vợ xong vẫn chưa có dịp về thăm nhà bởi đường biên Tổ quốc không thể vắng dấu chân các anh.  Xồng Bá Mùa cười thật vui: "Bọn em luôn xác định đồn là nhà, biên giới là quê hương, mọi tình cảm riêng tư phải xếp lại sau hết. Vợ ở nơi quê nhà một mình nuôi con biết là gian khổ lắm nhưng may bà xã là người chịu thương chịu khó, chấp nhận hi sinh vất vả để tụi em yên tâm công tác"


"Phên dậu"mùa xuân


Đồn trưởng - Phan Tiến Quý cho biết: Đồn có nhiệm vụ quản lý hơn 30 km

 Trung úy Vừ Bá Rể ( dân tộc Mông) đến từng nhà làm dân vận

 Trung úy Vừ Bá Rể ( dân tộc Mông)  đến từng nhà làm dân vận

đường biên giới Việt - Lào, giáp ranh với huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Li Khăm Xay (Lào). Một số kẻ xấu lợi dụng địa thế hiểm trở, xâm nhập qua biên giới, móc nối với người Mông của Việt Nam tiếp tế lương thực, trao đổi, buôn bán ma tuý... Riêng đối với trạm chốt của đồn biên phòng 551 giáp với trạm cửa khẩu Thoong My Xay (Lào) là điểm yết hầu chốt chặn vô cùng quan trọng. Các chiến sĩ luôn phải cảnh giác cao độ, súng bao giờ cũng lên đạn sẵn sàng chiến đấu. Hàng tháng Đồn đều tổ chức các chuyến tuần tra dọc biên giới. Các chiến sĩ mang theo lương thực, súng ống đạn dược, rồi ngược rừng, vượt qua bao dốc cao, vực thẳm. Mỗi chuyến đi dài nhất là 5-7 ngày, luôn phải đối mặt với sên, vắt, bọ chó hút máu nhiều vô kể, chúng cong mình búng rào rào từ dưới đất lên, từ trên cành cây xuống sởn gai ốc. Tại các cột mốc M3, M4... đường đi men theo những vách đá, phía dưới vực sâu thẳm. Nhiều đoạn vách đá dựng đứng cheo leo phải bám mình vào dây thừng lửng lơ để sang bên kia. Chân tay bám vào đá lạnh buốt, tứa máu. Chưa kể vào mùa mưa, những đêm gặp lũ dâng, phải nhịn đói. Ngoài chốt chặn, các chiến sĩ còn coi công tác vận động quần chúng là mấu chốt, coi bà con dân tộc như anh em, ruột thịt của mình, cùng sẻ chia những vui buồn với tình cảm chân thành nhất. Vì thế mà một số người Mông ở bản Huồi Sơn, Phá Lõm... đãkhông nghe theo kẻ xấu để vận chuyển ma tuý như trước đây. Đồn có nhiều chiến sĩ giỏi tiếng Mông từ năm 2005 đến nay các chiến sĩ đã vận động được 40 đối tượng ra đầu thú. Đặc biệt là năm 2002 các chiến sĩ của đồn còn kết hợp với chính quyền địa phương, vận động được bà con của bản Huồi Sến từ núi cao trở về định cư tại bản Huồi Sơn. Tình hình an ninh biên giới ngày càng ổn định. Cái đói nghèo đang từng ngày rời khỏi Tam Hợp, thay vào đó là cuộc sống ấm no hạnh phúc. San sát là những ngôi nhà sàn cao to, thóc nhà ai cũng đầy bồ to, bồ nhỏ, trâu bò dê nuôi chật chuồng... các hộ dân còn biết cách dùng thuỷ điện nhỏ ở khe suối để tạo ánh sáng, xem ti vi. Ông Vừ Tồng Lông ở bản Huồi Sơn cho biết: "Bộ đội biên phòng nó tài lắm, làm "hoãn" được cái đẻ, dân bản biết trồng lúa nước, bây giờ cái bụng đã no, cái mắt đã sáng..." Dân bản người Mông mới xuống núi còn biết chăn nuôi bò, dê, ngăn khe, đào ao thả cá, như Vừ A Nênh, Vừ Y Lỳ, Xồng Bá Zềnh...nuôi mỗi hộ trên 20 con dê, có 1 ao cá. Ở bản Phá Lõm con gái ở độ tuổi 12-13 đã bỏ học đi làm nương rẫy bị người ta "cướp vợ". Bộ đội đã tuyên truyền vận động các cháu đến trường, mở lớp dạy cho người già, trẻ em cái chữ đọc thông, viết thạo.

 Đồn 551 xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình tại bản Huồi Sơn cho bà con học tập

 Đồn 551 xây dựng mô hình kinh tế hộ gia đình tại bản Huồi Sơn cho bà con học tập

Chúng tôi rời Tam Hợp khi chiều buông. Phía sau mây vẫn bồng bềnh, điệp trùng núi cao hùng vĩ ẩn hiện trong sương trắng. Tôi vẫn thấy rõ hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay phần phật kiêu hãnh nơi biên cương. Thấp thoáng những người lính đội mũ tai bèo trên đường biên giới.

Xuân này các anh vẫn ở biên cương !

Ghi chép: Văn Trường - Ảnh: Văn Trường, Mỹ Hà

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.