Chuyện chưa kể về chuyên án bắt ông trùm mang 1kg ma túy, 16.000 viên hồng phiến

(Baonghean.vn) - Khi gom đủ hàng, Bun My Hạ không trực tiếp mang hàng đi mà giao nhiệm vụ cho đàn em. Y dùng mọi thủ đoạn để qua mặt cơ quan chức năng mà không hề biết rằng, mọi di biến của đối tượng đã bị cảnh sát theo dõi.

 » Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

a a
2 đối tượng Văn Xay Hạ và Bun My Hạ tại cơ quan công an. Ảnh: Ngô Hoàng

Từ trong dịp Tết Nguyên đán 2017, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47 - Công an tỉnh) phát hiện một số đối tượng từ Lào sang thành phố Vinh để thăm dò đưa ma túy sang bán kiếm lời. Đường dây này thường mua bán số lượng ma túy lớn, được tổ chức chặt chẽ, kín kẽ. Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo PC47 lập chuyên án 389C đấu tranh triệt phá.

Theo các trinh sát, khó khăn lớn nhất trong việc theo dõi nắm bắt tình hình của nhóm đối tượng là chúng giao dịch với nhau bằng tiếng Lào. Vì thế, việc nắm bắt thông tin là điều không dễ. Chúng cũng thường dùng xe ô tô cá nhân đến các địa điểm như khách sạn, nhà hàng, chỗ đông người để mời chào hàng, các đối tượng còn sử dụng vũ khí nóng, hết sức liều lĩnh và manh động.

Sau thời gian bí mật theo sát các di biến của các đối tượng, Ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu là Bun My Hạ (27 tuổi, trú tại bản Nậm Pao, thị trấn Lạc Xao, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm bắt được ngày 22/2, Bun My Hạ cùng một đối tượng tên Thoong (không rõ danh tính và địa chỉ cụ thể) sẽ xuất hiện trên địa bànTP Vinh tìm nơi tiêu thụ hàng. Được biết, lần này các đối tượng sẽ giao dịch số ma túy cực lớn với giá trị lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi bắt được mối, cả hai đối tượng quay về Lào để gom hàng. Tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) để qua mắt lực lượng chức năng, Bun My Hạ đi mua ma túy nhưng không tự tay cầm về mà thuê người khác chở ma túy về nhà cất dấu.

Khi gom đủ số hàng, Bun My Hạ chưa yên tâm với chuyến hàng nên một mình sang Việt Nam để kiểm tra tiền của "đối tác" với nguyên tắc: “thấy tiền mới giao hàng”. Kiểm tra thấy đủ tiền, Bun My Hạ báo về cho đồng bọn tại Lào mang hàng sang. Hắn phân công Già Mã Lầu (người Lào) đi trước để thám thính, Văn Xay Hạ (22 tuổi trú cùng bản Nậm Pao) xách ma túy đi sau một khoảng cách an toàn theo đường tiểu ngạch sang Việt Nam.

Nguồn tin từ trinh sát nắm bắt được đêm 28/2 rạng sáng 1/3, Văn Xay Hạ cùng Già Mã Lầu sẽ xách ma túy băng rừng vào Việt Nam, Ban chuyên án quyết định lên phương án bắt giữ.

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ đi bộ băng rừng hai đối tượng có mặt tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh rồi báo tin cho Bun My Hạ. Lúc này Bun My Hạ đang ở TP.Vinh lập tức bắt xe khách sang Hà Tĩnh để nhận ma túy.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Ngô Hoàng
Tang vật của vụ án. Ảnh: Ngô Hoàng

Điều chúng không ngờ tới là từ nhiều tiếng đồng hồ trước, lực lượng Ban chuyên án đã nằm dưới mưa, rét ém quân chờ đợi. 

Nhận thấy thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo ập đến khống chế bắt bắt Văn Xay Hạ. Biết mình bị bắt, Văn Xay Hạ chống trả kịch liệt để hòng thoát thân, hắn còn dùng súng tự chế mang theo chống trả lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, vòng vây đã bị khép kín, Văn Xay Hạ bị khống chế bắt giữ. Cảnh sát thu giữ tại chỗ một khẩu súng tự chế và nhiều viên đạn đã lên nòng cùng 1kg ma túy đá, 16.000 viên ma túy tổng hợp, 3 điện thoại di động. Cũng thời điểm này, tổ công tác đã đón lõng trên đường Quốc lộ 8 bắt giữ Bun My Hạ đang trên đường sang Hà Tĩnh lấy hàng.

Để kịp thời động viên tinh thần, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng Ban chuyên án./.

Ngô Hoàng

tin mới

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

Về vùng quê không còn chó thả rông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Mặc dù quy định cấm chó thả rông đã có từ năm 2017, nhưng từ đó đến nay, dường như các địa phương vẫn loay hoay tìm cách xử lý, chó thả rông đã trở thành vấn nạn. Trong khi đó, tại Nghệ An có một vùng quê, suốt 6 năm qua, gần như không còn bóng dáng con chó nào ngoài đường.

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Một công chức địa chính xã đầu thú, khai nhận hối lộ

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, ngày 2/5, Đoàn Thanh Tuấn - Công chức địa chính xã Cửa Dương (TP Phú Quốc) đã đến đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

Điều tra vụ ruộng lúa chết cháy nghi bị phá hoại ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) -Sau khi được tòa án tuyên thắng kiện, lấy lại được ruộng thì chỉ không lâu sau, trên thửa ruộng đó xuất hiện nhiều chông sắt bị kẻ xấu cắm. Khi mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, thì trong quá trình canh tác, ruộng lúa này lại nghi bị phá hoại một lần nữa.

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

Sẽ quản lý chặt, xử lý nghiêm hơn nữa việc chê khách, ghép khách và thu thêm phí của phương tiện đón, trả khách trong sân bay Vinh!

(Baonghean.vn) - Trên nhiều trang mạng xã hội đã có những phàn nàn về lái xe taxi ở sân bay Vinh có tình trạng chê khách chặng ngắn, ghép khách và thu thêm tiền vào cổng… Điều này đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải tăng cường giám sát chặt chẽ, tránh gây nên tình trạng lộn xộn.