Chất chứa bao kỷ niệm, tâm sự sâu kín!

(Baonghean.vn)- Nhạc sĩ An Thuyên ra đi là một tổn thất lớn. Với mỗi văn nghệ sĩ quê nhà, đó còn như mất đi người cha, người anh, người bạn từng có nhiều gắn bó, kỷ niệm riêng tư, sâu sắc.

Nhạc sĩ An Thuyên được xem là nhạc sĩ hàng đầu trong dòng nhạc mang âm hưởng dân gian Việt Nam. Ông được ví là cây đại thụ tỏa bóng mát cho không chỉ những công chúng thưởng thức, yêu mến âm nhạc, mà cả những người sáng tác, biểu diễn, quản lý và đào tạo nghệ thuật. Tin nhạc sĩ An Thuyên qua đời chiều ngày 3/7 gây ra nỗi bàng hoàng, tiếc thương cho văn nghệ sĩ quê nhà. Ngày 4/7, Báo Nghệ An đã gặp gỡ và chia sẽ những tình cảm của một số văn nghệ sĩ có nhiều kỷ niệm và chịu ảnh hưởng từ nhạc sĩ An Thuyên.

Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh – Phó Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An: "Nhạc sĩ An Thuyên là biểu tượng, là niềm tự hào cho mọi thế hệ người dạy và người học"

Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An, người bạn đồng môn, đồng nghiệp, người có quá trình gắn bó lâu dài với nhạc sĩ An Thuyên
Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An, người bạn đồng môn, đồng nghiệp, người có quá trình gắn bó lâu dài với nhạc sĩ An Thuyên

“Tôi đón nhận tin nhạc sĩ An Thuyên mất trong niềm tiếc thương vô hạn. Thầy và trò Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An luôn tự hào về nhạc sĩ An Thuyên, người học trò khóa đầu tiên của nhà trường niên khóa 1967-1968. Ông đã đi qua nhiều môi trường, nhiều cơ quan, sự nghiệp của ông đã phát triển lên đến đỉnh cao trong cả sáng tác và quản lý, nhưng ông vẫn luôn giành nhiều tình cảm cho nơi đầu tiên đưa ông đến với nghệ thuật chuyên nghiệp. Khi có tác phẩm, ông đều gửi về tặng nhà trường và nhà trường coi đó là những giáo trình hết sức ý nghĩa, chất lượng để đào tạo, giảng dạy. Trong nhà trường, bất kỳ khóa học nào cũng lấy nhạc sĩ An Thuyên làm biểu tượng, cả về tài năng, đức độ, tâm huyết, nhân cách.

Với riêng tôi, nhạc sĩ An Thuyên là người anh, người bạn tâm giao. Tôi đi thi tốt nghiệp cấp 3 ngồi cùng một phòng với nhạc sĩ An Thuyên. Khi học xong hệ Trung cấp âm nhạc và thi chuyển lên hệ Đại học ở Học viện âm nhạc quốc gia cũng ngồi chung một phòng thi. Quen nhau từ những lần như thế rồi trở thành anh em, bạn bè. Nhạc sĩ An Thuyên học sáng tác, tôi học biểu diễn, mỗi khi đi biểu diễn ở đâu thì anh An Thuyên đều gọi tôi đi để tạo điều kiện cho tôi có dịp “sống” bằng nghề.

Khi anh đã gặt hái những thành công lớn, mỗi lần về quê anh em vẫn gặp nhau để trao đổi về tác phẩm, công việc. Tôi được ảnh hưởng nhiều từ anh, và nhận được sự quan tâm của anh, cả trong sự nghiệp nghệ thuật và trong quản lý. Anh ra đi khi đang tràn đầy nhiệt huyết và tâm huyết. Tổn thất lớn quá!”

.

Nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh, Nguyên ca sĩ Đoàn văn công quân khu IV, người đầu tiên thể hiện thành công các ca khúc "Em chọn lối này", "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác": "Nhạc sĩ An Thuyên, người anh, người đồng đội, đồng nghiệp tài hoa, ca khúc của anh đã mang giọng hát của tôi bay xa!"

Nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh, người đầu tiên thể hiện thành công và đưa những ca khúc
Nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh, người đầu tiên thể hiện thành công và đưa những ca khúc "Em chọn lối này", "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" đi vào đời sống âm nhạc

“Tôi may mắn được là đồng đội, đồng nghiệp gắn bó cùng đơn vị với nhạc sĩ An Thuyên khoảng 3 năm. Năm 1976 chúng tôi cùng ở Đội Tuyên truyền Văn hóa – Văn nghệ Tỉnh đội Nghệ Tĩnh. Năm 1977 nhạc sĩ An Thuyên được chuyển lên đoàn văn công quân khu IV, một năm sau đó tôi cũng được chuyển lên đoàn Văn công quân khu IV. Sau này nhạc sĩ An Thuyên đi học tiếp và chuyển đơn vị khác.

Tôi được nổi danh chính là nhờ thể hiện thành công các ca khúc của anh. Và ngược lại, tôi cũng có may mắn là người đầu tiên được thể hiện thành công, được đem những ca khúc đầu tiên “đóng đinh” tên tuổi An Thuyên trong lòng công chúng.

Nhạc sĩ An Thuyên viết nhạc rất nhanh. Cùng đợt đi thực tế sáng tác, khi đến Trung Đoàn 1 làm đường ở Vều (Anh Sơn), anh viết "Em chọn lối này" ngay buổi sáng, buổi tối tôi đã đem ra hát phục vụ bộ đội làm đường. Khi đến Trung đoàn 2 làm đường từ Cửa Rào (Tương Dương) đi lên, anh viết bài "Cái cuốc chim", bài hát cũng được dùng để phục vụ ngay sau đó. Hồi đó, bài "Em chọn lối này" thường do tốp nữ gồm Lệ Thanh, Bảo Hòa, Mỹ Hạnh, Hoài Thanh, Xuân Hương, Minh Châu thể hiện. Hay tin An Thuyên mất, cả 6 người trong tốp nữ ngày xưa gọi điện cho nhau và đều rưng rưng tiếc nhớ.

Nhạc sĩ An Thuyên là người đồng đội chân tình, rộng lượng. Khi đưa ca khúc cho ca sĩ hát anh đều nói “cứ hát đi, nốt nhạc nào thấy thích luyến láy thì các em cứ đồng hành sáng tạo”. Do đó, ca sĩ thể hiện ca khúc của ông đều rất tự tin. Bài "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" tôi có tham gia luyến láy, ngân rung ở một số nốt nhấn, nốt cuối của câu hát, An Thuyên hài lòng và ghi nhận điều đó.

Tại hội diễn nghệ thuật toàn quân năm 1979, tôi hát "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" và được yêu cầu hát lại lần nữa vì khán giả quá yêu thích. Đó cũng là lần đầu tiên ca khúc này đến với một hội diễn lớn. Từ đó, các đài phát thanh bắt đầu phát ca khúc này. Năm 1980, tại Hội diễn  ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc, tôi hát "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" đạt giải B. Sau này, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền và nhiều ca sĩ khác cũng rất thích thể hiện bài này.

Từ những ngày anh chưa nổi tiếng, ở anh đã có tầm vóc và ảnh hưởng rất lớn. Anh ra đi, nhưng tình cảm và tác phẩm của anh sẽ còn sống mãi".

.

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Lựu – Giám đốc Trung tâm bảo tồn và phát triển di sản văn hóa dân ca ví dặm xứ Nghệ: "Nhạc sĩ An Thuyên có công lớn trong việc làm cho dân ca xứ Nghệ thăng hoa, đẹp hơn, dễ tiếp nhận hơn".

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Lựu, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca ví dặm xứ Nghệ, người nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình, tâm huyết của nhạc sĩ An Thuyên trong việc sân khấu hóa dân ca ví dặm xứ Nghệ.
Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Lựu, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản dân ca ví dặm xứ Nghệ, người nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình, tâm huyết của nhạc sĩ An Thuyên trong việc sân khấu hóa dân ca ví dặm xứ Nghệ.

"Tôi vào face và hay tin nhạc sĩ An Thuyên ra đi thì sững người. Lập bập gọi cho nghệ sĩ An Phúc (An Phúc gọi nhạc sĩ An Thuyên là chú ruột), nghe An Phúc xác nhận đó là sự thật, cả nhà tôi đứng sững ở chân cầu thang, không ai nói với ai, rồi mỗi người đi về một góc riêng với những kỷ niệm, tình cảm và sự trân trọng riêng đối với chú An Thuyên.

Nhạc sĩ An Thuyên là một trong những người thuộc thế hệ đầu tiên làm công tác điền dã, sưu tầm dân ca ví dặm xứ Nghệ. Ông cùng những người như Hoàng Thọ, Lê Hàm, Văn Thế... đi sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn dân ca từ thời đất nước còn nhiều khó khăn. An Thuyên có công lớn trong việc phát triển âm điệu dân ca thành những ca khúc. Ông đã có vai trò quan trọng trong việc lôi đẩy âm vực, khúc thức ca dao dân ca lên thành tác phẩm độc lập để cả xã hội thưởng thức.

Nếu không có những nhạc sĩ như An Thuyên, Trần Hoàn, Văn Tý... lấy chất liệu dân ca làm hồn vía cho tác phẩm thì câu dân ca sẽ khó có sức lan tỏa ra thế giới nhanh đến vậy. Trong hồ sơ ví dặm trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, phần ví dặm trong đời sống cộng đồng hôm nay có tên nhạc sĩ An Thuyên với những ca khúc như "Đêm nghe hát đò đưa nhớ bác", "Neo đậu bến quê", "Ca dao em và tôi"...

Năm 2014, khi Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, tôi trình bày với nhạc sĩ An Thuyên ý định tổ chức chương trình Lời Biển gọi để hướng về Trường Sa, Hoàng Sa. Tôi không chỉ được ông góp ý từ tổng thể đến từng chi tiết, mà còn được ông “tiếp sức” bằng bài "Bắc cầu ra Hoàng Sa, Trường Sa" cho phần kết.

Từ khi nghe tin ông ra đi, lòng tôi bứt rứt, trĩu nặng, ơn của ông với chúng tôi quá lớn!

.

Ca sĩ Quế Thương – Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An: "Chú An Thuyên là nhạc sĩ của mọi miền quê!"

Ca sĩ Quế Thương, Đoàn ca múa dân tộc Nghệ An, người hâm mộ nhạc sĩ An Thuyên từ nhỏ. Trong các album của Quế Thương không thể thiếu các ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên.
Ca sĩ Quế Thương, Đoàn ca múa dân tộc Nghệ An, người hâm mộ nhạc sĩ An Thuyên từ nhỏ. Trong các album của Quế Thương không thể thiếu các ca khúc của nhạc sĩ An Thuyên.

"Từ khi chưa bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp tôi đã ngưỡng mộ nhạc sĩ An Thuyên. Ca khúc của chú mộc mạc, chân chất, gần gũi với tình cảm con người Việt Nam. Chú là người có công trong việc đưa những từ dân giã như áo tơi, nón, chè xanh... đi vào đời sống âm nhạc một cách rất thi vị, thân thương. Từ một ca sĩ đam mê nghiệp hát, cho đến khi được đào tạo bài bản về thanh nhạc, tôi càng cảm nhận được tầm vóc lớn lao của nhạc sĩ An Thuyên. Người trong nghề có thể gọi An Thuyên là người đi đầu và thành công bậc nhất trong việc phát triển tác phẩm từ âm hưởng dân gian các vùng miền, các miền quê.

Với những ca khúc như Huế Thương, Hà Tĩnh mình thương, Neo đậu bến quê... ông được xem là nhạc sĩ của những miền quê với các ca khúc “đóng đinh” tâm hồn, tình cảm của con người những nơi ông viết. Ai ở đó nghe ca khúc của ông cũng thấy tâm hồn mình, bóng dáng quê mình trong đó.

Với thế hệ ca sĩ trẻ, với bạn bè đồng nghiệp thế hệ sau như chúng tôi, mỗi lần tham gia các cuộc thi, các sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp hay không chuyên, nếu có việc hỏi chú thì bất cứ ai chú cũng tư vấn, góp ý trách nhiệm, tâm huyết, chân tình. Tác phẩm của nhạc sĩ An Thuyên đã góp phần đưa nhiều ca sĩ thành danh tại các cuộc thi lớn như Đinh Thành Lê, Bùi Lê Mận, Phương Thanh... Điều này có ý nghĩa rất lớn bởi ca khúc có ý nghĩa quyết định sự thăng hoa của ca sĩ trên sân khấu.

Chú ra đi là tổn thất lớn cho âm nhạc Việt Nam, với những người theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân gian như tôi thì đó là tổn thất không gì bù đắp nổi. Đến giờ tôi vẫn không tin chú ra đi là sự thật, tôi không muốn tin đó là sự thật. Nước mắt cứ thế trào ra như người thân trong nhà mình ra đi vậy".

.

Thực hiện: Ngô Kiên – Cảnh Nam

tin mới

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Bâng khuâng... làng nồi Trù Sơn

Bâng khuâng... làng nồi Trù Sơn

(Baonghean.vn) - Hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, nhưng để nghề làm nồi đất Trù Sơn (Đô Lương) vươn xa thì còn cần rất nhiều yếu tố…

Lưu giữ điệu ru của người Thái cổ

Lưu giữ điệu ru của người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Để lưu giữ những làn điệu ru con của dân tộc Thái, các thành viên CLB Bảo tồn bản sắc văn hóa Thái tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) đã thay nhau tìm hiểu, ghi chép lại các điệu hát ru, đồng thời tổ chức các lớp học để truyền dạy cho con cháu.

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

(Baonghean.vn) - Thấu hiểu nỗi đau của những người vợ mất chồng, của con mất cha nơi biển lớn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại vùng biển Quỳnh Lưu đã tích cực đồng hành với những người phụ nữ yếu thế, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

(Baonghean.vn) - Hiếm có một vùng quê nào lại có nhiều người đỗ đạt thành danh và có nhiều di tích được xếp hạng như xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Nắm bắt lợi thế đó, gần đây địa phương này đã tiên phong phát triển du lịch, với những tour du lịch mang nhiều ý nghĩa.

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Lễ hội Hang Bua ở huyện Quỳ Châu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng người Thái phía Tây Bắc Nghệ An. Sinh hoạt văn hóa này cũng là không gian lưu giữ những nét truyền thống của cư dân bản địa vừa góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân địa phương

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.