Giọt nước mắt cay đắng của người phụ nữ cùng lúc gánh hai nỗi đau

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Suốt quá trình ngồi tham dự phiên xét xử con trai, người mẹ 48 tuổi cứ cầm chiếc khăn cũ mà lau nước mắt. Nỗi đau của bà quá lớn khi đứa con đứt ruột sinh ra đã phạm tội giết người, trong khi bị hại không ai khác chính là chị gái của bà.

Cháu chém dì trong đêm

Mới 48 tuổi nhưng sự vất vả, khắc khổ khiến bà Nguyễn Thị L., trú xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ trông già hơn nhiều so với tuổi. Dáng người gầy, nhỏ, làn da ngăm đen bà ngồi lặng lẽ tại phiên xét xử con trai mình. Đứa con của bà là Đặng Quang Hậu (SN 2000) - bị cáo trong vụ án Giết người vừa được TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử.

Không vất vả sao được khi nhiều năm qua, một tay bà cáng đáng gia đình, lo cho các con. Vợ chồng bà sinh được 3 người con nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên khi đứa con út chừng 3 tuổi, họ đành cho người quen nhận làm con nuôi, chăm sóc. Chồng của bà vốn không nhanh nhẹn, sau một thời gian chung sống cũng bỏ về quê nội. Từ đó, bà L. một mình nuôi các con, trong đó có Hậu.

Nhưng theo gia đình, do không khôn ngoan như bạn bè, tiếp thu chậm nên học hết lớp 3 thì Hậu nghỉ. Sau đó, gia đình cho Hậu tham gia lớp học hòa nhập. Lớn lên, Hậu từng có thời gian đi làm thuê khắp nơi nhưng cũng không gửi về được cho mẹ đồng nào. Khi về quê, Hậu có đi làm thuê nhưng chỉ đủ nuôi bản thân.

Đất đai ít nên khi các con đã lớn, bà L. ra Hà Nội làm nghề giúp việc. Mức lương không nhiều nhưng bà tính toán so với làm nông ở quê thì cũng có đồng ra, đồng vào phòng lúc ốm đau. Mẹ và anh trai đi làm xa nên Hậu sống một mình trong căn nhà ở quê.

bna_ba mehinh 2.JPG
Người mẹ đau buồn khi con trai gây ra chuyện tày trời. Ảnh: Trần Vũ

Một ngày cuối tháng 10/2022 bà L. hốt hoảng khi nghe tin báo từ quê nhà, đứa con trai thứ hai đã gây ra chuyện động trời. Cấp tốc, bà xin phép chủ nhà nghỉ việc, rồi vội vàng bắt xe về quê.

Liên quan đến vụ án mà Hậu là hung thủ, theo cáo trạng, lúc 23h20 ngày 31/10/2022, sau khi dự một tiệc cưới trong xóm, Hậu về nhà ngủ thì nghe dì ruột là bà Phạm Thị S. (SN 1968, người khuyết tật nặng) la hét. Ra kiểm tra, Hậu thấy người dì nằm ở bụi chuối trong tình trạng say rượu.

Thấy vậy, Hậu ngồi đè lên người bà S. cởi quần, nhưng người dì chống cự nên gã bịt miệng và bế vào giường của mình. Thấy bà S. tiếp tục la hét, Hậu bóp cổ rồi đuổi về nhưng người dì vẫn nằm trên giường la hét. Tức giận vì đêm đã khuya nhưng dì lại hét to, Hậu lấy điếu cày đánh 2 phát vào vùng đầu bà S.

Sau đó, Hậu kéo dì đưa ra ngoài sân, cầm dao chém 3 nhát vào vùng cằm, cổ, tay phải nạn nhân. Bị chém đau, bà S. hét to kêu cứu nên Hậu cầm 2 viên gạch táp lô và dao đe dọa. Lúc này, bà S. đứng dậy đi về nhà và dọa sẽ mách cho người thân biết việc Hậu đánh mình. Khi về nhà, bà S. vẫn la hét không ngừng, do đó Hậu chạy sang chém liên tiếp vào vùng cằm, cổ, đạp ngã người dì đến bất tỉnh rồi bỏ về nhà ngủ.

Sáng sớm hôm sau, hàng xóm và người thân phát hiện bà S. nằm bất động giữa sân, trên người có nhiều máu nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khi bị mọi người truy vấn, Hậu thừa nhận đã chém bà S. và cho biết sẵn sàng đi tù. Cùng ngày, Hậu đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo thừa nhận hành vi dùng nhiều hung khí đánh vào người bị hại. Khi bị xét hỏi về động cơ gây án, bị cáo khai do bị hại liên tục la hét, ảnh hưởng đến giấc ngủ mọi người; bị cáo đã có rượu nên không kiềm chế được hành vi và cũng không nhớ rõ tình tiết vụ việc.

Nước mắt của mẹ

Ngồi nghe những lời khai của con, bà L. liên tục dùng khăn lau nước mắt, rồi cúi mặt xuống ghế. Khi được tòa mời lên phía trên để hỏi một số câu liên quan, bà luống cuống đi lên. Sự xúc động, cùng nỗi buồn khiến câu trả lời của bà liên tục bị gián đoạn.

Mẹ bị cáo xác nhận, bị hại chính là chị gái cùng mẹ khác cha của mình. Sau khi bị Hậu dùng dao, điếu cày đánh vào người, bị hại hiện chỉ nằm một chỗ. Gần 1 năm nay, bà là người chăm sóc, lo thuốc men cho bị hại.

“Chị ấy bị liệt người, không thể cử động chân tay được nên hiện nay tôi là người túc trực hàng ngày, chăm sóc. Tiền bạc cũng do tôi bỏ ra vì hoàn cảnh nhà dì khó khăn”, bà L. trình bày trước tòa.

Được biết, bị hại có hoàn cảnh rất éo le. Bản thân là người bị khuyết tật nặng, sinh được 1 đứa con nhưng cũng bị tàn tật. Chồng của bị hại đã mất, căn nhà mà hai mẹ con đang ở hiện nay là nhà tình thương.

“Do hai nhà ở sát nhau nên từ khi xảy ra sự việc, tôi thường chạy qua, chạy lại giữa hai bên để chăm sóc cho chị và con gái của chị ấy. Con dại thì cái mang, biết rằng thằng Hậu gây ra chuyện phải đền tội nhưng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nó”, mẹ bị cáo trình bày trước tòa.

Đại diện hợp pháp của bị hại đến tham dự tòa đã xin giảm án cho Hậu. Đồng thời xác nhận, trong quá trình điều tra, gia đình Hậu đã bồi thường 30 triệu đồng để chi trả tiền thuốc men, chi phí điều trị... Từ đó, đại diện hợp pháp của bị hại mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu thêm về phần dân sự.

HĐXX nhận định, dù trong vụ án này bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Đầu thú, khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn, hối cải và được đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng bị cáo cũng có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng và phạm tội với người bị khuyết tật. Do đó, tòa tuyên phạt Đặng Quang Hậu 15 năm tù về tội “Giết người”.

Con trai lĩnh án tù phải theo cán bộ về trại tạm giam chờ ngày thi hành án, người mẹ bước thấp bước cao lủi thủi ra về. Dưới chân bà, bóng liêu xiêu nghiêng ngả...

tin mới

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

Cần sớm giải quyết dứt điểm việc đóng đường ngang dân sinh tại thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Khu vực khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện (TX. Hoàng Mai), nơi có một số đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt đã được xác định là điểm đen, ẩn chứa nhiều nguy cơ tai nạn. Dù vậy, đến nay việc thực hiện đóng đường ngang dân sinh vẫn gặp nhiều khó khăn.

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.